Thứ tư, 2/4/2008, 07:19 GMT+7

Chelsea hớn hở trước cạm bẫy Fenerbahce

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, đối thủ của Chelsea tối nay, đã toàn thắng cả 4 trận trên sân nhà tại Champions League mùa này, trước Inter, PSV, CSKA Moscow và Sevilla. Vậy nhưng, HLV Avram Grant vẫn cực kỳ tự tin.

Avram Grant tươi rói tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Avram Grant tươi rói tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Lý do khiến nhà cầm quân người Israel cảm thấy không chút lo ngại là vì chuỗi thành tích ấn tượng của Chelsea tại Champions League dưới sự dẫn dắt của ông. Đội chủ sân Stamford Bridge chỉ để thủng lưới một bàn và bất bại trong cả 7 trận trên đấu trường này, kể từ khi Mourinho ra đi. Và Grant tin tưởng rằng, các học trò sẽ thắng Fenerbahce ngay trong trận lượt đi, trên sân khách, nhờ lối chơi thực dụng chứ không phải đẹp mắt như ông chủ Abramovich chờ đợi.

Lượt đi Tứ kết (theo giờ địa phương; +5 = giờ Hà Nội)
Tỷ lệ cược châu Á, lượt đi:
Arsenal chấp 1/4
Chelsea chấp 1/2
>Lịch bán kết

"Fenerbahce là một đội bóng giỏi, và họ đã ghi được rất nhiều bàn thắng ở Champions League mùa này. Tôi tôn trọng họ, nhưng tôi tin là Chelsea có thể giành chiến thắng ngay trên đất Thổ Nhĩ Kỳ", HLV 52 tuổi ngạo nghễ nói.

"Tạo sự cân bằng giữa lối chơi hấp dẫn và kết quả, đó là mục tiêu thường xuyên của chúng tôi. Nhưng dĩ nhiên là không phải lúc nào cũng nên làm như vậy, bởi tại Champions League, được đi tiếp mới là điều có ý nghĩa hơn cả".

Chelsea tràn trề tự tin, đó không phải là thái độ gây ngạc nhiên, vì dường như Thổ Nhĩ Kỳ là mảnh đất ưu ái họ. Trong 4 trận tới làm khách tại đây, đội bóng thành London đã thắng tới ba lần (và chỉ để thua một).

Vậy nhưng, coi nhẹ Fenerbahce dựa trên "tên tuổi" của họ có lẽ không phải là việc nên làm của các CĐV nước Anh, bởi nhà ĐKVĐ Thổ Nhĩ Kỳ đã chơi thực sự hay trên sân nhà tại Champions League mùa này. Ngoài chiến thắng 3-2 trước Sevilla mới đây ở vòng hai, thày trò HLV Zico từng kiếm trọn 3 điểm trước các vị khách Inter (1-0), PSV (2-0) và CSKA Moscow (3-1), ở vòng bảng. Đó đều là những đội bóng có thực lực và tham vọng, nhưng không thoát khỏi cảnh trắng tay khi tới sân Sukru Saracoglu.

Zico không muốn bị chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà, tại đấu trường châu Âu.
Zico không muốn bị chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà, tại đấu trường châu Âu.

Tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce mới thắng cả 4 trận gần nhất và hiện dẫn đầu bảng, với phong độ cao. Đặc biệt, họ có một số cầu thủ rất đáng chú ý như nhạc trưởng Alex (cựu tuyển thủ Brazil, "ngòi nổ" đã ghi 70 bàn trong tổng số 116 trận cho đội), Roberto Carlos, Lugano (tuyển thủ Uruguay) và nhất là Kezman - một "người cũ" của Chelsea.

"Trong trận lượt đi, Fenerbahce phải giành được chiến thắng trước Chelsea. Đó là mục tiêu thực tế của chúng tôi", HLV Zico cho biết.

Đây là lần đầu tiên hai đội bóng này gặp nhau tại Cup châu Âu. Trong 5 lần tiếp các đội bóng Anh trên sân nhà, Fenerbahce không tỏ ra bị lép vế với 2 trận thắng, 2 thua và một hòa.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Fenerbahce: 1-Volkan Demirel; 19-Onder Turaci, 2-Diego Lugano, 36-Edu Dracena, 3-Roberto Carlos; 20-Alex, 15-Mehmet Aurelio, 33-Claudio Maldonado, 25-Ugur Boral; 99-Deivid, 9-Mateja Kezman.

Chelsea: 23-Carlo Cudicini; 20-Paulo Ferreira, 26-John Terry, 6-Ricardo Carvalho, 3-Ashley Cole; 8-Frank Lampard, 4-Claude Makelele, 5-Michael Essien; 10-Joe Cole, 11-Didier Drogba, 21-Salomon Kalou.

Thùy Dương

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga