Thứ hai, 17/3/2008, 09:59 GMT+7

Xuất hiện 'tuyến đê bao' quanh top 4 Ngoại hạng

Sau loạt trận vòng 30 tối chủ nhật, "Tứ đại gia" mà nhất là Liverpool có thể tạm an tâm khi nhìn lại phía sau. Ở đó, đã có khoảng cách rõ ràng giữa họ với nhóm "phá bĩnh".

Everton (áo xanh) mới bị loại khỏi Cup UEFA.

Đối thủ bám riết Liverpool nhất trong cuộc đua vào top 4 thời gian gần đây, Everton, tối qua thất bại 0-1 trong chuyến làm khách đến sân của Fulham. Bàn thắng duy nhất trận đến từ pha đánh đầu của McBride, phút 67.

Vòng 30 (giờ Hà Nội)

Mất điểm trong cuộc đấu mà bản thân HLV David Moyes cũng phải thừa nhận đội nhà chơi không tốt, Everton đã đẩy bản thân họ cách xa vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, kém Liverpool ba điểm.

Còn với Fulham, chiến thắng hôm qua mới chỉ là lần thứ tư họ giành trọn niềm vui ở Ngoại hạng mùa này. Nhưng, "một miếng khi đói bằng cả gói khi no". Ba điểm lúc này thật sự quá quý với đội bóng thành London trên con đường trụ hạng, khi giúp họ nhích tới gần hơn nhóm an toàn đôi chút.

Một kết quả đáng chú ý nữa tối qua là trận đấu giữa Man City và Tottenham. Chơi không đến nỗi nào, thậm chí ghi bàn mở tỷ số trước nhờ công Robbie Keane (phút 32) nhưng đội khách Tottenham không thể bảo toàn được chiến thắng.

Họ liên tiếp dính hai bàn thắng của Man City vào các phút 59 và 72, bởi hai cái tên Ireland và Onuoha, để rồi phải gục ngã 1-2. Thất bại này khiến Tottenham phải lui xuống nửa dưới bảng xếp hạng (đứng thứ 11) và giấc mơ lọt vào top 4 mà đội bóng thành London đề ra hồi đầu mùa ngày một trở nên xa vời.

Có được vị trí ngay sau Tottenham sau lượt trận tối qua là Wigan, nhờ chiến thắng 1-0 khi tiếp Bolton. Heskey là cầu thủ mang lại bàn thắng duy nhất cho đội chủ sân JJB, phút 34. Với thất bại này, Bolton tiếp tục phải ở lại nhóm có nguy cơ xuống hạng.

Ngoại hạng Anh 2007-2008

Hà Uyên

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga