Chủ nhật, 18/11/2007, 06:35 GMT+7

Italy dự Euro 2008, Pháp 'ngư ông đắc lợi'

Pha lập công muộn của lão tướng Panucci không chỉ mang lại cho cho các nhà ĐKVĐ thế giới thắng lợi 2-1 trước chủ nhà Scotland và tấm vé sang Áo - Thụy Sĩ hè tới, mà còn gián tiếp giúp Pháp, nghỉ lượt trận này, làm điều tương tự sớm một vòng.
>Xem clip Italy đánh bại Scotland

Khấp khởi hy vọng, hồi hộp và căng thẳng rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng là cung bậc cảm xúc không thể tránh khỏi của thày trò HLV Donadoni cũng như những con tim trót yêu những chàng trai khoác áo thiên thanh khi đội nhà hoàn thành mục tiêu. Ngược lại, không khó để nhận ra những gương mặt thất thần, những giọt nước mắt tiếc nuối tuôn trào trên bờ mi các tuyển thủ Scotland và đám đông CĐV có mặt tại Hampden Park hôm qua.

Scotland ở lại gặm nhấm nỗi buồn của kẻ ngoài cuộc, Italy hân hoan thẳng hướng đến Euro 2008. Ảnh: AP.
Scotland ở lại gặm nhấm nỗi buồn của kẻ ngoài cuộc, Italy hân hoan thẳng hướng đến Euro 2008. Ảnh: AP.

Tỷ số 2-1 nghiêng về phía Italy đồng nghĩa với việc Scotland cán đích ở vị trí thứ ba Bảng B với 24 điểm sau 12 trận và ngậm ngùi nói lời giã biệt với vòng chung kết Euro 2008. Còn các nhà ĐKVĐ thế giới và Pháp thì chính thức khởi động quá trình chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất châu lục khai diễn trên đất Áo - Thụy Sĩ hè tới, dù vẫn còn một trận chưa đấu. Lượt trận cuối diễn ra sau đây 4 ngày, vì thế, chỉ còn ý nghĩa phân định ngôi nhất nhì bảng.

Vòng loại Euro 2008

Nhờ 3 điểm giành được trước Scotland, Italy đã qua mặt kình địch Pháp chiếm đỉnh bảng B với 1 điểm nhiều hơn và rộng đường toan tính cho trận tiếp Đảo Faroes ở lượt cuối. Nếu thắng "chú lùn" này (có đến 99% khả năng), thày trò HLV Donadoni sẽ giữ được ngôi đầu và chiếm ưu thế nhất định khi UEFA tiến hành chọn đội hạt giống ở vòng chung kết. Trong trường hợp ấy, trận Ukraine - Pháp tại Kiev ngày 22/11 chẳng còn ý nghĩa gì, bởi dù kết quả có thế nào chăng nữa, "Les Bleus" vẫn chỉ cán đích ở vị trí thứ nhì.

Trở lại trận đấu ở Glasgow, Italy không quá vượt trội so với Scotland, xét trên các số liệu chuyên môn. Nhưng kinh nghiệm, khả năng tập trung và đẳng cấp của một đội bóng có đến 10 trên 14 cầu thủ ra sân từng đăng quang ở World Cup 2006 đã được Italy phát huy triệt để và đúng lúc để tung ra những cú đấm quyết định hạ gục đội chủ nhà.

Những gì diễn ra trên sân Hampden Park cũng cho thấy HLV Donadoni đã giữ lời hứa khi không để các học trò chơi phòng ngự tiêu cực dù chỉ cần một kết quả hòa là gần như cầm chắc vé thông hành sang Áo - Thụy Sĩ. Lối chơi phòng ngự phản công hợp lý giúp các nhà ĐKVĐ thế giới có bàn mở tỷ số từ rất sớm nhờ công Toni và giữ vững thế trận ngay cả khi bị Scotland gỡ hòa ở giữa hiệp hai. Còn nỗ lực ép sân trong những phút cuối đã mang lại cho Italy bàn thắng quý báu của Panucci, làm nên trận thắng đầu tiên trên đất Scotland, đồng thời cán đích sớm một vòng.

Bảng thông số kỹ thuật
 

Trong khi đó, không thể phủ nhận nỗ lực tột cùng của đội chủ nhà, nhưng có lẽ Scotland phải tự trách bản thân vì cú sẩy chân bất ngờ trên sân Gruzia ở lượt đấu trước. Thất bại ấy và cái thế phải thắng Italy bằng mọi giá mới có suất dự Euro 2008 đã tạo ra sức ép tâm lý quá lớn, khiến họ bối rối và dính đòn ngay từ những phút đầu tiên bóng lăn. Kể cả khi thủ quân Ferguson gỡ hòa 1-1 ở phút 65, áp lực đè lên đội quân của HLV McLeish vẫn không hề giảm. Một số cơ hội ngon đã được tạo ra về phía khung thành của Gigi Buffon, nhưng tâm lý nặng nề đã làm căng cứng đôi chân các tuyển thủ Scotland, khiến họ mất đi sự chuẩn xác trong những pha chạm bóng cuối cùng và vì thế, để lỡ thời cơ và bại trận.

Không nằm ngoài dự đoán của gới chuyên môn, do chưa đủ mạnh để chơi đôi công với Italy, Scotland lựa chọn sơ đồ 4-1-4-1 tương đối cân bằng giữa công và thủ với Hartley giữ vị trí thấp nhất ở hàng tiền vệ còn "gà son" McFadden đá tiền đạo cắm. Bên phía Italy, HLV Donadoni bố trí đội hình xuất phát 4-3-3 thiên về tấn công với Toni là người chơi cao nhất. Nhưng khi cần thiết, nhờ sự cơ động của Di Natale (trái) và Camonaresi (phải), họ vẫn linh hoạt chuyển sang chơi phòng ngự phản công theo sơ đồ 4-3-2-1 hoặc 4-1-4-1.

Khả năng chớp thời cơ được các nhà ĐKVĐ thế giới thể hiện rõ nét trong tình huống Toni mở tỷ số. Ảnh: AP.
Khả năng chớp thời cơ được các nhà ĐKVĐ thế giới thể hiện rõ nét trong tình huống Toni mở tỷ số. Ảnh: AP.

Với cách bố trí đội hình ấy, Italy không ngần ngại chơi tấn công ngay từ đầu như Donadoni đã hứa với người hâm mộ trước khi lên đường. Cách tiếp cận trận đấu tích cực ấy cộng thêm tâm lý căng thẳng ở một số vị trí bên phía Scotland đã mang lại cho đội khách bàn mở tỷ số ngay phút thứ hai. Trong thế quay lưng về phía khung thành, Di Natale vẫn khống chế gọn gàng quả ném biên của Zambrotta rồi xoay người căng ngang cho Toni ập vào ghi bàn bằng cú chích mũi giày tinh tế. Tình huống phối hợp này chỉ diễn ra trong tíc tắc, khiến toàn bộ hàng thủ Scotland không kịp phản ứng.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Italy (trận này diện trang phục trắng) chơi tưng bừng trông thấy trong thời gian còn lại của hiệp một. Thậm chí, nếu Camonaresi dứt điểm chính xác hơn một chút, hoặc Toni không bị Gordon xuất sắc từ chối, đội khách chí ít cũng có bàn nhân đôi cách biệt chỉ trong vòng 15 phút đầu. Italy còn một lần nữa đưa bóng vào lưới đối phương nhưng trọng tài không cônh nhận vì cho rằng Di Natale đã mắc lỗi việt vị khi băng vào đá bồi sau tình huống Gordon không chặn được cú dứt điểm của Ambrossini.

Bên kia sân, phải mất gần 20 phút, Scotland mới thực sự bắt nhịp với trận đấu. Lối chơi nhanh dựa trên một hàng tiền vệ cơ bắp và tốc độ của McFadden dần dà giúp họ tạo ra thế trận cân bằng và một số cơ hội về phía cầu môn đội ĐVKĐ thế giới. Nhưng sự nôn nóng của bản thân các chân sút đội chủ nhà cũng như khả năng bọc lót hoàn hảo bên phía hàng thủ Italy khiến Scotland chưa cụ thể hóa được các cơ hội ấy thành bàn thắng. Đáng kể nhất là cú hỏng ăn ở phút bù giờ thứ 2 hiệp một khi cú đánh đầu của Weir đã đánh bại được Buffon, nhưng Pirlo lại có mặt kịp lúc phá bóng trên vạch vôi.

Tuy vậy, nỗ lực đẩy cao đội hình chơi đôi công của Scotland rút cuộc cũng mang lại cho họ bàn gỡ 1-1 ở phút 65. Từ cú sút phạt căng chìm của McFadden, McCulloch băng vào dứt điểm, bóng chạm người Buffon bật ra đúng tầm Ferguson. Và tiền vệ đội trưởng này không để lỡ thời cơ, đệm bóng tung lưới Italy. Bất chấp các cầu thủ Italy phản đối vì cho rằng Ferguson đã ở thế việt vị, trọng tài Mejuto Gonzalez vẫn công nhận bàn thắng làm sống lại hy vọng chiến thắng của Scotland.

Bàn gỡ của Ferguson (số 6) là không đủ để Scotland tránh thất bại trên sân nhà. Ảnh: AFP.
Bàn gỡ của Ferguson (số 6) là không đủ để Scotland tránh thất bại trên sân nhà. Ảnh: AFP.

Những tưởng bàn thắng này sẽ là tiền đề quan trọng, làm sống lại hy vọng chiến thắng trong các cầu thủ Scotland. Nhưng áp lực nặng nề khiến họ không giữ được sự tỉnh táo cần thiết để tiếp tục gây sức ép về phía Italy. Ngay cả khi hàng thủ Italy có biểu hiện lúng túng trong khoảng 15 phút giữa hiệp hai, họ cũng không khai thác được. McFadden, "gà son" từng lập công lớn với "cú đại bác" bắn hạ Pháp tại Paris hồi tháng 9, để lỡ cơ hội vàng ở phút 81 với pha đệm bóng chệch đích khi phía trước là khung thành đã bỏ trống.

Bên phía Italy, để tránh tình trạng các học trò hài lòng với tỷ số hòa và nguy cơ bị thủng lưới không đáng về cuối trận, HLV Donadoni đã có một số điều chỉnh nhân sự và chiến thuật từ giữa hiệp hai. Cụ thể ông đưa Iaquinta, Chiellini rồi De Rossi vào sân và cho đội khách đá theo sơ đồ 4-4-2 giàu tính tấn công hơn từ phút 86. Những thay đổi có phần mạo hiểm nhưng hợp lý ấy đã mang lại kết quả ở phút bù giờ thứ nhất khi Italy gia tăng sức ép và có bàn quyết định ở phút bù giờ thứ nhất. Từ quả phạt trực tiếp bên cánh phải, gần sát đường biên ngang, Pirlo mớm bóng rất vừa tầm, để Panucci bật cao đánh đầu vào góc xa, ấn định thắng lợi 2-1 cho các nhà ĐKVĐ thế giới.

Đội hình thi đấu:

Scotland: Gordon - Hutton, Weir, McManus, Naysmith - Hartley - Brown (Miller, 74'), Ferguson, Fletcher, McCulloch (Boyd, 92') - McFadden.

Italy: Buffon - Panucci, Cannavaro, Barzagli, Zambrotta - Gattuso (De Rossi, 86'), Pirlo, Ambrosini - Camoranesi (Chiellini, 83'), Toni, Di Natale (Iaquinta, 67').

Bảng B

TT  Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua HS Điểm
1 Italy 11 8 2 1 19 8 11 26
2 Pháp 11 8 1 2 23 3 20 25
3 Scotland 12 8 0 4 21 12 9 24
4 Ukraine 11 5 1 5 16 14 2 16
5 Litva 11 4 1 6 9 13 -4 13
6 Gruzia 11 3 1 7 16 17 -1 10
7 Faroe 11 0 0 11 3 40 -37 0

Minh Kha

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu đánh cắp trái tim Gerard Pique>>
Sharapova khoe dáng ngọc cùng cún con>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
 
 
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương