Messi bừng sáng rực rỡ, Barca đặt một chân vào tứ kết
Thành tích toàn thắng trên sân nhà, tại Champions League mùa này, của Celtic tối qua đã bị chặn đứng. Họ dẫn trước hai lần, nhưng Barca mới là đội nở nụ cười cuối cùng với các bàn thắng đẹp của Henry và thần đồng người Argentina.
>Video clip các bàn thắng
 |
| Vẫn chơi với tinh thần như từng thể hiện trước Donetsk, Benfica và Milan, nhưng Celtic đã bị "nhấn chìm" dưới đôi chân của Messi. |
Đúng như lời hứa hẹn của HLV Celtic, cựu ngôi sao của MU, Gordon Schatran, Barca đã không có 90 phút dễ dàng trên “chảo lửa” Celtic Park. Hơn 50.000 khán giả nhà đã ăn mừng hai lần như chưa bao giờ được nhảy lên vì vui sướng, khi đội bóng Scotland liên tiếp vươn lên dẫn trước bằng sở trường “lật cánh, đánh đầu”.
| Vòng 1/8 |
Ngày 21/2 Arsenal - Milan 0-0 Fenerbahce - Sevilla 3-2 (Kezman 17', Lugano 57', Senturk 87' - Edu Dracena đá phản 23', Escude 66') Lyon - MU 1-1 (Benzema 54' - Tevez 87') Celtic - Barcelona 2-3 (Vennegoor of Hesselink 16', Robson 38' - Messi 18', Henry 52', Messi 79') .......................................................
Ngày 20/2 (giờ Hà Nội) Schalke - FC Porto 1-0 (Kuranyi 4') Roma - Real Madrid 2-1 (Pizzaro 24', Mancini 58' - Raul 8') Olympiakos - Chelsea 0-0 Liverpool - Inter 2-0 (Kuyt 85', Gerrard 90') |
| (Lượt về diễn ra sau đây 2 tuần) |
Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và tài năng của các ngôi sao trong nhóm “Fantastic Four” (bộ tứ siêu đẳng: Henry, Messi, Ronaldinho và Eto’o), Barca đã lội ngược dòng và giành chiến thắng xứng đáng. Cách đây ba năm, đội bóng xứ Catalan cũng từng thắng trên sân Celtic Park (3-1, tại vòng bảng Champions League, trận đấu mà lão tướng Henrik Larsoon ghi một bàn vào lưới đội bóng cũ), nhưng kịch tích của cuộc so tài đó thua xa so với những gì diễn ra đêm qua.
Quay trở lại với các diễn biến chính, Barca, chứ không phải Celtic, mới là đội khởi đầu tốt hơn, dù “bị đốt nóng” tại một trong những “chảo lửa” cuồng nhiệt nhất châu Âu. Phút 12, thủ môn Boruc của Celtic buộc phải trổ tài cứu thua, sau cú sút hiểm hóc từ cự ly hơn 20 mét của Iniesta.
Dẫu vậy, càng chơi, đội chủ nhà càng biết cách dựa vào sự cổ vũ của khán giả để tung ra những đợt tấn công sắc bén, và chính họ đã mở được tỷ số ở phút 15. Sau quả tạt cực kỳ thuận lợi của Lee Naylor từ cánh trái, tiền đạo "khổng lồ" người Hà Lan, Jan Vennegoor of Hesselink, lao vào đánh đầu dũng mạnh từ cự ly 5 mét, phá thế quân bình.
 |
| Với pha bay người đưa bóng vào giữa lưới của Valdes, cựu trung phong của PSV cho thấy bài tủ của bóng đá xứ sở sương mù vẫn hữu ích. |
Tuy nhiên, Barca chỉ mất có 3 phút để tìm được bàn gỡ hòa. Đây thực sự là một pha lập công kinh điển của bóng đá hoa mỹ. Messi bật tường với Deco để vượt qua hai hậu vệ của Celtic, xâm nhập cấm địa rồi bấm bóng bổng chính xác ở cự ly rất hẹp qua đầu thủ môn Boruc, san bằng tỷ số 1-1.
Sau khi mỗi bên đều có sự thể hiện ấn tượng, Barca và Celtic tiếp tục chơi giằng co. Đến phút 38, đội chủ nhà lại vượt lên dẫn trước, nhờ bàn thắng khá may của Barry Robson. Cú đánh đầu sau quả tạt từ cánh trái của tiền vệ này đi không hiểm nhưng do đã bước lên trước một nhịp nên thủ môn Valdes không tài nào kịp quay lại, để đẩy trái bóng rơi vào khoảng không giữa anh với xà ngang, đành chịu bàn thua thứ hai.
 |
| Cú đánh đầu từ khá xa thế này cũng khiến lưới của Barca phải rung lên. Rõ ràng, gã khổng lồ xứ Catalan đã chuẩn bị chưa tốt cho bài "chống không chiến". |
Đây là lần đầu tiên kể từ hơn ba tháng qua, Barca mới lại chịu để thủng lưới trước hai bàn trong một trận đấu. Nhưng, rõ ràng Celtic chưa đủ kinh nghiệm cũng như sức mạnh để tận dụng lợi thế này. Sau giờ nghỉ, Barca đã chứng tỏ vị thế ứng cử viên vô địch bằng một cuộc lội ngược dòng đẹp mắt.
Phút 52, xuất phát từ đường chuyền... sai địa chỉ của hậu vệ Gary Caldwell (Celtic), Ronaldinho thực hiện pha mở bóng cực thoáng bên cánh trái, giúp Henry xâm nhập vòng cấm địa. Và cựu tiền đạo của Arsenal đã cho thấy duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng thuộc hòn đảo sương mù như thế nào, khi làm động tác giả tinh tế trước khi vuốt bóng tuyệt đẹp vào góc xa, đánh bại thủ môn Boruc.
 |
| Pha cứa lòng chân phải của Titi có thể được xem là một trong những bàn thắng đẹp nhất tại Champions League mùa này. |
Nếu như bàn thắng của Henry thể hiện phẩm chất của một tiền đạo đúng nghĩa, thì pha lập công ấn định tỷ số của Messi lại cho thấy khả năng "đánh lừa" bậc thầy.
Khi trận đấu chỉ còn 11 phút, sau đường chuyền đập hậu vệ Celtic của Eto'o, bóng tới chân thần đồng người Argentina. Ở tư thế không thực sự thuận lợi, tiền đạo 20 tuổi này đã tỏ ra cực kỳ tinh quái khi thực hiện pha đảo người làm lỡ đà cầu thủ đeo bám, trước khi dễ dàng ghi bàn khi trước mặt chỉ còn thủ môn Boruc, ấn định tỷ số 3-2.
Đội hình thi đấu:
Celtic: Boruc; Caddis (Wilson, 61'), Caldwell, McManus, Naylor, Nakamura, Hartley (Donati, 65'), Robson, McGeady, Vennegoor of Hesselink (Samaras, 55'), McDonald.
Barca: Valdés; Puyol, Milito, Márquez, Abidal, Toure, Iniesta, Deco (Xavi, 66'), Leo Messi, Henry (Gudjohnsen, 88'), Ronaldinho (Eto'o, 73').
Ngọc Tuấn