Thứ bảy, 10/11/2007, 07:06 GMT+7

Liverpool mơ lại thắng Fulham 10-0

Sau chiến thắng hủy diệt 8 sao ở Champions League mới đây, người Liverpool đang nhớ về cái đêm chấn động cách đây 21 năm ở đấu trường nội địa.

Tối nay, "lửa" có lại "cháy" ở Anfield? Ảnh: Reuters.

Giữa tuần qua, sân Anfield ngập trong niềm vui sướng khi đội chủ nhà "đổ mưa" bàn thắng lên khung thành Besiktas (8-0). Chiến thắng có cách biệt lớn nhất trong lịch sử Champions League ấy, trên thực tế, chỉ giúp Liverpool leo lên vị trí thứ ba bảng xếp hạng và phần nào khiến chặng đường hướng vào vòng sau của họ bớt gập ghềnh hơn đôi chút.

Vòng 12 (giờ Hà Nội)

Tuy nhiên, trên khía cạnh tinh thần, chiến thắng ấy quả thật lớn lao. Nó như đang khiến những người Liverpool vững tâm trở lại. "Theo tôi, chìa khóa dẫn đến thành công cho Liverpool mùa này là những trận đấu trên sân nhà. Vì trong mỗi chuyến đi làm khách, vốn dĩ chúng tôi luôn cảm thấy rất tự tin", HLV Benitez nhận định.

"Trên sân nhà mùa này quả là chúng tôi đã trải qua quá nhiều trận hòa. Và tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi phải bắt đầu tìm kiếm những chiến thắng".

Tối nay, trong khuôn khổ vòng 13 giải Ngoại hạng, đội bóng của HLV Benitez sẽ tiếp Fulham. Quyết tâm của ông, cùng với dư âm của trận thắng Besiktas 8-0 như đang khiến người Liverpool nhớ lại ngày 23/9/1986.

Đó là trận đấu diễn ra trên sân Anfield, trong khuôn khổ lượt đi vòng hai Cup Liên đoàn Anh (hồi đó mang tên nhà tài trợ Littlewoods). Kết thúc cuộc đấu hôm đó, phần đông trong tổng số 13.500 khán giả đã hể hả ra về sau khi chứng đội nhà "nghiền nát" đối thủ đến từ thủ đô London với tỷ số 10-0.

Ở giai đoạn này, không có quá nhiều khoảng cách giữa các đội ở Ngoại hạng để có thể tạo nên những trận đấu có tỷ số chênh lệch đến thế. Và con số 10-0 như người Liverpool đang mơ tưởng càng là điều không thể khi Fulham không còn là đội bóng dễ bị bắt nạt nữa. Nhưng, khi "Lữ đoàn đỏ" dám nghĩ đến điều đó, chứng tỏ họ đang có cơ sở và rất nhiều niềm tin.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Liverpool: Reina, Aurelio, Hyypia, Carragher, Arbeloa, Riise, Mascherano, Gerrard, Benayoun, Voronin, Crouch.

Fulham:
Niemi, Stefanovic, Bocanegra, Ashton, Hughes, Davies, Murphy, Davis, Kuqi, Dempsey, Kamara.

Ngoại hạng Anh 2007-2008

Doãn Mạnh

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu đánh cắp trái tim Gerard Pique>>
Sharapova khoe dáng ngọc cùng cún con>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
 
 
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương