Kim Chi nhận Quả bóng vàng đúng ngày nữ VN thắng lớn
Đoàn Thị Kim Chi ghi đậm dấu ấn trong ngày nhận danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2007, không những cùng đồng đội đánh bại Đài Loan 3-1, ở trận thứ hai vòng loại châu Á, chiều thứ tư, mà còn đích thân ghi bàn để niềm vui trọn vẹn.
 |
| Ngọc Châm và Kim Chi đem về ba bàn thắng cho Việt Nam. Ảnh: An Nhơn. |
Với trận thắng thứ hai trên sân Thành Long chiều qua, đội tuyển nữ Việt Nam có 6 điểm sau hai trận trận thắng và coi như chắc chắn giành một trong hai chiếc vé lọt vào vòng chung kết. Bởi ở trận đấu trước đó, đối thứ ở trận cuối cùng của Việt Nam vào ngày 28/3 là Myanmar đã thắng nữ Iran với tỷ số 2-1 và cùng Đài Loan được 3 điểm.
Ở trận đấu với Đài Loan chiều thứ tư, các học trò của HLV Trần Văn Phát đã thi đấu với bộ mặt khác hẳn so với trận đầu. Đó là một tinh thần máu lửa, với ý chí quyết thắng, cùng với thể lực sung mãn. Ngay phút thứ 7, đội chủ nhà đã có bàn vượt lên dẫn trước. Từ quả tạt cánh của đồng đội, cầu thủ đã ghi hai bàn bàn trong chiến thắng 4-1 của đội nhà ở đấu với Iran, Ngọc Châm đã đánh đầu hạ gục thủ môn đối phương. Tuy nhiên, đến phút 11, đội Đài Loan được trọng tài người Hàn Quốc cho hưởng quả phạt 11 mét, sau khi Ngọc Anh vào bóng cao chân trong khu cấm địa. Và thủ môn Kiều Chinh đã bị khuất phục bởi cú sút lạnh lùng của Pei -Wen, cân bằng tỷ số 1-1.
Thế nhưng, sau đó, các cầu thủ Việt Nam vẫn chơi hay hơn, với chiến thuật phòng ngự chủ động và sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến lên phía trên để các tiền đạo Ngọc Châm, Tuyết Mai, cùng Kim Hồng, Văn Thị Thanh ở hai cánh thoát xuống. Đến phút 21, khán giả sân Thành Long có dịp ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Ngọc Châm tỏ ra bén duyên với giải lần này khi có pha qua cả thủ môn đội khách và sút bóng vào góc hẹp tung lưới đội khách lần thứ hai. Đây là bàn thắng thứ tư tại giải của tiền đạo người Hà Nội này.
 |
| Từ trái sang, Quả bóng bạc Đào Thị Miện - Quả bóng vàng Kim Chi - Quả bóng đồng Kim Hồng, trong ngày nhận danh hiệu. Ảnh: An Nhơn. |
Sang hiệp hai, Việt Nam vẫn là đội chơi hay hơn. Phút 52, Kim Chi đã đánh dấu ngày nhận danh hiệu Quả bóng vàng bằng bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội nhà. Sau đó, dù các cầu thủ Đài Loan có gia tăng sức ép, nhưng các cô gái chủ nhà chơi qua chắc chắn nên không thể làm gì tốt hơn.
An Nhơn