Mẹ Ronaldo khuyên con chuyển sang Real Madrid
"Tôi không muốn chết trước khi được nhìn thấy nó thi đấu cho Real". Lời tâm sự của bà Dolores Aveiro - mẫu thân siêu sao đang khoác áo MU - có thể ví như tiếng sét đánh ngang trời sân Old Trafford.
>Real 'xin chết' với C. Ronaldo / Sếp MU thề giữ chân Ronaldo bằng mọi giá
"Real Madrid là đội bóng tôi yêu thích. Với tôi, đó thực sự là CLB lớn nhất thế giới", bà Dolores Aveiro tâm sự trong cuộc phỏng vấn với tờ AS của Tây Ban Nha, diễn ra tại tư gia ở đảo Madeira (Bồ Đào Nha).
"Nếu một ngày nào đó con trai tôi rời Anh, tôi thực sự muốn thấy nó đến Madrid. Tôi không muốn chết trước khi thấy nó thi đấu cho Real. Chỉ khi được thấy nó ở đó, tôi mới có thể nhắm mắt xuôi tay mà hiểu rằng, giấc mơ của mình đã được hoàn thành".
Giai đoạn này của mùa giải, Ronaldo đóng vai trò quá lớn trong thành công của MU tại Ngoại hạng Anh. Siêu sao đeo áo số 7 thi đấu ở hàng tiền vệ nhưng sự nổi bật không chỉ nằm ở những pha kiến tạo hay khả năng dẫn dắt lối chơi, mà còn thể hiện sáng chói qua những bàn thắng. Chính anh chứ không phải chân sút nào khác đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League, với 17 lần lập công.
 |
| Cristiano Ronaldo có bị lay động sau những tâm sự của mẹ anh? |
Chính vì vậy, Real có tung ra nhiều chiêu quyến rũ - dù là khía cạnh tiền bạc - cũng không dễ gì MU để ngôi sao người Bồ Đào Nha ra đi. Bản thân Ronaldo hồi hè năm ngoái đã ký hợp đồng mới với sân Old Trafford, có thời hạn đến tận năm 2012.
Hiểu rõ điều đó, nhưng mẫu thân của Ronaldo vẫn không muốn từ bỏ giấc mộng. "Có lẽ, nó không thể ra đi được vào thời điểm này. Nhưng nhiều khả năng, điều đó sẽ được thực hiện trong một vài năm tới. Nếu Ronaldo đến Madrid, tôi sẽ theo cùng và ở đó với nó. Tôi yêu thành phố ấy".
Ronaldo là cầu thủ có cá tính mạnh, nhưng chịu nhiều ảnh hưởng của mẹ. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, anh đã nghe lời mẹ đến với Sporting Lisbon chứ không phải là Benfica - đội bóng giàu truyền thống và nổi tiếng hơn.
Doãn Mạnh