Thứ hai, 25/2/2008, 08:18 GMT+7

'Siêu Pippo' đưa Milan vào top 4

Bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút bù giờ của Inzaghi cứu cho đội nhà khỏi một trận hòa bẽ mặt với Palermo ngay tại San Siro, để lần đầu tiên đứng trong nhóm 4 đội đầu bảng Serie A.
>'Tiếng còi méo' làm Juve lỡ thời cơ lên nhì bảng

Chưa đủ thể lực để vào sân từ đầu, nhưng chỉ với gần 20 phút ngắn ngủi cuối trận, Inzaghi đã mang lại sự khác biệt lớn mà cặp đôi đá chính trẻ trung Gilardino - Pato không cách nào làm được. Tương tự khi lập cú đúp vào lưới Liverpool ở trận chung kết Champions League hồi tháng 5/2007, "sát thủ" 34 tuổi một lần nữa chứng tỏ anh vẫn còn rất hữu dụng cho Milan khi phát huy triệt để kinh nghiệm để ghi bàn thắng quý như vàng ròng vào lưới Palermo.

Inzaghi - đấng cứu rỗi của Milan trong trận thắng Palermo. Ảnh: Grazia Neri.
Inzaghi - người hùng của Milan trong trận thắng Palermo. Ảnh: Grazia Neri.

Vẫn là lối chơi "gà gật" và ru ngủ bằng một số pha xử lý lóng ngóng và mắc bẫy việt vị, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc đối thủ sở hở, "Siêu Pippo" đã đưa bóng nằm gọn trong lưới. Phút 91, từ quả tạt bên cánh trái của Gourcuff, khi cả hàng thủ Palermo dâng cao bẫy việt vị, tiền đạo người Italy như "từ dưới đất chui lên", đánh đầu gọn ghẽ ở cự ly chưa đầy 6 mét, trước vẻ sững sờ và thất vọng hằn rõ trên gương mặt thủ thành Fontana.

Vòng 24

Cú đánh đầu thành bàn kể trên không chỉ giúp Inzaghi kết thúc cơn khô hạn bàn thắng ở Serie A kéo dài cả năm ròng vừa qua, mà còn có ý nghĩa lớn lao với Milan. Dù chỉ qua mặt Fiorentina để xếp thứ tư nhờ nhỉnh hơn ở hiệu số bàn thắng, thày trò HLV Ancelotti vẫn có lý do để lạc quan và vui mừng sau trận thắng Palermo 2-1 hôm qua. Các rossoneri đã kết thúc thành công hơn một tháng tăng tốc và bám đuổi nhọc nhằn để lần đầu lọt vào top 4 Serie A mùa này. Khi mà Fiorentina và Udinese đang có dấu hiệu hụt hơi, cơ hội để Milan tiếp tục trụ vững và cán đích trong nhóm 4 đội đầu bảng và giành vé dự Champions League mùa tới là rất sáng sủa.

Nhưng ngoài điểm sáng mang tên Inzaghi và thắng lợi để lần đầu vào top 4, khó có thể xem trận đấu tối qua là thành công của Milan, đặc biệt về lối chơi. Khi hàng công được chờ đợi sẽ phát hỏa ở Serie A để cữ dượt và làm bàn đạp cho trận lượt về vòng 1/8 với Arsenal ở Champions League, cặp tiền đạo tốt nhất Pato - Gilardino lại tịt ngòi. Kaka cũng chưa phát đi nhiều tín hiệu tích cực và phải nhường chỗ cho Gourcuff sau giờ nghỉ giải lao. Thế nên, dù ép sân trong phần lớn thời gian chính thức, Milan chỉ một lần thành công nhờ pha dứt điểm cận thành của tiền vệ Ambrossini ở phút 24. Nếu không có bàn thắng cứu rỗi của "Siêu Pippo", gần như chắc chắn Milan phải chấp nhận trận hòa thứ tư liên tiếp trong vòng 10 ngày.

Hàng công đã vậy, hàng thủ - điểm tựa vững chắc trong trận hòa Arsenal hôm giữa tuần - lại có dấu hiệu chủ quan, mất tập trung. Trước Palermo không quá mạnh trong tấn công vì vắng tiền đạo chủ lực Miccoli, sự chủ quan ấy nhanh chóng làm Milan phải trả giá khi để thủng lưới ngay phút thứ 9, sau một pha phối hợp đơn giản đến khó tin. Từ đường chuyền dài của Guana bên biên trái, Bresciano đón điểm rơi chuẩn xác rồi vôlê căng. Bóng chạm người Oddo đổi hướng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Kalac.

Bàn mở tỷ số của Bresciano (ngoài cùng, phải) cho thấy hàng thủ Milan vẫn còn nhiều điểm yếu. Ảnh: Grazia Neri.
Bàn mở tỷ số của Bresciano (ngoài cùng, phải) cho thấy hàng thủ Milan vẫn còn nhiều điểm yếu. Ảnh: Grazia Neri.

Sau trận, chính HLV Ancelotti cũng phải thừa nhận những mặt tồn tại của đội nhà: "Dù hài lòng với kết quả trận đấu và việc lọt vào top 4, thật lòng mà nói, Milan không thật sự sắc sảo khi Kaka chưa khỏi hẳn chấn thương và Seedorf nghỉ ngơi sau một thời gian dài cày ải. Palermo chơi không tồi và không đáng thua trận. Nhưng bóng đá là vậy, ở trận lượt đi, chúng tôi chơi hay hơn, nhưng rút cuộc vẫn thua Palermo đấy thôi".

Đội hình thi đấu:

Milan: Kalac - Oddo, Bonera, Kaladze, Jankulovski (Favalli, 85') - Gattuso, Pirlo, Ambrosini - Kaka (Gourcuff, 46') - Gilardino (Inzaghi, 73'), Pato.

Palermo: Fontana - Zaccardo, Barzagli, Biava - Cassani, Guana, Migliaccio, Bresciano (Simplicio, 54'), Balzaretti - Cavani (Tedesco, 88'), Amauri.

Trong số 2 đại gia còn lại ra sân trong hôm qua, chỉ mình Roma nếm vị ngọt chiến thắng như Milan. Trên sân nhà Olimpico, đại diện thủ đô cũng phải rất nhọc nhằn mới giành được phần thắng 1-0 trước Fiorentina. Bàn thắng duy nhất mang tên Cicinho, nhưng công lớn lại thuộc về Vucinic, chủ nhân pha đi bóng khéo léo và sút căng khiến bóng chạm người hậu vệ đội khách, đưa đồng đội người Brazil vào thế dứt điểm thuận lợi.

Inter (phải) vẫn chưa rũ bõ được sức nặng tâm lý sau khi thua Liverpool. Ảnh: Grazia Neri.
Inter (phải) chưa rũ bõ được sức nặng tâm lý sau khi thua Liverpool. Ảnh: Grazia Neri.

Inter thì dường như chưa hết sốc sau trận thua thảm hại 0-2 dưới tay Liverpool. Họ chơi như những kẻ mất hồn và bị chủ nhà Sampdoria cầm hòa với kết quả 1-1. Cassano mở tỷ số với pha nhận bóng và dứt điểm tinh tế ở phút 65. Đội ĐKVĐ Serie A gỡ hòa sau đó 12 phút với pha đánh đầu chuẩn xác của Crespo sau khi Stankovic tạt vào từ biên trái.

Serie A 2007-2008
 
Vòng 24

Minh Kha

 
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu Italy hút hồn 'Pirlo mới'>>
Nhà vô địch bơi Olympic 2008 mềm mại trên FHM>> Quyến rũ nhất Olympic là các nữ VĐV đua thuyền>>
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
V-League
Champions League
Ngoại hạng Anh 2008-09
Serie A 2008-09
Primera Liga
 
Tin tức
Lịch đua, Bảng điểm
 
 
 
Bạn đọc viết Tiếp»
Tôi và sao Brazil
Toàn cảnh sự kiện đội Brazil đến Hà Nội>>
 
Bên lề EURO 2008 Tiếp»