Kaka muốn trở thành mục sư
Sắp có cơ hội trở thành cầu thủ hay nhất châu Âu, song một trong những mơ ước lớn nhất của tiền vệ 25 tuổi lại chẳng liên quan tới bóng đá. 5 tháng nữa, Kaka sẽ lên chức bố.
>Kaka 'còn nguyên' cho tới lúc động phòng
 |
| Cầu thủ hay nhất Champions League 2007 và vợ. |
"Tôi rất muốn trở thành một mục sư", Kaka mới thổ lộ mong muốn sau khi giải nghệ, trong bài phỏng vấn trên tạp chí GQ số ra tháng 12 mà một phần của nó vừa được đăng trên internet.
"Đó sẽ là một thử thách chẳng dễ chút nào, vì để trở thành một mục sư phải học thần học và nghiên cứu sâu về Kinh thánh". Kaka luôn được coi là một con chiên ngoan đạo và hầu như sau mỗi lần ghi bàn, anh đều đưa hai tay lên trời như để cảm tạ "đấng tối cao".
"Một mục sư phải biết đọc Kinh thánh và truyền tải những đức tin", tiền vệ 25 tuổi nói thêm. "Thật không dễ để giảng giải những thứ được viết cách đây hàng nghìn năm, trong xã hội ngày nay, nhưng đó là công việc của một mục sư".
Với 10 bàn thắng ghi được tại Champions League mùa trước, Kaka đã dẫn dắt Milan tới chức vô địch châu Âu lần thứ 7 trong lịch sử. Sau trận chung kết đánh bại Liverpool, anh còn hãnh diện khoe chiếc áo mang dòng chữ: "I belong to Jesus" (con thuộc về Chúa Jesus).
2007 là một năm "vàng" của Kaka, bởi ngoài chiếc Cup danh giá cùng Milan, tiền vệ 25 tuổi hầu như chắc chắn sẽ nhận được danh hiệu "Quả bóng vàng châu Âu" trong buổi lễ Gala, tối chủ nhật tới. Ngoài ra, phần thưởng "Cầu thủ hay nhất FIFA" cũng có thể sẽ vinh danh anh, hai tuần sau đó (17/12).
Song 2008 đang chờ Kaka với một tin rất vui khi vợ anh - Caroline, sẽ sinh đứa con đầu lòng của hai người sau 5 tháng nữa.
Ngọc Tuấn