Thứ tư, 30/1/2008, 10:16 GMT+7

Kaka 'át vía' Ibrahimovic ở Italy

Đó là kết luận rút ra sau đêm Gala bóng đá Italy 2007 hôm qua. Ngôi sao của Milan qua mặt chân sút chủ lực của Inter đang thống trị Serie A để ẵm trọn các giải thưởng danh giá nhất làng bóng đá xứ mỳ ống năm qua.

Không ai có thể phủ nhận 2007 là năm của Kaka. Nhờ phong độ chói sáng trong màu áo Milan đăng quang tại Champions League, giành ngôi quán quân giải VĐTQ các CLB, tiền vệ người Brazil đã thâu tóm tất cả danh hiệu cao quý như Quả bóng vàng, Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA, của FIFPro... Nhưng công bằng mà nói số giải thưởng kể trên chỉ là sự ghi nhận những gì Kaka thể hiện ngoài biên giới Italy. Hay nói cách khác, về lại Italy, anh chưa phải là ngôi sao sáng nhất trong năm qua.

Kaka là số một ở các giải đấu quốc tế, nhưng ở Serie A, Ibrahimovic mới thực sự là ngôi sao sáng nhất.
Những thắng lợi vang dội bên ngoài biên giớ Italy giúp Kaka qua mặt luôn Ibrahimovic trong cuộc bình chọn quốc nội. Ảnh: AK.

Quả thật, khó có thể xem 2007 là năm thành công của Kaka và Milan ở đấu trường quốc nội. Ở Cup Italy mùa trước, các rossoneri thảm bại trước Roma với tổng tỷ số 3-5 và bị loại ngay trước ngưỡng cửa trận chung kết. Mùa này, họ còn nói lời chia tay ngay từ vòng 16 đội. Mọi thứ còn tồi tệ khi nói về Serie A. Mùa trước, họ ngụp lặn ở nhóm cuối bảng nửa đầu mùa giải và phải nhờ sự "cứu tinh" Ronaldo từ đầu năm 2007 mới lê lết cán đích ở vị trí thứ tư. Hiện tại, Milan của Kaka không quá bết bát, nhưng cũng "muối mặt" một thời gian ở nửa cuối bảng xếp hạng và gần đây mới vươn lên nhóm đua tranh vé dự Cup châu Âu.

Ibrahimovic không có nhiều cơ hội thi tố tài năng ở mặt trận châu lục như Kaka vì Inter sớm bị loại. Nhưng cũng trong ngần ấy thời gian, chân sút người Thụy Điển đã làm mưa làm gió tại giải số một ở Italy. Với 15 lần lập công và hàng loạt đường chuyền dọn cỗ, cựu cầu thủ Ajax là cảm hứng chủ đạo, giúp đội chủ sân Meazza lập nên một loạt kỷ lục trên đường đoạt scudetto mùa trước. Mùa này, anh vẫn đều đặn nhả đạn (13 bàn sau 20 trận) và đóng vai trò then chốt trong đội hình của HLV Mancini dẫn đầu Serie A. 

Tuy nhiên, có vẻ như thực tế ấy không được các cầu thủ - những người tham gia bỏ phiếu bình chọn trong đêm Gala 2007 - ngó ngàng đến. Họ vẫn dồn phiếu, bầu Kaka làm Cầu thủ hay nhất, Cầu thủ nước ngoài hay nhất đang chơi bóng tại Italy. Thất bại của Ibrahimovic trong cuộc đua cùng Kaka chưa phải là sự bất công duy nhất với Inter. Trong vai trò người cầm lái, đề ra sách lược chuyển nhượng và phát triển đội bóng, tài thao lược của HLV Mancini đã giúp Inter trưởng thành rõ rệt về chuyên môn. Nhưng ông thậm chí còn không có mặt trong danh sách đề cử HLV hay nhất Italy. Người chiến thắng và đoạt danh hiệu này là Luciano Spaletti.

Giúp Inter đăng quang thuyết phục ở Serie A, nhưng Mancini vẫn chưa phải là HLV hay nhất Italy. Ảnh: AK.
Giúp Inter đăng quang thuyết phục ở Serie A, nhưng Mancini vẫn chưa phải là HLV hay nhất Italy. Ảnh: AK.

Ở cuộc đua giành phần thưởng Cầu thủ người Italy hay nhất, kết quả không nằm ngoài dự đoán với thắng lợi áp đảo của Francesco Totti. Đây là sự ghi nhận xứng đáng bởi so với những đồng nghiệp có trong danh sách đề cử như Pirlo hay De Rossi, thủ quân Roma là người tỏa sáng hơn cả. Anh không chỉ góp công lớn giúp đội quân áo bã trầu đoạt chức Á quân Serie A với 26 bàn thắng, mà còn là nhân tố quan trọng giúp CLB này đoạt Cup Italy và Siêu Cup Italy.

Danh sách các cá nhân nhận giải trong đêm
Gala bóng đá Italy 2007

Minh Kha

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu đánh cắp trái tim Gerard Pique>>
Sharapova khoe dáng ngọc cùng cún con>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
 
 
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương