'Trút mưa' bàn thắng, Bình Dương lấy lại khí thế
Chiều nay, bị đội bóng hạng Nhất Cần Thơ dẫn trước, nhưng Bình Dương đã chứng tỏ sức mạnh với cuộc ngược dòng thắng đậm 7-1, qua đó lấy may cho sân Gò Đậu, nơi mà thày trò Lê Thụy Hải chưa có bàn thắng nào tại V-League 2008.
 |
| Tiền đạo Anh Đức (đỏ) đã có bàn thắng giúp đội nhà đại thắng. Ảnh: An Nhơn. |
Tình thế của "Chelsea Việt Nam" trước khi gặp Cần Thơ ở vòng hai Cup quốc gia là cảnh phải nhận nhiều lời chỉ trích từ khán giả nhà khi chơi thất vọng tại V-League. Trên sân nhà từ đầu mùa giải, thày trò Lê Thụy Hải chưa biết mùi chiến thắng, chưa ghi nổi một bàn thắng nào trong ba trận đấu. Chính vì lẽ đó mà chiều thứ sáu này, họ đã trút giận lên Cần Thơ bằng chiến thắng 7-1 để hồi sinh khí thế cho V-League, với trận gặp đội bóng đang thách thức tất cả là Hải Phòng, vào tuần sau.
Về đối thủ của họ ở trận chiều nay, để gặp Bình Dương, đội bóng đang đứng thứ tư tại giải hạng Nhất Cần Thơ đã hạ HAGL ở vòng 1. Ngôi sao đáng chú ý của đội bóng miền Tây này chính là tiền đạo Da Silva, chân sút của CLB Hòa Phát Hà Nội mùa trước. Tuy nhiên, một "cánh én" không thể làm nên mùa xuân, khi đội bóng của họ tỏ ra quá nhỏ bé trước Bình Dương, ngoài bàn thắng bằng vượt lên dẫn 1-0, phần nhiều nhờ khí thế. Không chỉ thua ngược nhanh chóng và quá đậm, đội khách còn có khả năng mất hậu vệ Hoàng Hiếu cho những trận đấu hứa hẹn căng thẳng sắp tới ở giải hạng Nhất. Trong một tình huống truy cản tiền đạo Anh Đức, Hoàng Hiếu đã va vào người của thủ môn đội nhà, bị gãy 3 cái răng phải khâu bảy mũi ở mồm và được chở đi viện.
Trở lại với diễn biến trận đấu, tiền đạo Barbosa có bàn thắng giúp Cần Thơ vượt lên dẫn trước ngay phút 12, bằng cú sút chéo góc đẹp mắt. Tuy nhiên, khuôn mặt tức giận của ông Hải đã phần nào giải nhiệt và tươi tỉnh hẳn đi khi lần lượt ở các phút 27, 30, 45 - Kesley, Anh Đức, Philani lần lượt góp công đưa đội chủ sân Gò Đậu dễ dàng dẫn lại 4-1, ngay khi kết thúc hiệp một.
 |
| Từ đầu mùa giải, chiều nay ĐKVĐ V-League mới có màn ăn mừng hoành tráng trên sân nhà. Ảnh: An Nhơn. |
Bước vào hiệp hai, Bình Dương vẫn là đội chiếm lĩnh và điều phối thế trận. Và Philani, Kesley có thêm bàn thắng để lập cú đúp cho mình, cùng với pha xé mành lưới của tiền vệ Marcio hoàn tất chiến thắng đậm đà 7-1.
An Nhơn