Chủ nhật, 20/1/2008, 10:13 GMT+7

Cảng Sài Gòn thắng Bình Dương đầy thuyết phục

Chủ động nhường thế trận cho đội chủ nhà và chờ vào sự đột biến của hàng công ngoại binh, Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn đã bất ngờ đánh bại ĐKVĐ Bình Dương ngay tại sân Gò Đậu để tiếp tục dẫn đầu V-League cùng thành tích toàn thắng.

Kesley đã không thể thắng Công Vương, ngay cả khi đối đầu từ chấm 11 m. Ảnh: An Nhơn.

Thất vọng với thành tích của đội nhà, tan trận, khuôn mặt tỏa vẻ kiêu hãnh ngày thường của HLV Lê Thụy Hải như biến mất. Ông đã không kiềm được sự bình tĩnh vốn có của mình. Trong buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân của Bình Dương đã có những câu trả lời hết sức cụt ngủn. Tuy nhiên, có một điều mà ông phải thừa nhận đó là chiến thắng xứng đáng của đội khách. Ở trận thua Thể Công cũng trên sân Gò Đậu ở vòng một, HLV Lê Thụy Hải cho rằng đội nhà đã kém may mắn. Nhưng đến trận thua thứ hai của họ tại sân nhà trước Cảng Sài Gòn chiều chủ nhật, ông đã phải tâm phục khẩu phục chiến thắng của đội khách, dù Kesley đã bỏ lỡ cơ hội ở chấm 11m. Bởi nhìn vào thế trận, chơi ép sân đối phương nhưng cơ hội họ tạo ra chưa thật sự nhiều. Lối đá của "Chelsea VN" trông chờ quá nhiều vào các chân sút ngoại.

Chứng kiến trận thua thứ hai trên sân nhà, nhiều khán giả Bình Dương la ó và bỏ ra về sớm. Một cổ động viên cho rằng, HLV Lê Thụy Hải là người chịu trách nhiệm trong thành tích nghèo nàn của đội nhà. Bởi từ một đội toàn thắng và hòa trên sân nhà ở mùa trước, thì mùa này chỉ mới hai họ đã thua cả hai. Và hai đối thủ mà họ thua cũng có phần quá bé nhỏ so với sức mạnh và thực lực của nhà vô địch.

Ngược với ông Hải, HLV Lư Đình Tuấn lại bay bổng với thành tích ấn tượng của đội nhà. So với hai trận thắng trước đó thì trận thắng trước Bình Dương tại Gò Đậu thật sự ý nghĩa với các cầu thủ Thép -Cảng. Họ đã chứng minh rằng hai chiến thắng trước đó trên sân Thống Nhất không phải là may mắn. "Các cầu thủ chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời. Trận thắng này sẽ giúp chúng các cầu thủ chúng tôi rèn thêm bản lĩnh thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, đây chỉ mới là trận đấu thư ba của giải, chặng đường phía trước còn rất dài. Chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa", HLV Đình Tuấn phát biểu.

Trở lại với diễn biến trận đấu, tưởng chừng Bình Dương đã có khởi đầu đẹp như mơ khi ngay phút thứ 6, họ được trọng tài Trần Khánh Hưng cho hưởng quả phạt 11m, sau khi Kesley bị đốn ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút của Kesley quá lộ và bị thủ môn Công Vương cản phá thành công. Thế trận sau đó thuộc về đội chủ sân, nhưng các pha tấn công của họ chưa thật sự sắc bén. Một phần cũng do hàng thủ đội khách đã chơi hết sức sung mãn, sau tình huống xuất sắc của Công Vương, hóa giải những đợt tấn công của chủ nhà. Thậm chí nếu Thế Anh không xuất sắc bay người đẩy bóng ở tình huống sút xa của A Vỹ ở phút 35, thì tỷ số hiệp một đã là được mở cho CSG.

Bước vào hiệp hai, hàng công của Bình Dương vẫn bế tắc làm cho HLV Lê Thụy Hải đứng ngồi không yên buộc phải đưa Thành Thông, Marcio, Salatiel vào sân thay cho Vũ Phong, Lima, Philani chơi không hiệu quả. Mặc dù vậy, những nhân tố mới cũng không thể giúp họ xuyên thủng hàng thủ được tổ chức kín kẽ của Thép - Cảng. Không có bàn thắng, các cầu thủ "Chelsea VN" càng nôn nóng dâng cao. Và lối chơi đó khiến hàng thủ Bình Dương bị sơ hở. Phút 81, với sức mạnh, Trindade đè hậu vệ Đình Phước và bình tĩnh sửa bóng vào góc hạ Thế Anh, đem về trận thắng quý giá cho Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn.

V-League sau 3 vòng

TT Đội Trận T H B Điểm

An Nhơn

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu đánh cắp trái tim Gerard Pique>>
Sharapova khoe dáng ngọc cùng cún con>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
 
 
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương