Eduardo tha thứ cho cầu thủ ra đòn hiểm ác
Martin Taylor của Birmingham hai ngày qua liên tục tìm cách thăm hỏi "nạn nhân" Eduardo - tiền đạo của Arsenal bị anh đạp gãy chân trong trận đấu ở Ngoại hạng cuối tuần qua.
>Arsenal kêu gọi treo giò vĩnh viễn cầu thủ 'triệt hạ' Eduardo / Video Eduardo bị đá gãy chân
Ngay sau khi trận đấu với Arsenal kết thúc (hòa 2-2), Martin Taylor đã đến bệnh viện Selly Oak (Birmingham). Tuy nhiên, anh không được phép gặp Eduardo do tiền đạo tuyển Croatia lúc đó đang trên bàn mổ.
Sáng chủ nhật, hậu vệ của Birmingham quay trở lại và được đích thân "nạn nhân" tiếp chuyện. Sau khi nghe Taylor giải thích, chân sút của Arsenal đã chấp nhận lời xin lỗi.
 |
| Chấn thương tồi tệ cuối tuần qua buộc Eduardo phải xa sân cỏ dài hạn. |
Về bản thân mình, Eduardo cho hay: "Tôi nhất định sẽ vượt qua khó khăn này để trở lại sân cỏ. Tôi không nhớ rõ lắm về tình huống mình bị phạm lỗi. Đó không phải là điều tôi muốn nhìn lại. Tất cả những gì tôi nhớ là khi tôi đổ gục xuống ôm chân. Những thứ còn lại sau đó đều trống rỗng. Những gì xảy ra với tôi thật bất hạnh, nhưng xét cho cùng nó là những điều hoàn toàn có thể xảy ra trong bóng đá".
"Tôi không rõ lắm về mức độ nguy hiểm và bao giờ thì lành chấn thương nhưng gần như chắc chắn tôi sẽ không thể thi đấu trong phần còn lại của mùa giải và có thể là cả Euro 2008 nữa. Nhưng, tôi không bận lòng nhiều về điều đó. Điều tôi quan tâm nhất lúc này là làm thế nào đó để nhanh chóng trở lại sân cỏ càng sớm càng tốt".
Hôm nay - cũng là sinh nhật của anh, Eduardo đã được đưa về bệnh viện gần nhà ở thủ đô London để tiếp tục điều trị chấn thương (gãy chân và vỡ xương mắt cá).
Tiền đạo 25 tuổi chuyển đến Arsenal mùa hè năm ngoái. Anh đã thi đấu cho đại gia thành London 30 trận và ghi được 12 bàn thắng. Anh vốn là chân sút số một của giải vô địch quốc gia Croatia và là nhân tố quan trọng trong đội hình đội tuyển nước này ở chiến dịch Euro 2008.
Doãn Mạnh