Thứ sáu, 7/12/2007, 09:21 GMT+7

Vật Việt Nam thắng như chẻ tre

Trong ngày thi đấu hôm nay, đội vật của chúng ta giành trọn bộ ba HC vàng. Để có được giây phút vinh quang ấy “có lúc, các em phải mặc 5-6 chiếc áo mưa rồi chạy hùng hục giữa trời nắng gắt để ép cân đấy”, HLV Lê Văn Sức tiết lộ với VnExpress.

Mẫn Bá Xuân.
Mẫn Bá Xuân. Ảnh: Doãn Mạnh.

Kể từ ngày qua Thái Lan đến nay, HLV Sức cùng các học trò không có lúc nào thảnh thơi, “dù chỉ là một phút rảnh rỗi để đi mua cái sim điện thoại gọi về nhà” – như lời tâm sự của vị HLV sinh năm 1958.

Hồi còn ở Việt Nam, thày trò ông khổ luyện rất nhiều nhưng khi sang xứ người, phần lớn các VĐV vẫn còn thừa cân so với nội dung đăng ký thi đấu. Thế là thày trò phải hò nhau đi ép cân. Tập sáng rồi tập tối. Tập ngoài trời rồi lại chui vào nhà. Vậy mà vẫn chưa đủ.

“Sắp đến khi cân kiểm tra rồi mà nhiều em, như Phạm Thị Huế chẳng hạn, vẫn còn thừa tận nửa cân”, ông Sức nhớ lại. “Chúng tôi buộc phải bắt em mặc 5-6 cái áo mưa rồi chạy ngoài trời nắng gắt cho mồ hôi toát ra. Chạy chán chê, vẫn chưa đủ. Thế là chúng tôi tập hợp chăn chiếu, cả đệm, thảm để… đắp lên người Huế cho mồ hôi toát ra. Cũng may, đến khi cân thì vừa khít với quy định”.

Vượt qua những rào cản khắt khe ban đầu, đội vật bước vào ngày thi đấu đầu tiên hôm nay một cách không thể suôn sẻ hơn, với những chiến thắng như chẻ tre. Sáng nay, Phạm Thị Huế (hạng 48 đến 51 kg), Đặng Thị Vân (dưới 48 kg) và Mẫn Bá Xuân (74 đến 84 kg) mỗi người đánh hai trận, đều toàn thắng với tỷ số 2-0.

Đến chiều, trong những loạt trận quyết định, mỗi người cũng đều giành chiến thắng thuyết phục. Phạm Thị Huế, dù phải đấu với đối thủ đến từ nước chủ nhà nhưng “vẫn chủ động trong cách ra đòn” – như chỉ đạo của các thày - để lại thắng dễ dàng 2-0 và chính thức mang về tấm HC vàng đầu tiên cho đội vật tại SEA Games năm nay.

Chỉ ít phút sau chiến thắng của cô gái Hải Phòng, đội vật đón nhận thêm chiếc HC vàng nữa nhờ công Mẫn Bá Xuân. Đối thủ của đô vật sinh năm 1989 là Valda rất đáng gờm. VĐV người Philippines này từng giành HCV ở hạng cân 96 kg tại hai kỳ SEA Games trước, nhưng năm nay ép xuống tới hơn 10 kg để thi đấu ở hạng dưới, nên về thể hình, hoàn toàn vượt trội so với Bá.

Vậy nhưng, với một cú ra thế chuẩn xác, chàng trai từng ba lần đoạt HC vàng ở nội dung vật cổ điển tại ba kỳ SEA Games trước chỉ cần 55 giây để hạ gục đối thủ. Valda sau khi thua cứ bám riết lấy Bá Xuân cả trên sàn đấu lẫn lúc lên bục nhận giải, tỏ vẻ “tâm phục khẩu phục”.

Cú hat-trick vàng của đội vật được hoàn tất không lâu sau đó. Lẽ ra chiều nay Đặng Thị Vân phải đánh hai trận. Nhưng do đối thủ người Campuchia bị chấn thương khi thi đấu sáng nay buộc phải rút lui, nên cô gái sinh năm 1987 của chúng ta chỉ phải đánh trận quyết định với Jambora đến từ Philippines. Và một lần nữa, lại không mấy khó khăn Vân giành chiến thắng 2-0, đồng nghĩa với tấm HC vàng ngay trong lần đầu tiên tham dự SEA Games (như Phạm Thị Huế).

Phạm Thị Huế.
Phạm Thị Huế.

Ngày mai, tuyển vật tham dự tiếp ba nội dung.

Doãn Mạnh (từ Korat)

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga