Thanh Hoá đánh bại Sông Lam Nghệ An
Bằng 2 bàn thắng của các ngoại binh chia đều trong mỗi hiệp, Thanh Hoá thắng xứng đáng với tỷ số 2-0. Trong trận đấu mà Công Vinh tịt ngòi, Huy Hoàng phạm sai lầm nghiêm trọng thì thất bại của SLNA là điều đương nhiên.
>Cảng Sài Gòn thắng Bình Dương đầy thuyết phục
 |
| Mose (phải) - tác giả của bàn mở tỷ số. Ảnh: Duy Năng. |
Trở lại sân nhà sau hai trận mở màn trên đất khách, Thanh Hoá chơi với một sinh khí mới và tạo ra một trận đấu giàu cảm xúc, dù trên khán đài của họ không đầy ắp khán giả như thường thấy mùa trước. Đội chủ nhà nhập cuộc một cách hào hứng và làm chủ thế trận bằng một lối đá chặt chẽ trong phòng ngự, mạnh mẽ trong tấn công. Hai bàn thắng của Moses Oyiboaga và Rafael de Sousa trong hai hiệp đến như một hệ quả tất yếu, giúp đội chủ nhà lần đầu tiên giành chiến thắng trong chiến dịch thực hiện mục tiêu lọt vào nhóm 5 đội dẫn đầu chung cuộc ở V-League 2008.
Trong khi đó, SLNA thể hiện một lối chơi yếu ớt, nhất là trong triển khai tấn công. Ở trận đấu đầu tiên được bố trí chơi tiền vệ phòng ngự, trung vệ Minh Đức không hoàn thành nhiệm vụ và cùng với Lê Mạnh Huy tạo nên nỗi thất vọng ở khu vực trung lộ. Bế tắc trong tổ chức tấn công, HLV Nguyễn Văn Thịnh buộc phải tung tiền vệ hết thời Phan Như Thuật và tiền vệ mới bước qua tuổi 16 là Hoàng Văn Bình (sinh năm 1992) vào sân nhưng hiệu quả mà họ tạo ra không đủ để giúp đội bóng xứ Nghệ lật ngược thế cờ. Trong trận đấu mà tiền đạo được thách giá một triệu USD Lê Công Vinh tịt ngòi, thủ quân trung vệ Huy Hoàng phạm sai lầm nghiêm trọng dẫn tới bàn thua thứ 2 thì SLNA thất bại là điều có thể hiểu được. Chất lượng mặt sân Thanh Hoá quá thấp cũng là bất lợi của đội khách, và nhiều pha phối hợp của họ bị cắt đứt giữa chừng vì bóng bay không theo quỹ đạo bình thường bởi mặt sân quá mấp mô.
Không còn Mai Tiến Thành trong đội hình, HLV Trần Văn Phúc tiếp tục sử dụng Hoàng Đình Tùng - tiền đạo nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn và là vũ khí hiệu quả để quấy rối hàng thủ SLNA. Phút 14, chính pha đột phá của Đình Tùng buộc thủ môn Đức Anh của SLNA phải rời khỏi cầu môn để phá bóng dẫn tới cú lốp bóng chệch cầu môn trong gang tấc của Đỗ Trọng Hải. Đến phút 29, Trọng Hải lại toả sáng với pha tạt bóng từ cánh phải, tạo thời cơ để Moses Oyiboaga đánh đầu tung lưới SLNA, mở tỷ số cho Thanh Hoá trong những tiếng reo hò không dứt.
Sang hiệp hai, SLNA đẩy cao đội hình để tấn công và thay đổi đủ 3 vị trí hòng ghi bàn san bằng tỷ số. Valdiney, Như Thuật và Hoàng Văn Bình lần lượt vào sân. Nhưng sức tấn công, đặc biệt là khả năng kiến tạo của hàng tiền vệ vẫn không được cải thiện. Những tình huống sút phạt trực tiếp và nỗ lực cá nhân của Lê Công Vinh không đủ để biến thành bàn gỡ. Thậm chí, trung vệ Huy Hoàng cũng có hai tình huống dứt điểm nhưng chỉ để lại sự tiếc nuối cho số CĐV ít ỏi của đội bóng xứ Nghệ có mặt trên sân Thanh Hoá. Mải mê tấn công và buông lỏng phòng ngự, SLNA nhận đòn phán quyết của đối thủ ở phút 84. Thủ quân Huy Hoàng để mất bóng, và tiền đạo mới vào sân thay người là Rafael de Sousa đẩy bóng qua cầu thủ cuối cùng của SLNA trước khi ấn định chiến thắng 2-0 bằng cú sút chéo góc.
 |
| Rafael ăn mừng bàn ấn định kết quả. Ảnh: Duy Năng. |
Với chiến thắng đầu tiên của mùa giải cùng 3 điểm quý giá, Thanh Hoá đang có bước chạy đà thuận lợi và tiếp tục khẳng định sức mạnh và tham vọng của mình trong mùa bóng này. Sân Thanh Hoá tiếp tục được chứng tỏ là tử địa cho các đội khách. HLV Trần Văn Phúc sung sướng: “Dù là đội bóng nghèo, lực lượng lại mỏng, chúng tôi đã thi đấu hết sức mình để giành chiến thắng. Hôm nay, đội Thanh Hoá đã thành công và mang lại niềm vui cho người hâm mộ tỉnh nhà. Tôi rất hạnh phúc và hy vọng những tháng ngày vui vẻ đó sẽ kéo dài, càng dài càng tốt”. Trái lại, thất bại thứ 2 liên tiếp đang khiến SLNA lâm vào cơn khủng hoảng, cả về lực lượng lẫn chất lượng của màn trình diễn trên sân. HLV Nguyễn Văn Thịnh giải thích: “Chúng tôi đến Thanh Hoá mà vẫn bị ám ảnh bởi sự cố lần trước. Chúng tôi đã không phát huy được khả năng thật sự của mình và phải chấp nhận thất bại”.
Trong cuộc đối đầu lần trước, cũng tại sân Thanh Hoá, CĐV đội chủ nhà đã gây ra một cuộc ẩu đả đáng sợ, khi hàng trăm CĐV tràn vào sân và uy hiếp các cầu thủ SLNA. Hậu quả là Lê Công Vinh bị đuổi đánh sau trận, phải trốn vào phòng làm việc của Sở TDTT Thanh Hoá. Anh Đức phải trốn vào nhà dân. Vì sự cố đó, đội bóng xứ Thanh đã phải thi đấu 3 trận sân nhà trên sân trung lập không khán giả.
LĐBĐVN và BTC giải V-League đặc biệt quan tâm đến trận đấu này, và họ đã đề nghị Trung tá Doãn Công Huân của C14 cùng Trưởng tiểu ban an ninh Hoàng Chuyên Cần xuống tận sân để đảm bảo an ninh an toàn. Về phần mình, không để hình ảnh bị bôi xấu thêm, BTC sân Thanh Hoá đã yêu cầu Sở Công an huy động tối đa lực lượng an ninh để bảo vệ trận đấu. Trên mỗi cửa sân, từ 5 đến 10 nhân viên an ninh luôn luôn được đặt trong tình trạng “sẵn sàng chiến đấu” và quanh đường pitch, lực lượng an ninh đứng giăng hàng. Khi trận đấu kết thúc, lực lượng cảnh sát cơ động cũng được huy động để tiễn các cầu thủ SLNA đến hết địa phận Thanh Hoá. Trận đấu kết thúc trong sự bình yên, và niềm vui của tất cả các thành viên đội chủ nhà cũng như CĐV của họ được trọn vẹn.
| Vòng 3 V-League 2008 |
|
Chủ Nhật, 20/1 Đồng Tâm - Đà Nẵng 3-1 (Tshamala 28', Việt Thắng 55', Antonio 67' - Almeida 10')
Bình Dương - TMN.CSG 0-1 (Trindade 81')
Thanh Hoá - SLNA 2-0 (Mose 30', Rafael 83')
HAGL - HN.ACB 2-0 (Thonglao 45', Agostino 62' pen)
Hoà Phát Hà Nội - Bình Định 3-3 (Eduadro 60', 90', Khoa Thanh 88' - Thái Dương 6', Luiz 68', Kim Bình 82')
Khánh Hoà - Hải Phòng 0-1 (Elenildo 86')
Thứ bảy, 19/1 Thể Công - ĐPM.Nam Định 1-0 (Endene 85') |
V-League sau 3 vòng
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
Điểm |
| 1 |
TMN.CSG |
3 |
3 |
0 |
0 |
9 |
| 2 |
Hải Phòng |
3 |
3 |
0 |
0 |
9 |
| 3 |
HAGL |
3 |
2 |
1 |
0 |
7 |
| 4 |
Thể Công |
3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
| 5 |
Đồng Tâm |
3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
| 6 |
Nam Định |
3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
| 7 |
Thanh Hoá |
3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
| 8 |
Hoà Phát |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
| 9 |
Bình Định |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
| 10 |
Bình Dương |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
| 11 |
SLNA |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
| 12 |
HN.ACB |
3 |
0 |
2 |
1 |
2 |
| 13 |
Khánh Hoà |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
| 14 |
Đà Nẵng |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
Minh Hải