'Giờ thì Beckham sẽ dằn vặt vì đã từ chối Milan'
Cựu danh thủ Paul Ince đã nói như vậy khi biết đồng đội cũ ở tuyển Anh bị HLV trưởng Capello bỏ rơi. Tiền vệ lừng danh một thời của Inter cho rằng nếu Beckham không nhận lời sang Mỹ năm ngoái, mọi chuyện đã có thể suôn sẻ hơn nhiều.
Sau hơn một tháng phấp phỏng, rút cuộc ngôi sao đang khoác áo LA Galaxy cũng nhận được điện thoại của HLV Capello. Chỉ có điều nội dung cuộc trao đổi lại không hề như những gì Beckham chờ đợi. Nhà chiến lược người Italy gọi trực tiếp chỉ để nói rằng cửa vào ĐTQG vẫn rộng mở với anh, nhưng chưa phải trong trận giao hữu với Thụy Sĩ ngày 6/2 này - trận đấu mà nếu có mặt, Beckham sẽ thỏa nguyện giấc mơ 100 lần ra sân trong màu áo "Tam sư".
Lý do dẫn đến quyết định trên, theo Capello, chính là dấu chấm hỏi về thể lực của Beckham - cầu thủ đã không đá một trận chính thức nào kể từ thất bại cay đắng trước Croatia tháng 11 năm ngoái. Ông thày hà khắc này nghi ngờ khả năng cậu học trò cũ ở Real Madrid đáp ứng được đòi hỏi khắt khe về sức khỏe và phong độ sau những buổi tập "chay" cùng Arsenal từ đầu năm mới 2008 đến nay.
 |
| Ince (giữa) tiếc cho Beckham (trái) vì không tận dụng cơ hội đến với Milan. |
Thông cảm với người đồng đội cũ, nhưng Ince cho rằng mọi chuyện vẫn có thể đẹp hơn nhiều nếu Beckham sáng suốt hơn khi ra quyết định liên quan đến tương lai hồi đầu năm 2007. "Giờ thì có lẽ cậu ấy sẽ thấy hối tiếc vì đã từ chối khoác áo Milan", tiền vệ từng cống hiến những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp trong màu áo Inter giữa thập niên 1990 nhận xét.
Không phải ngẫu nhiên mà Ince cho rằng tháng 1/2007 là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của Beckham Đó là lúc mâu thuẫn giữa tiền vệ ngôi sao này với HLV Capello và BLĐ Real Madrid lên đến đỉnh điểm, khiến anh dứt khoát không gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, thay vì nhận lời với Milan - đội sốt sắng mời anh về đầu quân sau khi chia tay "Kền kền trắng", Beckham lại quyết định sang Mỹ đá cho LA Galaxy theo bản hợp đồng kỷ lục trị giá 250 triệu USD.
"Ở tuổi 32, Beckham vẫn là một cầu thủ có năng lực và còn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm nhiều năm nữa. Tất nhiên, cậu ấy có quyền tự quyết về tương lai bản thân, nhưng theo tôi, nếu nhận lời về Milan, đó sẽ là vụ chuyển nhượng tuyệt vời cho sự nghiệp của Beckham. Và biết đâu, cậu ấy sẽ được thi đấu thường xuyên, chứ chẳng phải ngồi không như 2 tháng gần đây, để rồi bị gạt khỏi ĐTQG", Ince lý giải.
Anh nói thêm: "Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ rằng Beckham sẽ dễ dàng thích nghi với môi trường bóng đá Italy. Ở đó, cậu ấy cũng có lượng fan đông chẳng kém bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nhưng rút cuộc, Beckham lại chọn LA Galaxy. Với tôi, đó là một quyết định kỳ quặc. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng không phải là cậu ấy. Nếu Beckham cho rằng sang Mỹ là điều cần thiết và tốt cho bản thân và gia đình, thì tôi nghĩ cũng chẳng có gì phải ân hận".
Phương Minh