Thứ năm, 24/1/2008, 10:01 GMT+7

Juventus 'níu chân' Inter trong trận cầu kịch tích

Sớm mất người, nhưng đại gia thành Milano vẫn đủ sức dẫn 2-0 đến tận phút 78 khiến "Lão bà" phải mướt mồ hôi mới gỡ hòa ở tứ kết lượt đi Cup Italy hôm qua. Kết quả này hứa hẹn sẽ còn tạo ra một cuộc so tài nảy lửa ở lượt về tuần tới.

Không nặng tính thắng thua như những lần đọ sức ở Serie A, nhưng lịch sử đối đầu, sự so kè và cả những thù hận trong quá khứ giữa hai đội vẫn tạo nên một trận derby Italy hấp dẫn, kịch tính đến tận phút chót trên sân Meazza hôm qua. Inter, dù cất hầu hết các cầu thủ chủ chốt, vẫn chơi máu lửa vì không muốn thấy đối thủ đáng ghét ngoi đầu lên sau vụ Calciopoli. Còn Juventus, sau khi thừa nhận buông súng ở Serie A vì bị chính Inter bỏ xa những 12 điểm, chỉ còn mỗi Cup Italy để cứu vãn mùa giải trắng tay, và vì thế, cũng tràn đầy quyết tâm đánh bại thế lực số một bóng đá Italy hiện tại.

Cup Italy chỉ là sân chơi hạng hai, nhưng Inter và Juventus đều vào cuộc tới quyết tâm và sự máu lửa cao nhất. Ảnh: Grazia Neri.
Cup Italy chỉ là sân chơi hạng hai, nhưng Inter và Juventus đều vào cuộc với quyết tâm và sự máu lửa cao nhất. Ảnh: Grazia Neri.

Trong cái khí thế hừng hực tự nhiên có ở mỗi trận derby Italy ấy, việc cầu thủ hai bên vào trận với quyết tâm và sự máu lửa cao nhất là lẽ đương nhiên. Và cũng chẳng ai bất ngờ khi Burdisso bị truất quyền thi đấu ngay từ phút thứ 8 vì một cú vào bóng từ phía sau với Del Piero. Điều đáng nói ở đây là cách mà Inter thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn thời gian sau đó, khi họ phải chơi trong thế 10 chọi 11.

Lượt đi Tứ kết Cup Italy

Với đội hình 4-3-2, trong đó Pele sắm vai cầu thủ phân phối bóng bên cạnh "máy ủi" Maniche và "chuyên gia quấy phá" Solari ở giữa sân, đội chủ nhà đã cầm cự thành công đến hết hiệp một. Sau giờ nghỉ giải lao, Inter bất thần tung ra những phản công nhanh và một trong số đó đã mang lại cho họ bàn mở tỷ số ở phút 54. Bị vây giữa ba cái bóng áo sọc trắng đen, Pele vẫn tỉnh táo tung đường chuyền dài vào vòng cấm và Cruz đã tận dụng triệt để sự lừng khừng của thủ môn Belardi với trung vệ Legrottaglie, đánh đầu ghi bàn.

Bàn gỡ này cộng với việc tung thêm hai trụ cột Zanetti và Cambiasso vào sân càng làm các cầu thủ chủ nhà chơi tự tin hơn. 20 phút sau khi mở tỷ số, Inter có bàn nhân đôi cách biệt và người lập công vẫn là 'Gã làm vườn" Julio Cruz. Lão tướng người Argentina khéo léo loại Boumsong đang theo sát trước khi kết thúc chuẩn xác quả tạt từ biên trái của Cesar, không cho Belardi lấy nửa cơ hội cứu thua.

Mất người sớm, nhưng Inter vẫn vùng lên mạnh mẽ nhờ cú đúp của người hùng Cruz (phải). Ảnh: Grazia Neri & AP.
Mất người sớm, nhưng Inter vẫn vùng lên mạnh mẽ nhờ cú đúp của người hùng Cruz (phải). Ảnh: Grazia Neri & AP.

Trong thế "được ăn cả ngã về không", Juventus dồn toàn lực tấn công để tìm bàn gỡ. Và sự mạo hiểm đó nhanh chóng được đến đáp xứng đáng ở phút 79. Sau khi dứt điểm không thành công ở nỗ lực đầu, Trezeguet tỉnh táo đẩy bóng sang cho Del Piero ở vị trí thuận lợi hơn để đội trưởng của "Lão bà" tung cú vô-lê không thể cản phá, rút ngắn tỷ số còn 1-2. Tuy vậy, cũng phải thừa nhận đây là pha làm bàn may mắn của Juventus, bởi khi đó Inter chỉ còn 9 cầu thủ trên sân. Nếu Materazzi không phải ra ngoài đường biên để các nhân viên y tế chăm sóc, anh có thể đã có mặt kịp thời để can thiệp tình huống phối hợp của cặp tiền đạo đối phương.

Được khích lệ bởi bàn thắng này, đội khách kiên trì tạo sức ép và họ một lần nữa đưa được bóng vào lưới Inter. Trong tình huống lên tham gia đá phạt góc ở phút 84, Boumsong đã bật cao hơn tất thảy, đón bóng từ Palladino, đánh đầu vào góc cao, bất chấp nỗ lực tung người trong vô vọng của Toldo. Một phần vì không đủ nhân lực, một phần vì thời gian còn lại quá ngắn ngủi, nên dù rất cố gắng, Inter vẫn không thể lật ngược được tình thế và đành chấp nhận rời sân với kết quả 2-2 đầy bất lợi.

Tuy nhiên, nếu cứ chơi với tinh thần ở trận này và được tăng cường thêm vài vị trí chủ chốt, Inter hoàn toàn có thể tin tưởng vào một kết quả khả quan, hay cụ thể hơn, một chiến thắng để vào bán kết. Ngược lại, Juventus sẽ phải tìm cách gia cố lại những lỗ rò ở hàng thủ - vốn là điểm yếu cố hữu từ đầu mùa, nếu muốn chiến thắng hay chí ít giành một trận hòa 0-0 hoặc 1-1 và đoạt vé đi tiếp.

Thoát hiểm ngoạn mục ở lượt đi, nhưng Juventus sẽ còn phải cố gắng rất nhiều ở lượt về nếu muốn đi tiếp. Ảnh: Reuters.
Thoát hiểm ngoạn mục ở lượt đi, nhưng Juventus sẽ còn phải cố gắng rất nhiều ở lượt về nếu muốn đi tiếp. Ảnh: Reuters.

Đội hình thi đấu:

Inter (4-4-2): Toldo - Rivas, Burdisso, Materazzi (Vieira, 80'), Maxwell - Solari (Zanetti, 57'), Pelé, Maniche, Cesar - Cruz, Crespo (Cambiasso, 67')

Juventus (4-4-2): Belardi - Birindelli (Boumsong, 68'), Legrottaglie, Grygera, Molinaro - Marchionni (Trezeguet, 7'), Nocerino, Zanetti, Palladino - Del Piero, Iaquinta.

Bàn thắng: Cruz 54' & 74' - Del Piero 79', Boumsong 84'
Thẻ đỏ: Burdisso 8'

Phương Minh

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga