Thứ hai, 17/3/2008, 03:53 GMT+7

Totti quên rồi 'nỗi ám ảnh MU'  

"Bóng ma" thất bại 1-7 trên sân Old Trafford ở tứ kết lượt về Champions League mùa trước như không còn lởn vởn trong tâm trí thủ quân của AS Roma nữa.
>Các cặp đấu tứ kết và bán kết Champions League

Mùa trước, MU và Roma cũng đụng nhau ở tứ kết Champions League. Đại diện đến từ Italy thua tới 3-8 sau hai lượt trận, trong đó có thất bại kinh hoàng 1-7 ở lượt về.

Mùa này, lá thăm may rủi lại đưa hai đội đến với nhau, cũng ở vòng 8 đội cuối cùng Champions League. Sự trùng lặp đến bất ngờ ấy khiến "cơn ác mộng" ngày nào như trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm trí nhiều người Roma. Nhưng, trong số đó, không có Francesco Totti.

"Thất bại 1-7 trôi vào quá khứ rồi. Và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa", thủ quân đội bóng áo bã trầu tự tin tuyên bố. "Đó là một thất bại tồi tệ nhưng cũng là một bài học quý đối với chúng tôi".

Totti (giữa) bị các cầu thủ MU "quây" trong trận lượt về tứ kết mùa trước.

Trong số 7 "phát súng" mà Roma phải nhận tại Old Trafford mùa trước có hai "viên đạn" mang tên Ronaldo (nâng tỷ số lên 5-0 và 6-0).

Tài năng người Bồ Đào Nha hiện còn là chân sút số một của MU mùa này, trên cả đấu trường Ngoại hạng lẫn Champions League. Tuy nhiên, không vì thế mà Roma sẽ chỉ tìm cách khóa "ngòi nổ" sinh năm 1985, trong cuộc tái đấu tứ kết sắp tới.

"Cristiano Ronaldo là chìa khóa mở ra thành công hiện tại của MU", Totti nói tiếp. "Tuy nhiên, MU có một tập thể sáng và chúng tôi bởi vậy không chỉ tập trung vào một cá nhân nào cả".

Mùa này, MU và Roma từng đụng nhau ở vòng bảng. Đại diện xứ mỳ ống thua 0-1 ở lượt đi và hòa 1-1 ở lượt về.

Hà Uyên

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga