Chủ nhật, 20/1/2008, 09:21 GMT+7

CSG thách thức nhà vô địch, Đồng Tâm đọ sức Đà Nẵng

Chiều nay, một Bình Dương đang gặp khó khăn sẽ tiếp đội đầu bảng đang lên tinh thần Cảng Sài Gòn, ở vòng 3 V-League. Trong khi đó, Đà Nẵng trong tâm trạng yếu đuối hành trình đến sân Long An.

Bị đánh giá là một ứng cử viên xuống hạng, nhưng giờ đây thầy trò Tuấn "nhím" ung dung chễm chệ ngôi đầu bảng. Song nhìn vào thực tế, thì niềm vui ấy chưa thể lấn át được nỗi lo đang hiện diện nơi đội bóng có bề dày thành tích này. Đó là một lối chơi không rõ ràng, thể hiện sự "cam chịu" để đối phương tra tấn rồi mới vùng lên khi đối thủ đã mệt hoặc mắc sai sót. Hơn nữa, trong hai chiến thắng đầu tay, Thép Cảng đều đá trên sân nhà. Thế nên, chuyến làm khách trước ĐKVĐ là cơ hội thật sự để các cầu thủ CSG chứng minh sức mạnh.

Cảng Sài Gòn quyết quật ngã Bình Dương. Còn khán giả chủ sân chờ Kesley
Cảng Sài Gòn (xanh) quyết quật ngã Bình Dương. Còn khán giả chủ sân chờ Kesley "khai hoả". Ảnh: N.V.

Điểm đáng sợ nhất của đội khách chính là lối chơi chịu đeo bám "máu lửa", và biết cách chớp thời cơ nhanh từ một vài cơ hội có được để chuyển thành bàn thắng. Điều quan trọng hơn cả giúp họ thành công đến thời điểm này chính là tinh thần đoàn kết. Còn đọ về lực lượng họ chưa thể sánh bằng các nhà vô địch. Thép Cảng vẫn phải dựa vào những trụ cột như A Vỹ, Chí Thắng, Ngọc Quang, Minh Chuyên, Aniekal, Martin để có thể làm nên đột biến. "Tinh thần đang lên là cái lớn nhất giúp chúng tôi tự tin bước vào trận đấu với Bình Dương. Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu tốt nhất như hai trận vừa qua. Một điểm trước Bình Dương cũng không là quá tệ. Nhưng nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ không bỏ qua", HLV Lư Đình Tuấn cho biết quyết tâm.

Trong khi đó, Bình Dương mới chỉ có 3 điểm trên sân Nha Trang ở vòng trước nhờ vào sự tỏa sáng của "sát thủ" dự bị Anh Đức. Điều đó cho thấy, hàng công được đánh giá mạnh nhất tại V-League của Bình Dương chưa phát huy hiệu quả. Đoàn quân của HLV Lê Thuỵ Hải vẫn thế, lực lượng mạnh, tấn công nhiều, bắn phá khung thành đối phương nhiều. Tuy nhiên, các chân sút kỳ vọng như Kesley, Philani, Salatiel… đều đang tịt ngòi. Sự nín lặng của hàng công ngoại binh là điểm yếu mà Bình Dương dễ tạo ra khe hở để đối phương tận dụng. Bởi càng nôn nóng, họ càng bộc lộ yếu điểm nơi hàng thủ, vốn không phải là điểm mạnh của "Chelsea VN".

Nếu như trận ra quân thua Thể Công trên sân nhà, HLV Lê Thụy Hải cho rằng đội không gặp may, thì trận thắng Khánh Hòa tuần trước ông cho rằng Bình Dương đã gặp may mắn. Một "đại gia" như Bình Dương dưới tài cầm quân của một HLV giàu cá tính như Hải "lơ" lúc này bước vào trận đấu trông chờ vào may mắn nhiều hơn. "Giải chỉ mới diễn ra hai lượt trận chưa thể đánh giá hết được khả năng của các đội. Với chúng tôi, có 3 điểm sau hai trận không phải quá tồi. Cái mất của chúng tôi chính là niềm tin khán giả sau trận thua Thể Công. Thế nên trận đấu với CSG là cơ hội để chúng tôi củng cố lại", HLV Lê Thụy Hải khẳng định.

Mang danh là "đại gia" nhưng cả Đồng Tâm và Đà Nẵng lúc này đang lẹt đẹt ở nhóm cuối bảng. Thế nên cuộc đụng đầu giữa hai đội chiều chủ nhật trên sân Long An là cơ hội để cho một trong hai đội có cơ hội "cởi trói" để vượt lên phía trước.

Chỉ một điểm sau hai trận, trong đó bị mất trắng 3 điểm trên sân nhà vì "bà hỏa" ghé thăm, thày trò Calisto đang muốn chứng tỏ mình.

Trong khi đó, nếu lập cú "hat-trick thua" thì Đà Nẵng đối đầu với "cuộc cách mạng". Khả năng lớn nhất là chiếc ghế của HLV Phan Thanh Hùng sẽ bị thay đầu tiên. Có thể hiểu được tâm trạng của ông Hùng trong trận cầu này là bằng mọi cách phải có điểm.

Vòng 3 V-League 2008

Xếp hạng V-League

TT Đội Trận T H B Điểm

An Nhơn

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu đánh cắp trái tim Gerard Pique>>
Sharapova khoe dáng ngọc cùng cún con>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
 
 
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương