Chủ nhật, 20/1/2008, 06:10 GMT+7

Cặp 'Ro-Ro' giúp MU bảo toàn ngôi đầu

"Quỷ đỏ" ứng phó chật vật trước lối chơi đôi công có phần liều lĩnh mà chủ nhà Reading áp dụng. Nhưng sự tỏa sáng đúng lúc của Rooney và Ronaldo ở cuối hiệp hai vẫn giúp họ ra về với thắng lợi 2-0 và 3 điểm cần thiết để trụ vững ở đỉnh bảng.
>Xem đại pháo hai nòng 'Ro-Ro' nhả đạn

"MU không đạt phong độ tốt nhất", hãng BBC viết như vậy về trận đấu trên sân Madejski, và đó là đánh giá hoàn toàn chính xác. Bất chấp hưng phấn mà ngôi đầu bảng đoạt được ở vòng trước mang lại và có sự hiện diện của các cầu thủ tốt nhất, đội quân của HLV Ferguson vẫn không thể hiện được sức mạnh vượt trội trước chủ nhà yếu hơn về mọi mặt. Yếu tố tạo nên khác biệt giữa hai đội tối qua, mà cụ thể là thắng lợi 2-0 nghiêng về các vị khách, nằm ở khả năng tỏa sáng kịp thời của các ngôi sao. Rooney và Ronaldo đã tận dụng triệt để những tình huống thuận lợi mà đồng đội hoặc chính họ tạo ra để giải quyết trận đấu theo hướng tích cực cho MU.

Sự quyết tâm và liễu lĩnh của Reading khiến MU chùn chân. Ảnh: Reuters.
Sự quyết tâm và liễu lĩnh của Reading khiến MU chùn chân. Ảnh: Reuters.

Từng gây sốc khi buộc MU phải cưa điểm tại Old Trafford (0-0) ở vòng đấu mở màn bằng thứ bóng đá phòng ngự chặt chẽ, nhiều tầng, nhiều lớp, nhưng trên sân Madejski, Reading đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn. Lối chơi đôi công mà HLV Coppell liều lĩnh áp dụng cộng với sự đồng đều của dàn cầu thủ giúp đội chủ nhà tự tin đáng kể, đồng thời tạo ra tâm trạng ức chế nhất định, khiến dàn sao bên phía "Quỷ đỏ" không thể hiện được 100% sức mạnh.

Vòng 23 (giờ Hà Nội)

Bằng chứng là MU đã bế tắc suốt hiệp một khi tuyến giữa của họ chưa đạt được độ kết dính cần thiết, còn hàng công với bộ đôi Rooney - Tevez thì hoàn toàn lu mờ trước cặp trung vệ Cisse - Ingimarsson đeo sát như hình với bóng. Chính vì thế, đội khách chỉ còn biết trông chờ vào khả năng gây đột biết từ những pha đi bóng và dứt điểm của Ronaldo. Nhưng trong 45 phút đầu, siêu sao người Bồ Đào Nha hoặc kết thúc ra ngoài hoặc không thắng được thủ thành Hahnemann trong các pha chạm bóng cuối cùng.

Sang hiệp hai, MU chơi có khởi sắc hơn khi Giggs vào thay Park Ji-sung bên hành lang phải. Nhưng sự hiện diện của lão tướng người xứ Wales cũng không tạo ra sự đột biến lớn nào về cục diện trận đấu, bởi đội ĐKVĐ vẫn tiếp tục đễ lỡ những cơ hội ăn bàn. Đáng chú ý nhất là tình huống Rooney "đón lõng" pha kết thúc hỏng của Tevez để ập vào đệm lòng ở phút 64, nhưng bóng lại đi ra ngoài khi thủ thành Hahnemann đã bó tay.

Tuy vậy, MU và Rooney cũng không phả tiếc nuối lâu, bởi 13 phút sau đó, đích thân tiền đạo số 10 đã sửa sai bằng bàn mở tỷ số tinh tế và rất đẳng cấp từ một tình huống tưởng chừng như vô hại. Từ gần giữa sân, Tevez rót bóng cầu âu vào vòng cấm và Rooney, trong sự áp sát của 2 hậu vệ đội đối phương, vẫn nhanh nhẹn tung chân phải, lái bóng vào góc thấp phía xa cầu môn làm Hahnemann bó tay. Bàn thắng chắc hẳn sẽ giúp chủ nhân của nó ghi điểm quan trọng trong mắt tân HLV trưởng tuyển Anh Capello dự khán trên khu VIP.

Sự chói sáng đúng lúc của Rooney và Ronaldo là yếu tố giúp MU làm nên sự khác biệt và giành thắng lợi. Ảnh: AP & AFP.
Sự chói sáng đúng lúc của Rooney và Ronaldo là yếu tố giúp MU làm nên sự khác biệt và giành thắng lợi. Ảnh: AP & AFP.

Về phần tập thể, MU như trút bỏ được gánh nặng tâm lý, họ chơi rất thanh thoát trong thời gian còn lại và ấn định thắng lợi 2-0 ở phút bù giờ thứ ba nhờ màn solo của Ronaldo. Sau pha dứt điểm hỏng của một cầu thủ Reading, bóng được chuyền lên cho tiền vệ người Bồ Đào Nha để anh dẫn một mạch vào thẳng mé trái vòng cấm trước khi cứa lòng hiểm hóc vào góc xa, trong cái nhìn chết lặng của toàn bộ cầu thủ, BHL và các CĐV chủ nhà.

Ra về với kết quả thắng 2-0, MU có 54 điểm như Arsenal, đội thắng dễ Fulham 3-0, và vẫn trụ vững trên ngôi đầu nhờ ăn đứt "Pháo thủ" ở hiệu số bàn thắng bàn thua. Ngay sau trận này, thày trò Ferguson sẽ bay sang Ảrập Xêut tập huấn và đá giao hữu 5 ngày.

Đội hình thi đấu:

Reading: Hahnemann - Murty, Ingimarsson, Cisse, Shorey - Doyle, Hunt, Harper, Convey (Matejovsky, 80') - Lita (Long, 83'), Kitson.

MU: Van der Sar - Brown, Ferdinand, Vidic, Evra - Ronaldo, Carrick, Hargreaves (Nani, 70'), Park (Giggs, 46') - Rooney, Tevez (Fletcher, 81').

Ngoại hạng Anh 2007-2008
Vòng 23 (giờ Hà Nội)

Phương Minh

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga