Valencia nhóm lại 'lửa niềm tin' ở Mestalla
Sau những thất bại nặng nề tại giải vô địch Tây Ban Nha, đoàn quân HLV Koeman hiện nhọc nhằn tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ. Tối qua, họ đã thắng đối thủ có cùng đẳng cấp, Atletico Madrid, trong trận tứ kết lượt đi Cup Nhà vua.
 |
| Các CĐV vẫn ở bên cạnh đội bóng chủ sân Mestalla, bất chấp HLV Koeman đang làm những việc gây tranh cãi tại đây khi đẩy 3 trụ cột: Albelda, Canizares, Angulo vào "danh sách đen", và thi đấu vô cùng bết bát. |
Valencia chỉ thắng 1-0, song dẫu sao kết quả này cũng giúp nhà cầm quân người Hà Lan cảm thấy thư giãn hơn trong giai đoạn đầy sức ép. Trước trận đấu này, nhà vô địch xứ sở đấu bò năm 2004 đã trải qua 8 vòng liên tiếp không biết thắng ở Liga.
| Lượt đi tứ kết Cup Nhà vua |
|
Valencia 1-0 Atletico (Silva 32') Getafe 1-0 Mallorca (De la Red 51')
Thứ sáu 25/1 Racing - Bilbao 2h Villarreal - Barca 4h |
Trong cuộc so tài tối qua, Atletico sớm chịu thiệt khi Motta phải nhận thẻ đỏ ở phút 25. Tận dụng cơ hội này, Valencia gây sức ép và ghi được bàn thắng duy nhất nhờ công của David Silva. Sau cú đánh đầu phá bóng không tốt từ một hậu vệ đội khách, Pablo Ibanez, tiền vệ 22 tuổi đã dứt điểm tung lưới thủ môn Falcon.
Sang hiệp hai, Valencia có vô số cơ hội để nâng cao cách biệt, nhưng Atletico không để thủng lưới thêm một lần nào nữa, bảo toàn cơ hội lật ngược tình thế trong trận lượt về tại sân nhà Calderon.
Đội hình thi đấu:
Valencia: Hildebrand, Caneira (Miguel, 46'), Albiol, Helguera, Moretti, Baraja (Maduro, 50'), Marchena, Ever (Joaquín, 70'), Silva, Vicente, Villa.
Atlético: Falcón, Valera, Pablo, Perea, Pernía, Maxi Rodríguez, Cléber Santana, Motta, Luis García (Cuevas, 90'), Mista (Reyes, 57'), Kun Agüero (Forlán, 46').
Tối qua, Getafe cũng thắng 1-0 trước Mallorca, đội đoạt Cup Nhà vua năm 2003. Đêm nay Barca mới ra quân: làm khách tại Villarreal.
Ngọc Tuấn