Thứ ba, 26/2/2008, 10:16 GMT+7

Man City bất ngờ 'bó chân' ngay trên sân nhà

Sân Manchester of City từng là nơi khiến MU khóc hận hay Liverpool phải chia điểm tại Ngoại hạng mùa này. Nhưng, tối qua cái thánh địa màu xanh ấy phải chứng kiến cảnh đội nhà thua chóng vánh trước Everton trong trận đấu muộn nhất vòng.
>Lịch đấu / Bảng điểm giải Ngoại hạng

Trên sân nhà, Man City mùa này thường kiếm được những kết quả khả quan. Tính đến trước vòng 27 này, đội bóng của HLV Sven Goran-Eriksson thắng tới 9 trận, hòa 3 và mới chỉ thua một lần duy nhất trước Arsenal.

Man City (phải) vốn chơi khá được trên sân nhà nên thất bại hai bàn trắng của họ hôm qua có thể xem là bất ngờ lớn.

Vậy nhưng, cuộc đón tiếp đối thủ đang cùng cạnh tranh suất dự Cup châu Âu mùa tới - Everton - tối qua lại cho thấy một Man City hoàn toàn khác trên sân nhà. Một Man City yếu ớt đến độ cả trận hầu như chẳng tạo được cơ hội đáng kể nào. Một Man City mong manh đến mức để đối phương ghi liên tiếp hai bàn chỉ trong vòng 8 phút ở hiệp một. Và, nếu như không có trọng tài cùng thần may mắn, họ thậm chí có thể còn thua nhiều hơn tỷ số 0-2.

Everton trận này chỉ cắm mình Yakubu trên hàng công. Nhưng ngay từ những phút đầu, thế trận phòng ngự phản công sắc bén của họ đã khiến "Man xanh" bở hơi tai. Phút thứ 3, nếu trung vệ thủ quân Richard Dunne không kịp phá bóng ngay trên vạch vôi, Yakubu đã có thể mang lại bàn thắng sớm cho Everton.

Ít phút sau, nếu trọng tài Rob Styles tinh ý, đội khách hẳn đã được hưởng penalty sau khi Micah Richards để bóng chạm tay từ cú sút của Cahill. Hết trọng tài, đến lượt thần may mắn che chở cho đội chủ nhà khi đưa cú sút của Pienaar tìm trúng cột dọc. Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến. Phút 30, Yakubu chuyển hóa thành công đường chuyền tầm thấp của Cahill mở tỷ số cho Everton. Chừng 8 phút sau, bàn nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho đội bóng của HLV David Moyes được thực hiện nhờ cú đánh đầu của Joleon Lescott.

Sau chiến thắng 2-1 trên sân MU ở vòng trước, các cầu thủ Man City được HLV Sven Goran Eriksson cho đi nghỉ và tâm trí của họ như vẫn còn để đâu đó trên các bãi biển ngập nắng vàng. Ngay cả khi để đối phương dẫn trước hai bàn, "Man xanh" cũng chẳng cho thấy có dấu hiệu chơi khá hơn lên. Quãng thời gian còn lại là khá nhiều nhưng họ không một lần xuyên phá được vào khung thành đối phương. Cuối trận Martin Petrov thậm chí còn bị đuổi sau pha phạm lỗi với Leon Osman, đánh dấu trận thua ê ẩm của Man City ngay tại "sào huyệt" Manchester of City.

Đội hình thi đấu:

Man City: Hart, Onuoha, Dunne, Richards, Ball, Vassell (Castillo, 75'), Gelson, Hamann (Elano, 46'), Ireland (Caicedo, 68'), Petrov, Mwaruwari.
Dự bị không được sử dụng: Isaksson, Corluka.

Thẻ đỏ: Petrov (90').

Everton: Howard, Hibbert, Yobo, Jagielka, Lescott, Neville, Carsley, Osman, Pienaar (Fernandes, 56'), Cahill, Yakubu, Fernandes (Johnson, 67').
Dự bị không được sử dụng: Wessels, Nuno Valente, Anichebe.

Bàn thắng: Yakubu 30', Lescott 38'.

Ngoại hạng Anh 2007-2008
Vòng 27 (giờ Hà Nội)

Doãn Mạnh

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu đánh cắp trái tim Gerard Pique>>
Sharapova khoe dáng ngọc cùng cún con>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
 
 
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương