Thứ ba, 22/1/2008, 08:21 GMT+7

Liverpool thoát hiểm trong gang tấc

Phải nhờ đến pha lập công muộn màng của Peter Crouch những phút cuối trận, đội chủ sân Anfield mới kiếm được trận hoà 2-2 khi tiếp Aston Villa trong trận đấu muộn nhất vòng 23 giải Ngoại hạng Anh, tối qua.

Crouch giúp Liverpool khỏi bẽ bàng ngay trên sân nhà.

Bất chấp chuỗi thành tích không tốt hiện nay, HLV Rafa Benitez và các học trò vẫn nhận được sự hậu thuẫn lớn từ các CĐV nhà. Trong trận đấu tối qua, trên sân Anfield xuất hiện đầy rẫy những băng-rôn, biểu ngữ khích lệ, đồng thời phản ứng việc các ông chủ người Mỹ có ý định sa thải HLV Benitez.

Vòng 23 (giờ Hà Nội)

Và điều đó như tiếp thêm lửa cho Liverpool, giúp họ có được bước khởi đầu như ý. Trong khoảng nửa hiệp đầu tiên, "Lữ đoàn đỏ" là đội chiếm thế chủ động hoàn toàn, với những pha lên bóng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho khung thành đội khách. Nếu Torres quyết định dứt điểm trực diện thay vì bấm bóng điệu nghệ trong tình huống áp thành phút 16, bàn mở tỷ số hẳn đã sớm đến với đội chủ nhà.

Tuy nhiên, các CĐV đội bóng áo đỏ cũng không phải đợi thêm lâu để có dịp ăn mừng. Chỉ chừng ba phút sau tình huống trên, thế bế tắc đã được Liverpool khai thông. Từ một pha lộn xộn, Kuyt đẩy bóng cho Yossi Benayoun băng xuống. Tình huống dứt điểm đầu tiên của tiền vệ tuyển Israel bị Mellberg chặn lại. Nhưng cú sút bồi tiếp theo của anh thì thành công.

Bàn thắng dẫn trước giúp Liverpool có được thế trận hoàn toàn như ý. Và tưởng như bàn thắng thứ hai với họ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, cả Aurelio, Kewell lẫn Torres trong một ngày kém duyên đều hoang phí cơ hội.

Ở bên phần sân đối diện, do thiếu vắng thủ quân Gareth Barry vì chấn thương, Aston Villa hầu như không có cơ hội tạo đột biến và phải chịu ssức ép sang cả quãng đầu hiệp hai. Song chỉ với một quyết định thay người của HLV Martin O’Neill, mọi chuyện nhanh chóng đi theo chiều hướng khác. Phút 66, ông tung Harewood vào thế chỗ Gardner ở tuyến giữa.

Chỉ ba phút sau khi có mặt trên sân, chính Harewood là người giúp Aston Villa có được bàn san bằng tỷ số 1-1 sau pha tung móc tuyệt đẹp, xuất phát từ tình huống đá phạt của Petrov. Khi Liverpool còn chưa kịp xốc lại tinh thần, chỉ chừng ba phút sau, họ phải nhận thêm một bàn thua nữa. Đón đường chuyền của Ashley Young, Olof Mellberg tung chân dứt điểm nhanh. Bóng đập người hậu vệ Aurelio của Liverpool, văng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Reina. 2-1 cho Aston Villa.

Liverpool (đỏ) vẫn chưa có được những bước tiến mạnh mẽ cần thiết.

Từ thế dẫn bàn, chỉ trong vòng ba phút, Liverpool trở thành kẻ phải đuổi bắt. Với trạng thái tâm lý như vậy lại gặp phải một Aston Villa vốn không dễ bắt nạt, đội chủ sân Anfield nhận thấy rằng những phút còn lại thật nặng nề. Nhưng, trong bối cảnh ấy, HLV Benitez vẫn giữ được bản lĩnh của người thuyền trường. Phút 80 ông quyết định tung Crouch vào sân tăng cường cho hàng công.

Và chỉ sau 8 phút có mặt trên sân, chính "Sếu vườn" đã xuất sắc lập công mang lại trận hoà 2-2 cho đội nhà. Từ cú đá phạt của Aurelio, bóng qua Carragher trước khi tìm đến với Crouch. Trong tư thế không dễ nhưng tiền đạo tuyển Anh vẫn kịp xoay người vôlê cực nhanh làm bó tay thủ thành Taylor.

Sân Anfield rộn ràng vì thoát thua. Nhưng thực sự thì một điểm kiếm được trận này chẳng đủ để họ mạnh mẽ hơn lên trên con đường chinh phục ngôi cao. Họ chưa thể trở lại top 4 và cách biệt với hai đội dẫn đầu MU và Arsenal hiện là 14 điểm.

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Reina, Arbeloa (Skrtel, 70’), Carragher, Hyypia, Aurelio, Benayoun (Crouch, 80’), Mascherano, Gerrard, Kewell (Babel, 74’), Kuyt, Torres.
Dự bị không được sử dụng: Itandje, Alonso.
Bàn thắng: Benayoun 19’, Crouch 88’.

Aston Villa: Taylor, Mellberg, Laursen, Davies, Bouma, Gardner (Harewood, 66’), Petrov, Reo-Coker, Young, Carew (Knight, 90’), Agbonlahor.
Dự bị không được sử dụng: Sorensen, Cahill, Osbourne.
Bàn thắng: Harewood 69’, Aurelio 72’ đá phản.

Ngoại hạng Anh 2007-2008

Hà Uyên

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga