Thứ sáu, 14/3/2008, 07:11 GMT+7

'Nội chiến' giải Ngoại hạng, MU tái ngộ Roma ở tứ kết

Premiership đã không thể tránh khỏi cảnh "gà nhà đá nhau" tại vòng 8 đội mạnh nhất Champions League, khi lá thăm đưa Arsenal và Liverpool vào chung một cặp. MU dễ thở hơn khi gặp lại đối thủ họ từng đè bẹp ở tứ kết mùa trước.
>Kết quả bốc thăm tứ kết

Kết quả bốc thăm Tứ kết
Bán kết

Khi Liverpool hạ Inter hôm 12/3 để cùng MU, Liverpool, Arsenal đưa giải Ngoại hạng vào lịch sử với kỷ lục vô tiền khoáng hậu - góp 4 đại diện ở tứ kết Champions League, dư luận và giới chuyên môn Anh đã tỏ ý lo ngại viễn cảnh sẽ có ít nhất một cuộc "huynh đệ tương tàn" tại giai đoạn này. Bản thân thành viên các đội bóng trên, từ HLV Wenger (Arsenal) qua Terry (Chelsea), Gerrard (Liverpool) đến Ronaldo (MU) cũng chẳng hề muốn gặp "gà nhà" khi còn quá sớm.

Nhưng kết quả bốc thăm tại Nyon (Thụy Sĩ) hôm nay đã không chiều lòng mong muốn của cả 4 CLB cũng như người mộ điệu xứ sương mù. Arsenal, đội gây tiếng vang lớn khi truất ngôi ĐKVĐ Milan tại vòng 1/8, rơi vào cặp đấu với Liverpool. Đáng chú ý không kém, một cuộc "nội chiến" giải Ngoại hạng nữa cũng nhiều khả năng xảy ra, bởi lá thăm còn đưa đội thắng ở cặp đấu này gặp đội thắng trong cặp Fenerbahce - Chelsea tại vòng bán kết.

Với các fan suy nghĩ lạc quan, kết quả trên ắt có mặt tích cực, bởi Anh sẽ chắc chắn có một đội ở bán kết và hứa hẹn có ít nhất một đại diện trong chung kết ngày 22/5 tại Moscow. Ngược lại, những người bi quan sẽ cho rằng việc "gà nhà" đụng nhau quá sớm ẩn chứa nhiều rủi ro khi số CLB Anh có mặt ở các vòng tiếp theo hao hụt dần. Cơ hội đăng quang, vì thế cũng sẽ giảm đi ít nhiều. Lo ngại ấy là hoàn toàn có cơ sở, bởi ngay cả khi có đến 3 đội dự bán kết như mùa trước, Premiership rút cuộc vẫn ngậm ngùi nhìn Milan vô địch.

Arsenal (áo trắng) hay Liverpool sẽ là đội chiến thắng trong cuộc chiến
Arsenal (áo trắng) hay Liverpool sẽ là đội chiến thắng trong cuộc đấu nội bộ sắp tới?

Trở lại với lễ bốc thăm tại Nyon, không khó để hình dung ra vẻ ngao ngán của 2 CLB sắp dự cuộc "nội chiến" Premiership sắp tới, bởi đây không phải là lần đầu họ rơi vào tình cảnh tương tự ở Champions League. Arsenal từng thua Chelsea trong trận tứ kết toàn Anh mùa 2003-2004. Liverpool thì phải toát mồ hôi khi đụng... Chelsea những 6 lần trong 3 mùa giải gần nhất (bán kết 2004-05, 2006-2007 và vòng bảng 2005-2006).

"Chúng tôi đã hy vọng không gặp các đồng hương ở tứ kết, nhưng rút cuộc vẫn chẳng tránh được. Thật không may! Nhưng như vậy cũng đỡ, bởi chúng tôi sẽ không phải hành quân sang Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết", Tổng Giám đốc Liverpool, Rick Parry bày tỏ rồi tự an ủi. Phía Arsenal, dù cố "lên gân", Giám đốc điều hành Keith Edelman vẫn không giấu nỗi vẻ thất vọng: "Liverpool là đối thủ quá mạnh, họ từng dự 2 trận chung kết trong 3 năm qua".

Tỷ lệ cược của William Hill cho khả năng vô địch

Một điều thú vị là nhờ Arsenal và Liverpool chạm trán ở tứ kết, người hâm mộ đôi bên sẽ được chứng kiến những 3 trận cầu đỉnh cao giữa hai đội bóng này chỉ trong một tuần. Sở sĩ như vậy là vì "Pháo thủ" còn phải đối mặt với "Quỷ đỏ Merseyside" trong khuôn khổ vòng 33 giải Ngoại hạng ngày 5/4, xen giữa hai trận lượt đi và về ở Champions League.

Nếu hai đội trên nhăn nhó vì phải rơi vào cảnh "huynh đệ tương tàn", thì các đồng hương của họ lại dễ thở hơn đáng kể. MU rơi vào cặp đấu với Roma, đối thủ mà họ từng "hạ nhục" bằng thắng lợi hủy diệt 7-1 ở tứ kết lượt về mùa trước và chiếm ưu thế ở vòng bảng mùa này (thắng một, hòa một). Chelsea, theo báo giới Anh đánh giá, "sướng" nhất trong số 8 đội dự vòng này vì đối thủ chỉ là Fenerbahce non nớt và lại được đá trận lượt về tại "sào huyệt" Stamford Bridge.

Chelsea nhiều khả năng sẽ có suất vào bán kết, bởi đối thủ Fenerbahce quá non kinh nghiệm ở những cuộc đấu cân não như vòng tứ kết.
Chelsea nhiều khả năng sẽ có suất vào bán kết, bởi đối thủ Fenerbahce quá non kinh nghiệm ở những cuộc đấu cân não như vòng tứ kết.

Ở cặp tứ kết còn lại, "ông khổng lồ" Barca, đại diện duy nhất còn lại của La Liga, cũng hứa hẹn không gặp quá nhiều trở ngại trên đường vào bán kết khi chướng ngại chỉ là nhà Á quân Đức Schalke. Đây là đội bóng đang sa sút ở giải quốc nội và chỉ may mắn lọt vào hàng ngũ 8 đội mạnh nhất Champions League mùa này nhờ thắng Porto trong loạt đấu súng ở vòng 1/8.

Minh Kha

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Bạn gái xinh đẹp của tuyển thủ Thanh Bình>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga