Thứ hai, 11/2/2008, 10:54 GMT+7

Milan bay bổng trong buổi ra mắt hoành tráng của Paloschi

Có lẽ tài năng 18 tuổi này sẽ không thể quên trận đấu đầu tiên của mình ở Serie A. Paloschi vào sân từ băng ghế dự bị, và ngay ở lần chạm bóng đầu tiên, cầu thủ này đã ghi được bàn quyết định cho đội áo sọc đỏ đen.

Paloschi được đồng đội chúc mừng sau pha lập công ấn tượng.
Paloschi (phải) được đồng đội chúc mừng sau pha lập công ấn tượng.
Vòng 22

Với chiến thắng 1-0 trên sân của Siena, Milan tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào nhóm được dự Champions League. Hiện họ chỉ còn kém 2 điểm so với Fiorentina - đội xếp thứ tư - trong khi vẫn còn một trận chưa đá.

Song, vượt lên trên tín hiệu lạc quan đó chắc chắn là màn ra mắt của Paloschi. Cầu thủ 18 tuổi này được tung vào sân ở phút 62 và chỉ vài giây sau, anh đã ăn mừng bàn thắng chính thức đầu tiên cho Milan.

Paloschi tự tin khuất phục thủ môn dày dạn kinh nghiệm Manninger bằng cú vôlê từ sát mép cấm địa. Bàn thắng này khiến người ta không thể không so sánh anh với Pato, một tài năng 18 tuổi khác của Milan, cầu thủ cũng mới ghi bàn trong trận ra mắt ở Serie A hồi tháng trước.

Alberto Paloschi tung cú sút ghi bàn.

Quay trở lại với một vài diễn biến chính, trước màn ra mắt của Paloschi, nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới ở đẳng cấp CLB hoàn toàn không gây được ấn tượng tốt đáng kể nào trước đội khách Siena. Do Pato và Kaka không thể thi đấu (đều bị chấn thương), HLV Ancelotti buộc phải thay đổi từ sơ đồ chiến thuật 4-3-3 sang 4-4-2, với cặp tiền đạo Inzaghi - Ronaldo.

Nhưng, sự tác hợp giữa tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Champions League và chân sút hay nhất mọi thời đại của World Cup đã không đem lại kết quả, trong lúc hàng tiền vệ của Milan chơi nhạt nhòa. Sau giờ nghỉ, HLV Ancelotti đã có một quyết định sáng suốt khi tung Seedorf vào sân, thay "Ro béo". Chính tiền vệ gốc Suriname đã khuấy động tuyến giữa và là người có đường chuyền bổng "dọn cỗ" cho Paloschi ghi bàn.

Có lẽ, Siena sẽ phải tiếc mãi vì đã không giành được 1 điểm mà dường như họ xứng đáng có trên sân San Siro. Cả trận, nhất là trong hiệp một, bộ ba Mario Frick, Massimo Maccarone và Tomas Locatelli đã gây ra hàng loạt vấn đề cho cặp trung vệ luống tuổi của đội chủ nhà, Paolo Maldini - Alessandro Nesta.

Đội hình thi đấu:

Milan: Kalac; Cafu, Nesta (Bonera 46), Maldini, Jankulovski; Brocchi, Ambrosini, Pirlo, Serginho (Paloschi 63); Ronaldo (Seedorf 46), Inzaghi

Siena: Alex Manninger; Rossettini, Portanova, Loria, De Ceglie; Jarolim (Kharja 73), Codrea, Vergassola; Locatelli (Forestieri 75); Maccarone, Frick

Ở một trận khác, Inter tiếp tục thắng (2-0 tại Catania) để giữ vững khoảng cách với nhóm bám đuổi phía sau. Nhưng 3 điểm này của họ gây nhiều tranh cãi bởi bàn mở tỷ số của Cambiasso, bước ngoặt của trận đấu, dường như được ghi trong thế việt vị.

Serie A 2007-2008

Thùy Dương

 
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu Italy hút hồn 'Pirlo mới'>>
Nhà vô địch bơi Olympic 2008 mềm mại trên FHM>> Quyến rũ nhất Olympic là các nữ VĐV đua thuyền>>
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
V-League
Champions League
Ngoại hạng Anh 2008-09
Serie A 2008-09
Primera Liga
 
Tin tức
Lịch đua, Bảng điểm
 
 
 
Bạn đọc viết Tiếp»
Tôi và sao Brazil
Toàn cảnh sự kiện đội Brazil đến Hà Nội>>
 
Bên lề EURO 2008 Tiếp»