Chủ nhật, 9/3/2008, 06:26 GMT+7

HAGL trượt ngã ở Khánh Hòa

Thất bại 1-2 trước chủ nhà Khánh Hòa chiều chủ nhật, Hoàng Anh Gia Lai không chỉ thua trận thứ hai liên tiếp mà còn chịu thiệt hại nặng khi chân sút chủ lực Agostinho bị chấn thương nghiêm trọng, nhiều khả năng phải nghỉ hết giai đoạn một.

Khánh Hoà ăn mừng bàn thắng. Ảnh: An Nhơn.
Khánh Hoà ăn mừng bàn thắng. Ảnh: An Nhơn.

Đây quả thực là thiệt thòi lớn cho “Gỗ” trong bối cảnh họ liên tục tụt dốc, từ vị trí thứ 2 xuống thứ 7 chỉ trong vòng một tháng trở lại đây. Trong khi đó, giành được 3 điểm trên sân Nha Trang, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn trở thành đội chơi hay nhất trong 5 vòng trở lại đây khi giành được 13 trong tổng số 15 điểm tối đa, vươn lên xếp thứ 5 bảng xếp hạng. “Các cầu thủ chúng tôi đã tìm được sự ổn định về tâm lý sau những trận đầu của giải chơi kém thuyết phục. Tuy nhiên, sự tiến bộ hiện tại chưa thể nói là vững chắc. Bởi theo tôi số điểm an toàn giúp Khánh Hòa trụ hạng phải là 38”, HLV Anh Tuấn phát biểu.

Còn nhà cầm quân người Thái Lan của HAGL, ông Anant phát biểu: “Các cầu thủ Khánh Hòa đã chơi bám sát khó chịu nên làm phá sản các pha tấn công của HAGL. Tôi cho rằng với thực lực hiện tại thì HAGL khó đạt mục tiêu vô địch mà Ban lãnh đạo đề ra. Thế nên, ở giai đoạn hai chúng tôi sẽ có nhiều thay đổi để có thể chơi tốt hơn”.

Trận đấu chiều chủ nhật, đội chủ nhà Khánh Hòa đã thi đấu tưng bừng trước "cựu vương" Phố Núi. Để đối phó với chân sút chủ lực Agostinho, HLV Hoàng Anh Tuấn bố trí cặp trung vệ Issfu Ansah -Hoàng Đức luôn bám sát tiền đạo Brazil, nhờ vậy đã khiến lối chơi tấn công của HAGL vốn phụ thuộc nhiều đạo này bị phá sản. Suốt cả trận, dù chiếm ưu thế về thời gian giữ bóng nhưng số cơ hội thực sự nguy hiểm mà đội bóng đến từ phố núi tạo ra hầu như không có, thậm chí bàn thắng mà HAGL có được cũng xuất phát tình huống đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Hoàng Đức.

Ngược lại, chiến thuật của đội bóng phố biển Nha Trang dựa vào những ngoại binh nhanh và khỏe như Kleber Santos, Jonathan Quartey tỏ ra rất hiệu quả. Phút 24, từ pha tạt cánh trái của Tấn Điền, trong tư thế thoải mái Kleber có pha dứt điểm chìm trong vòng cấm hạ thủ môn Ngọc Tú, mở tỷ số 1-0 cho Khánh Hòa. Phút 50, khung thành của đội khánh trở nên hỗn loạn sau pha chuyền bóng từ cánh trái của Tấn Tài, sau hai pha dứt diểm liên tiếp, trung vệ Hoàng Đức đánh đầu làm tung lưới đội khách lần thứ hai.

Trong những phát còn lại, các cầu thủ HAGL dâng cao tìm bàn rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, các pha tấn công của họ tỏ ra bế tắc trước hàng thủ tỏ ra kín kẽ của chủ nhà. Mãi đến những giây cuối cùng của trận đấu, các cầu thủ HAGL mới có bàn thắng danh dự gỡ 1-2 khi hậu vệ Hoàng Đức đánh đầu phản dưới nhà.

V-League vòng 8
Xếp hạng V-League 2008

An Nhơn

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Bạn gái xinh đẹp của tuyển thủ Thanh Bình>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga