Thứ hai, 11/2/2008, 05:37 GMT+7

Liverpool ngăn Chelsea áp sát MU

Phải chia điểm sau trận hòa không bàn thắng trước Liverpool tối qua, Chelsea lỡ cơ hội tiến thật gần đến MU - đội bóng mới bất ngờ thất thủ ngay trên sân Old Trafford khi tiếp Man City.

Được đánh giá nhỉnh hơn nhưng Chelsea (xanh) lại không tối ưu được lợi thế.

Trận hòa 0-0 không làm ảnh hưởng đến vị trí thứ ba của Chelsea trên bảng xếp hạng. Nhưng nếu có được chiến thắng trong trận siêu đại chiến với Liverpool tối qua, khoảng cách giữa họ với MU sẽ chỉ còn một điểm chứ không phải là ba (55-58) như thực tế hiện nay.

Vòng 26 (giờ Hà Nội)

Tuy nhiên, xét về khía cạnh thế trận và lượng cơ hội ngon ăn thực sự trong cuộc đụng độ diễn ra tại Stamford Bridge tối chủ nhật, một điểm là thành quả xứng đáng vừa đủ với thày trò HLV Avram Grant.

Đón chào sự trở lại của tiền vệ Frank Lampard sau chấn thương dài và trung vệ Carvalho mới hết án treo giò, nhưng Chelsea không phải là đội chơi hay hơn ngay từ đầu. Người làm được điều đó chính là Liverpool - đội bóng đang có phong độ phập phù lại thiếu nhiều trụ cột như Torres, Voronin, Aurelio (chấn thương) hay Alonso (treo giò)...  

Bởi vậy, khi những pha dâng biên của Chelsea, với sự tham gia quen thuộc của Joe Cole và Wright-Phillips, còn chưa tạo nên khác biệt thì Liverpool lại biết cách mở ra sóng gió nhờ sự nhạy bén của trung phong Peter Crouch. Nếu tìm được sự chuẩn xác hơn - dù chỉ một chút thôi - chân sút tuyển Anh hẳn đã có thể giúp Liverpool làm nên chuyện sau liên tiếp những cơ hội ngon ăn. Đầu tiên là cú đánh đầu sở trường đưa bóng chệch cột trái, sau đó là tình huống đệm bóng ở cự ly gần rồi pha lắc bóng ở trực diện khung thành Petr Cech.

Crouch (đỏ) là người khiến hàng thủ Chelsea phải bận tâm nhiều nhất tối qua.

Phải đến giữa hiệp, Chelsea mới có cơ hội thực sự tốt nhưng lại bị trọng tài từ chối. Từ đường chuyền của Ashley Cole, Joe Cole đi bóng lắt léo vào khu cấm địa đội khách. Nhưng, khi anh còn chưa kịp giải quyết thì đã bị Mascherano lao về truy cản. "The Blues" xứng đáng được hưởng phạt đền trong tình huống này, nếu trọng tài bắt chính xác hơn.

Với phong độ không cao thời gian qua, một điểm có được trong chuyến làm khách đến thánh địa của Chelsea cũng là điều đáng quý với Liverpool. Chính vì thế, sang hiệp hai, họ có lý do để tiếp tục chơi chắc chắn hòng bảo đảm thế trận an toàn. Hai đội bởi vậy dù vẫn nhiệt tình nhưng đều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của nhau. Phải đến về gần cuối trận, mỗi bên mới có thêm một cơ hội đáng kể.

Bên phía Chelsea là tình huống dứt điểm hiểm và căng của Ballack trong khu cấm địa phút 81, sau khi nhận đường chuyền của Ashley Cole. Nhưng bóng lại chỉ đi sát sạt cột ra ngoài. Chừng 10 phút sau, nếu thủ thành Petr Cech không băng ra kịp thời để ôm gọn bóng trong tầm kiểm soát của Kuyt, chưa chắc mành lưới của Chelsea đã tránh được việc không bị tung lên.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Belletti, Carvalho, Alex, Ashley Cole, Ballack, Makelele, Lampard (Obi, 71'), Wright-Phillips (Malouda, 64'), Anelka, Joe Cole (Pizarro, 86').
Dự bị không được sử dụng: Cudicini, Ben-Haim.

Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Skrtel, Riise, Gerrard, Mascherano, Lucas, Babel (Pennant, 71'), Crouch, Kuyt.
Dự bị không được sử dụng: Itandje, Kewell, Benayoun, San Jose Dominguez.

Ngoại hạng Anh 2007-2008
Vòng 26 (giờ Hà Nội)

Hà Uyên 

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu đánh cắp trái tim Gerard Pique>>
Sharapova khoe dáng ngọc cùng cún con>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
 
 
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương