Thứ ba, 13/11/2007, 10:50 GMT+7

Trần tình của cảnh sát đã bắn chết CĐV Lazio

"Tôi ở cách xa khoảng 200 mét và không chủ định bắn ai cả", Luigi S. - viên cảnh sát được cho là đã vô tình bắn thiệt mạng Gabriele Sandri trong cuộc hỗn loạn của bóng đá Italy cuối tuần qua - giãi bày.
>Bạo động bùng phát ở Italy / Video Clip / Ảnh tifosi đốt phá

Từ một vụ xô xát giữa hai nhóm CĐV nhỏ, bạo lực đã bùng phát ở nhiều thành phố Italy, gây thiệt hại nặng nề về tiền bạc và uy tín cho bóng đá nước này. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu không có viên đạn lạc trúng vào Sandri và cướp đi mạng sống của CĐV Lazio này, khi anh đang trên đường đi cổ vũ đội nhà đấu với Inter.

Người Rome đặt hoa vòng hoa tưởng nhớ nạn nhân xấu số Gabriele Sandri. Ảnh: AP.
Người Rome đặt vòng hoa tưởng nhớ nạn nhân xấu số Gabriele Sandri. Ảnh: AP.

Lợi dụng cái chết thương tâm của Sandri (26 tuổi), những mầm mống cực hữu, quá khích (ultras) trong giới tifosi, vốn thu mình lại ít nhiều sau sự cố bạo động làm thiệt mạng viên cảnh sát Raciti ở Catania hồi tháng 2, đã được thể vùng dậy. Sự nổi loạn của nhóm tifosi ấy một lần nữa làm rúng động xứ mỳ ống và đẩy bóng đá Italy vào tình trạng báo động khẩn cấp.

Vậy chủ nhân của phát súng oan nghiệt khiến Sandri thiệt mạng nói gì? Trên tờ Evening Courier (Italy), Luigi S. trần tình rằng anh không hề chủ ý bắn ai, mà đó chỉ là tai nạn. Nhận được tin báo về vụ xô xát giữa hai nhóm tifosi Lazio và Juventus tại một điểm đỗ xe trên đường cao tốc ở Arezzo, anh và đồng đội đang đi tuần tra gần đó đã đến ngay hiện trường.

Dừng xe, Luigi S ngay lập tức rút súng bắn một phát chỉ thiên. Nhưng khi viên cảnh sát này chạy bộ đến nơi các tifosi ẩu đả, súng bị cướp cò và vô tình làm thiệt mạng Sandri, khi ấy đang ngồi trên băng ghế sau trong chiếc xe của anh và bạn bè. "Tôi không nhắm vào ai cả. Khi đó, tôi vẫn ở cách nạn nhân 200 mét, làm sao tôi có thể cố ý bắn ai đó được?", Luigi S. bày tỏ.

Em trai của nhạn nhân khóc thương anh trai bên chiếc xe mà Sandri qua đời. Ảnh: Reuters.
Em trai của nhạn nhân khóc thương anh trai bên chiếc xe mà Sandri qua đời. Ảnh: Reuters.

Theo Evening Courier, viên cảnh sát 31 tuổi đã vi phạm quy định khi không cất súng vào bao sau khi bắn phát thị uy. Về việc này, Luigi S. giải thích: "Tôi và nhiều đồng nghiệp đã quen với việc cầm súng đuổi theo bọn ăn cướp hoặc những tên bán lẻ ma túy. Thế nên khi chạy về phía đám đông đang ẩu đả, tôi vẫn theo thói quen cầm súng trên tay".

"Khi biết Sandri thiệt mạng và những gì diễn ra sau đó, tôi thật sự hối hận và thất vọng vì chính mình. Chính tay tôi đã hủy hoại gia đình của Sandri và cả gia đình mình", viên cảnh sát không kìm nổi những giọt nước mắt khi thốt lên những lời này.

Minh Kha

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga