Adriano bắt chước Zidane ra chiêu 'thiết đầu công'
Cú húc đầu tai tiếng của cựu danh thủ người Pháp ở chung kết World Cup 2006 được tái hiện một cách sống động trong trận đấu tại Brazil cuối tuần qua. "Đạo diễn" kiêm "diễn viên chính" lần này là "siêu quậy" mới bị Inter hắt hủi.
>Xem Adriano 'ra đòn' / Zidane 'ra đòn'
Vụ tấn công này diễn ra trong trận cầu đinh giải Paulista - giải vô địch bang Sao Paulo - giữa chủ nhà Sao Paulo và Santos. Phút 50, nóng mặt vì bị truy cản ngã sõng soài, Adriano đã đứng bật dậy sừng sộ với hậu vệ đối phương Domingos rồi bất thần "lắc đầu" vào mặt anh này. Tuy nhiên, cú ra đòn của của cựu cầu thủ Inter vẫn hơi nhẹ và thiếu một chút chính xác, để hạ gục đối thủ như cách Zidane đã làm với Materazzi ở Berlin năm 2006.
 |
| Adriano - tài luôn đi liền với tật. Ảnh: O'Globo. |
Toàn bộ sự việc diễn ra ngay trước mắt trọng tài chính và ông không ngần ngại truất quyền thi đấu tiền đạo lắm tài nhiều tật người Brazil của Sao Paulo. Nhưng chiếc thẻ đỏ trực tiếp chưa phải là tất cả. Giới chức thể thao xứ samba đều lên án mạnh mẽ hành vi côn đồ của Adriano và kêu gọi xử phạt anh này thật nặng để làm gương trong bối cảnh bạo lực đang lan tràn trong bóng đá Brazil.
Đầu tuần tới, "ngựa chứng" 26 tuổi này sẽ ra điều trần trước Ủy ban của giải Paulista. Mức án dành cho anh sẽ dao động từ 3 trận đến 18 tháng cấm thi đấu và giới hạn trong các giải đấu của bang Sao Paulo. Về phần mình, Adriano chống chế: "Tôi không biết trọng tài thấy gì trước khi đuổi tôi khỏi sân. Cầu thủ của Santos vung tay vào mặt tôi, còn tôi thì chỉ cúi đầu để hỏi xem tại sao anh ta lại làm như vậy".
>Xem clip Adriano 'ra đòn' / Xem Zidane 'ra đòn'
Phương Minh