Thứ sáu, 14/12/2007, 11:31 GMT+7

HLV Riedl: 'Có thể, tôi sẽ trở lại làm việc ở Việt Nam'

“Sự khắc nghiệt của nghề HLV là thế, phải chấp nhận, nhưng tôi đã có cuộc chia tay thật cảm động với các học trò. VN mãi là quê hương thứ hai nên gia đình tôi sẽ trở lại đây”, HLV Riedl tâm sự với VnExpress ngay sau khi trở lại Hà Nội vào chiều qua.
> HLV Riedl rơi lệ phút chia tay

- Ít ngày qua, ông nghĩ nhiều nhất về điều gì?

- Tôi hơi buồn vì phải quyết định ra đi khi không thành công cùng U23 Việt Nam ở SEA Games 24. Đêm đầu tiên sau quyết định từ chức, tôi đã rất mệt mỏi và ngủ thiếp đi chứ chẳng nghĩ ngợi gì. Tôi cũng muốn thư giãn vì mọi thứ đã xong xuôi rồi, và tôi chỉ muốn bàn giao xong công việc để về Áo càng sớm càng tốt.

- Trong buổi họp báo sau trận thua Myanmar, ông vẫn tuyên bố ở lại nhưng cũng tối hôm đó, ông quyết định từ chức. Điều gì đã dẫn tới sự thay đổi?

- Tôi chẳng thể quyết định ngay trong lúc họp báo vì thật sự thì tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ một cách thấu đáo và kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Trở về khách sạn từ SĐV, tôi đã suy nghĩ và cho rằng quyết định từ chức là tốt nhất cho cả LĐBĐ VN và tôi. Tôi biết người hâm mộ gây sức ép khủng khiếp lắm nên tôi chọn cách ra đi, nhưng dù sao đó cũng là một quyết định hết sức khó khăn.

HLV Riedl. Ảnh: Hoàng Hà
HLV Riedl đã rất buồn, thậm chí rơi lệ ngày chia tay. Ảnh: Hoàng Hà.

- Trước khi đưa ra quyết định đó, ông tham khảo ý kiến của những ai?

- Tôi có gọi điện cho vợ và đó là người duy nhất tôi chia sẻ ý nghĩ này, chứ tôi không tham khảo ý kiến của ai khác. Vợ tôi rất buồn vì cô ấy yêu đất nước và con người Việt Nam lắm, và cũng biết Việt Nam có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống của tôi suốt một thập kỷ qua.

- Nhiều nguồn tin cho biết LĐBĐVN đã ép ông phải từ chức. Ông nói sao về điều này?

- Tôi biết LĐBĐVN mà đại diện là Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ muốn sa thải tôi, nhưng quyết định từ chức là của tôi chứ không bị ai ép buộc hết. Rất đơn giản bởi tôi nghĩ sự chia tay này tốt cho cả hai nên thì làm thôi, chứ tôi đâu phải là người dễ nghe theo sự sắp đặt của người khác. Thành thực mà nói thì đội U23 đã chơi không tốt ở giải đấu mà người hâm mộ Việt Nam cũng như VFF rất coi trọng nên tôi ra đi thôi.

Tôi và Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã có một buổi dàn xếp rất hoà bình bên bàn ăn. Mọi thứ diễn ra trên tinh thần tự nguyện của hai bên. Trước đó, tôi về mở hộp thư điện tử ra và nhận được rất nhiều lá thư của người hâm mộ yêu cầu tôi về quê đi và tôi biết đã đến lúc nói lời tạm biệt. Xong việc, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch Dương Vũ Lâm còn đưa tôi ra sân bay. Khi về tới Việt Nam, LĐBĐVN cũng cử người ra đón. Chúng tôi không còn hợp tác trong công việc nhưng vẫn rất tôn trọng nhau.

- Buổi chia tay các cộng sự cũ, các học trò trong làng VĐV diễn ra thế nào, thưa ông?

- Đó là một buổi chia tay xúc động nhất trong thời gian 10 năm tôi ở Việt Nam. Tôi tới chào tạm biệt những người đã luôn bên tôi trong suốt thời gian qua, cả lúc khó khăn lẫn khi vui vẻ. Rất nhiều cầu thủ đã khóc, họ buồn bã và nói với tôi những lời rất tình cảm. Nhiều người đã chào tôi là “Tạm biệt bố” (Bye bye papa). HLV phó Trần Công Minh, anh ấy coi tôi như cha, như người thày của mình, đã không kìm được những giọt nước mắt và chạy ra khỏi căn phòng đó.

Tôi rất xúc động nhưng tỏ ra mạnh mẽ và cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi không thích sự sướt mướt. Tôi bắt tay chào mọi người và chúc các cầu thủ mạnh mẽ để chiến thắng Singapore trong 90 phút. Tôi chỉ biết nói như vậy vì bây giờ, tôi không được phép nói những thứ thuộc về chuyên môn nữa.

Đỉnh cao của HLV Riedl cũng là đỉnh cao của bóng đá Việt Nam khi vào tới tứ kết Asian Cup.
Đỉnh cao của HLV Riedl cũng là đỉnh cao của bóng đá VN khi ông đưa đội tuyển vào tới tứ kết Asian Cup 2007. Ảnh: Hoàng Hà.

- LĐBĐVN tuyên bố chính thức rằng HLV Riedl phải trả giá cho những sai lầm. Ông nghĩ sao?

- Trước đây, chính họ khen tôi vì thành tích tốt tại Asian Cup rồi sau đó bảo tôi mắc sai lầm cơ bản. Nhưng tôi không bao giờ bình luận phát ngôn của người khác, vì điều đó không còn quan trọng trong thời điểm này nữa.

- Giới chuyên môn cho rằng ông phải chịu trách nhiệm vì xác định sai điểm rơi phong độ, thể lực kém của các cầu thủ, thậm chí cả tình hình mất đoàn kết nội bộ của đội tại SEA Games 24?

- Tôi đồng ý về việc đội U23 VN chơi không tốt ở SEA Games 24, sa sút phong độ. Nhưng tôi phản đối ai đó nói các cầu thủ mất đoàn kết, rạn nứt hay có vấn đề nội bộ. Các thành viên trong đội vẫn có mối quan hệ rất tốt, họ là những người bạn thân thiết thật sự.

- Ông suy nghĩ gì về cuộc chia tay lần này?

- Một thập kỷ làm việc với bóng đá Việt Nam, tôi có thành công nhưng không thiếu thất bại và đó là chuyện hết sức bình thường nhưng đây đúng là thời điểm tồi tệ nhất. Tuy nhiên, tôi vẫn hạnh phúc và đã có những giây phút tuyệt vời ở nơi này vì chiến thắng, thành tích của tôi nhiều hơn thất bại. Chuyện một HLV từ chức do thành tích đội nhà kém thì diễn ra khắp nơi trên thế giới và đó là sự khắc nghiệt của nghề nghiệp.

- Còn về tương lai sắp tới của ông?

- Tôi mãi coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình, và chuyện sẽ trở lại nơi đây là điều tất nhiên. Trước hết, tôi mới chỉ nghĩ rằng cả gia đình tôi sẽ quay lại Việt Nam để du lịch, gặp những người bạn cũ và thăm những nơi chúng tôi chưa có điều kiện tới. Biết đâu, tôi sẽ trở lại Việt Nam làm việc khi nhận được lời mời từ đội bóng nào đó.

Hôm qua, tôi có nhận được hai cuộc điện thoại mời làm HLV. Họ là các đại diện của đội bóng ở châu Phi và Châu Á, nhưng còn quá sớm để nói bất cứ điều gì. Giờ đây, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và hoàn tất công việc thanh lý hợp đồng với LĐBĐVN.

Minh Hải thực hiện

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao