Chủ nhật, 24/2/2008, 06:33 GMT+7

Đại thắng Newcastle, MU thu hẹp khoảng cách với Arsenal

"Nghiền nát" Newcastle 5-1 ngay trên sân khách, trong trận đấu mà cả Ronaldo lẫn Rooney đều lập cú đúp, MU rút ngắn được cách biệt với đội đầu bảng Arsenal xuống còn ba điểm. Liverpool tối qua cũng thắng nhờ hat-trick của Torres.

Ronaldo (phải) lại ghi bàn và MU lại thắng ở Ngoại hạng.

Với Newcastle, MU quả đúng là "con Quỷ" thực sự khi liên tục reo rắc cho họ những nỗi kinh hoàng. Trong tổng cộng 29 lần gặp nhau trước ở Ngoại hạng, đội bóng vùng Đông Bắc để thua tới 17 và chỉ thắng 3. Sân nhà St James Park cũng trở nên nhạt nghĩa với họ bởi tại đây, "Chim chích chòe" từng phải nhận tới 7 thất bại, trong khi mới chỉ giành được 3 trận thắng.

Vòng 27 (giờ Hà Nội)

Một trong những thảm bại kinh hoàng nhất mà Newcastle phải hứng chịu trước MU đến cách đây chưa lâu. Đó là trận thua 0-6 bẽ bàng trên sân Old Trafford ở lượt đi. Khi vết thương cũ chưa "lên da non", Newcastle đã lại phải nhận vết thù mới là trận thua 1-5 từ chính MU, tối qua.

Đó một lần nữa là kết quả hợp lý, phản ánh đúng cục diện trận đấu - nơi MU không quá rực cháy nhưng thi đấu chững chạc, biết dồn ép và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra. Trong khi đó, quyết tâm cùng lối chơi chặt chẽ cũng chỉ có thể giúp Newcastle trụ vững trong khoảng 20 phút đầu trận. Thế trận của họ bắt đầu tàn lụi khi Ronaldo của đối phương bắt đầu rực sáng.

Sau hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng ngừng ghi bàn, tài năng người Bồ Đào Nha bỗng tìm lại được cảm hứng khi gặp lại miếng mồi ngon Newcastle. Có thể nói, anh chính là nhân vật quan trọng đầu tiên phải nhắc đến trong chiến thắng của MU tối qua, khi không chỉ biết ghi bàn mà trước đó còn là cầu thủ có pha kiến tạo tuyệt đẹp từ cánh trái lật vào để Rooney băng xuống đệm bóng cận thành, mở tỷ số phút 25.

Thế trận từ đây trở nên dễ dàng hơn cho MU khá nhiều. Những đợt lên bóng của "Quỷ đỏ" liên tiếp khiến khung thành đội chủ nhà chao đảo. Trong khi đó, Newcastle gần như vô phương trong nỗ lực tiếp cận cầu môn Van der Saar và dần yếu đi trông thấy trong khâu phòng ngự. Và những tất yếu - cụ thể là bàn thắng - cứ thế dội vào khung thành Newcastle.

Trước khi kết thúc hiệp một, Ronaldo tự thân lên tiếng bằng pha thoát xuống nhận đường chọc khe tinh xảo của Carrick, trước khi tỉa vào góc xa khung thành Given nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho MU. Đây là pha lập công thứ 20 của anh cho đội ĐKVĐ ở Ngoại hạng mùa này.

Tuy nhiên, sau ngày thi đấu hôm qua, 21 mới là con số tạm thời chốt lại thành tích của Ronaldo. Khi hiệp hai chỉ bắt đầu được chừng 10 phút, "số 7" lại lập công khi một mình đối diện rồi lừa qua cả thủ thành vào thay người Harper, bắn tan lưới Newcastle một lần nữa. 3-0 quá dễ dàng cho MU.

MU tiếp tục là hung thần của Newcastle.

Dẫu Faye có gỡ lại cho đội chủ sân St James Park một bàn ở phút 79, điều đó cũng chẳng thể làm người MU thôi cười. Vì chỉ đúng một phút sau, "Quỷ đỏ" lại xé lưới đối phương. Người làm được điều đó không ai khác là Rooney, sau cú dứt điểm từ ngoài khu cấm địa, đưa bóng lượn vào góc cao khung thành Harper, nâng tỷ số lên 4-1

Chính tiền đạo tuyển Anh vào những phút cuối trận đã có pha phối bóng như đá tập với Saha, trong vòng vây của rất đông các cầu thủ chủ nhà, để tiền đạo vào thay người lập công ấn định chiến thắng đậm đà 5-1 cho MU. Kết quả này không chỉ giúp thày trò HLV Ferguson quên đi hai trận đấu không thành công liên tiếp trước đó mà còn giúp họ thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuốn còn ba điểm.

Đội hình thi đấu:

Newcastle: Given (Harper, 46'), Beye, Taylor, Faye, N'Zogbia, Milner (Geremi, 84'), Butt, Barton (Carroll, 61'), Duff, Smith, Owen.
Dự bị không được sử dụng: Cacapa, Ameobi.
Bàn thắng: Faye 79'.

Man Utd: Van der Sar, Brown, Vidic (Scholes, 74'), Ferdinand, Evra (O'Shea, 46'), Ronaldo (Saha, 67'), Carrick, Fletcher, Nani, Rooney, Tevez.
Dự bị không được sử dụng: Kuszczak, Anderson.
Bàn thắng: Rooney 25', Ronaldo 45', 56', Rooney 80', Saha 90'.

Cũng có được ba điểm tối qua, nhưng con đường đi đến chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Boro không được suôn sẻ như MU. Chơi lấn sân nhưng chính "Lữ đoàn đỏ" mới là đội phải nhận bàn thua đầu tiên ngay ở phút thứ 9, sau pha làm bàn của Sanli.

Torres đang dần khẳng định được giá trị tại Liverpool.

Tuy nhiên, tối qua, Liverpool đã có Torres. Siêu sao tuyển Tây Ban Nha liên tiếp ghi hai bàn thắng ở các phút 28 và 29 đưa đội nhà lật kèo dẫn lại 2-1 ngay trong hiệp một. Sang hiệp hai, Torres lại lập công đưa Liverpool vượt lên dẫn 3-1 từ phút 61. Chơi lấn lướt và liên tiếp tạo được thêm những cơ hội sau đó, nhưng các học trò của HLV Benitez không thể tận dụng thêm và thậm chí phải sống trong lo lắng khi để Downing rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Boro ở phút 83.

Tuy nhiên, việc Aliadiere bị đuổi khỏi sân hai phút sau đó khiến Boro không còn toàn quân và toàn lực kiếm bàn gỡ, đành phải chấp nhận rời sân Anfield tay trắng. Còn với Liverpool, sau cơn mưa trời có vẻ như đang quang đãng dần. Cùng chiến thắng Inter tại Champions League, ba điểm có được ở Ngoại hạng tối qua giúp họ khép lại một tuần thi đấu trong vui vẻ và lạc quan.

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Reina, Finnan, Arbeloa, Hyypia, Aurelio, Kuyt (Riise, 73'), Lucas, Mascherano, Babel (Benayoun, 62'), Gerrard, Torres (Crouch, 90').
Dự bị không được sử dụng: Martin, Skrtel.
Bàn thắng: Torres 28', 29', 61'.

Middlesbrough: Schwarzer, Young, Wheater, Grounds, Pogatetz, O'Neil (Mido 59), Rochemback, Arca, Downing, Aliadiere, Sanli (Alves 69).
Dự bị không được sử dụng: Turnbull, Boateng, Hines.
Thẻ đỏ: Aliadiere (85').
Bàn thắng: Sanli 9', Downing 83'.

Ngoại hạng Anh 2007-2008
Vòng 27 (giờ Hà Nội)

Hà Uyên

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu đánh cắp trái tim Gerard Pique>>
Sharapova khoe dáng ngọc cùng cún con>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
 
 
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương