Chủ nhật, 9/3/2008, 07:55 GMT+7

'Làm gỏi' Newcastle, Liverpool ổn định ở top 4

Tiếp tục mạch hưng phấn và phong độ rực sáng của Fernando Torres, tối qua Liverpool dễ dàng đánh bại Newcastle tới 3-0 để củng cố vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, đồng thời, tạo bước đệm cho ước mơ chinh phục những ngưỡng cao hơn.
>Video các bàn thắng của Liverpool

Liverpool cần lắm những nụ cười rạng rỡ thường trực như thế này.

Liverpool lúc này có được 56 điểm, nhiều hơn đội đứng dưới Everton ba điểm (tối nay đến làm khách Sunderland). Hướng lên phía trên, khoảng cách hiện tại giữa họ với Chelsea dừng ở con số hai ít ỏi, do đội bóng áo xanh còn hai trận chưa đá. Chưa biết Chelsea giành kết quả thế nào trong hai trận đá bù ấy, nhưng ít nhất thì Liverpool lúc này cũng có quyền nghĩ đến khía cạnh đối thủ có thể sơ sẩy, từ đó làm bàn đạp cho ước mơ vươn đến vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng của họ.

Vòng 29 (giờ Hà Nội)

Hy vọng có phần mong manh ấy, nhưng dẫu sao cũng là cần thiết và hoàn toàn xứng đáng, của đội chủ sân Anfield có được sau loạt trình diễn hoàn hảo gần đây. Mà chiến thắng thuyết phục đầy tính mỹ học tối qua là ví dụ điển hình và mới nhất. Trước một Newcastle thi đấu xập xệ, đoàn hùng binh áo đỏ không tốn nhiều thời gian để làm chủ thế trận, dù chính họ mới là đội phải "thót tim" trước tiên khi đón nhận cú đánh đầu ngược của Faye ở phút thứ 9. Nếu bóng không tìm trúng người, thủ môn Reina hẳn phải bó tay vì anh hoàn toàn bị động trong tình huống này.

Nỗi lo lắng đó rồi cũng qua nhanh trong tâm trí người Liverpool. Thế trận tấn công toàn diện và những cơ hội tạo được liên tiếp sau đó không cho họ có thời gian để phải bận tâm đến công việc của các chân sút đối phương vốn thi đấu mờ nhạt. Đầu tiên là tình huống Torres đi bóng từ gần giữa sân vào đến khu cấm địa Newcastle trước khi tung ra cú sút đi cắt chéo khung thành rất lợi hại, dù bị chắn bởi hai cái bóng áo sọc đen trắng.

Pha đi bóng ấy của Torres không thành bàn, nhưng đủ để Newcastle phải hiểu rằng đây chính là ngòi nổ của đối phương. Họ biết vậy nhưng chẳng thể làm gì. Trong cái thế trận thuận lợi mà Liverpool tạo ra, Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng tháng trước chẳng gặp mấy khó khăn trong nỗ lực để lại dấu ấn ở không chỉ một mà trong cả ba bàn thắng của "Lữ đoàn đỏ" trận này. Đầu tiên là bàn mở tỷ số. Từ đường chọc khe của Torres, Jose Enrique của Newcastle đón được bóng trong khu cấm địa đội nhà, tung chân phá ra. Tuy nhiên, bóng lại tìm đến đúng người Pennant đang trên đà băng xuống vòng lên rồi lượn vào khung gỗ trong sự chới với của thủ thành Harper.

Chưa đầy hai phút sau, đích thân Torres lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool. Từ đường phản công sắc bén, Gerrard đi bóng mạnh mẽ chếch về bên cánh trái trước khi tỉa vào trong. Torres tinh tế để bóng trôi qua người thủ thành Harper tính ra bắt bài, dứt điểm gọn gàng vào lưới trống trước khi hậu vệ đội khách kịp lao về. Hiệp hai mở ra chưa được bao lâu thì bàn thắng thứ ba, cũng là bàn ấn định chiến thắng 3-0, tìm đến với Liverpool. Lần này là Torres kiến tạo cho Gerrard băng xuống bấm bóng qua người thủ thành Harper lập công.

Newcastle (phải) ngày càng bị vùi xuống. Nếu tối nay, các đội đứng dưới họ như Bolton mà thắng, Newcastle sẽ bị đẩy vào nhóm xuống hạng.

Khoảng cách dẫn 3 bàn, trong thế trận lấn át như vậy xem ra đủ đảm bảo cho Liverpool một chiến thắng. Họ bởi vậy chỉ cần chơi tập trung và tấn công ở mức vừa phải ở những phút còn lại hòng dưỡng chân cho trận lượt về Champions League trên sân Inter giữa tuần sau. Về phần Newcastle, họ cũng có những điều chỉnh trong lối chơi và nhân sự, nhưng bất thành. Tất cả những gì ghê gớm nhất đội bóng này làm được cho đến trước khi rời Anfield là tình huống cầu thủ vào thay người Martins dứt điểm tuyệt đẹp từ xa, đưa bóng đập xà ngang bật ra.

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Reina, Arbeloa, Carragher, Skrtel, Riise, Alonso, Lucas, Pennant (Hyypia, 78'), Gerrard (Kuyt, 66'), Benayoun, Torres (Crouch, 72').
Dự bị không được sử dụng: Itandje, Babel.
Bàn thắng: Pennant 43', Torres 45', Gerrard 51'.

Newcastle: Harper, Beye, Faye, Taylor, Jose Enrique, Milner (Geremi, 44'), Butt, N'Zogbia, Duff (Martins, 58'), Owen, Smith.
Dự bị không được sử dụng: Forster, Cacapa, Carroll.

Ngoại hạng Anh 2007-2008
Vòng 29 (giờ Hà Nội)

Hà Uyên

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga