Thứ bảy, 26/1/2008, 05:39 GMT+7

Đại thắng CSG, Hải Phòng độc chiếm ngôi đầu V-League

Xi măng Hải Phòng đã khẳng định sức mạnh tấn công bằng chiến thắng vang dội tới 6-0 trước Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn - đội toàn thắng và chưa thủng lưới trước vòng 4 chiều thứ bảy này. ĐKVĐ Bình Dương cũng thắng ngay tại Nghệ An.

Vòng 4 V-League

Với kết quả thắng đậm chiều nay, Hải Phòng một mình ở ngôi đầu bảng với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng, sau khi phải chia sẻ vị trí này với chính Thép Cảng 3 vòng qua.

Hải Phòng ăn mừng thắng lợi. Ảnh: Trường Huy.
Hải Phòng ăn mừng thắng lợi. Ảnh: Trường Huy.

Đấu pháp phòng ngự phản công quen thuộc mang lại thành công bất ngờ cho Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn ở những vòng đấu mới đây. Tuy nhiên, nó đã hoàn toàn sụp đổ trước lối đá tấn công bốc lửa của chủ nhà Hải Phòng, đặc biệt là trong hiệp hai. Các ngoại binh của CSG chiều nay vẫn hoạt động khá hiệu quả. Nhưng chừng đó là không đủ ngăn Hải Phòng dội cơn mưa bàn thắng, khiến cầu trường sân Lạch Tray chật kín người như hầm hập nóng giữa tiết trời lạnh giá của ngày đông miền Bắc. Pháo sáng cũng liên tục được đốt lên, khi Ngọc Thanh lập hat-trick, Leandro sớm mở tỷ số, Helio và Elenildo ghi bàn ở giữa hiệp hai. HLV trưởng Vương Tiến Dũng không thể ngồi yên trước màn trình diễn ấn tượng của các học trò, còn khuôn mặt hiện rõ vẻ mãn nguyện. Từ chỗ bị đánh giá là ứng viên xuống hạng, Hải Phòng đã thực sự trở thành hiện tượng, với đội hình có chất lượng rất đồng đều.

Với TMN.CSG, trận thua đậm 0-6 này không thể là thảm hoạ, nhưng đủ khiến thày trò HLV Lư Đình Tuấn phải nỗ lực hơn ở chặng đường dài còn lại.

Cũng ở vòng 4 này, ĐKVĐ Bình Dương giành thắng lợi quý giá 1-0 ngay trên sân Vinh. Như vậy, đoàn quân của HLV Lê Thuỵ Hải đã khởi đầu mùa giải 2008 bằng hai thất bại ngay trên sân nhà, nhưng lại cũng thắng hai trận khi du đấu. Còn SLNA, đây là thất bại thứ 3 của họ, sau 1 trận thắng.

Bình Dương ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Trường Huy.
Bình Dương ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Trường Huy.

Trái lại, hai đại gia khác là HAGL và Đồng Tâm đều không thành công trong những chuyến xa nhà cuối tuần này. Pha ghi bàn của Agostinho ở phút 80 chỉ đủ mang lại cho HAGL bàn thắng danh dự trong thảm bại 1-3 trên sân của Thanh Hoá. Còn Đồng Tâm mở tỷ số trên sân Mỹ Đình, nhưng lại để Thể Công gỡ hoà 1-1.

Trên sân Chi Lăng, chủ nhà Đà Nẵng tưởng như sẽ có chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Nhưng họ đã bị Hoà Phát gỡ hoà 1-1 trong hiệp hai, sau khi mở tỷ số ở phút bù giờ của hiệp một. Đây mới là điểm đầu tiên của đội bóng Sông Hàn - ngược hẳn với sự kỳ vọng. Đây còn là trận ra mắt của cựu danh thủ Huỳnh Đức trên cương vị tân HLV trưởng Đà Nẵng.

TT Đội Trận T H B Điểm

T.T.

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu đánh cắp trái tim Gerard Pique>>
Sharapova khoe dáng ngọc cùng cún con>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
 
 
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương