Chủ nhật, 4/11/2007, 05:32 GMT+7

Chelsea lừng lững tiến vào top 3

Tối qua, "The Blues" tiếp tục thắng. Kết quả 2-0 trước Wigan nhẹ nhàng và thuyết phục như những gì họ thể hiện trong các trận đấu gần đây dưới thời Avram Grant để tiến tới sát sườn Arsenal và MU. Trong khi đó, Liverpool lại gây thất vọng.
>Video clip các bàn thắng của Chelsea

Lampard hôm qua lại lập công.

Trước chuyến làm khách đến sân JJB tối qua, Chelsea dưới thời HLV Grant đã có được 6 trận thắng liên tiếp. Một nửa trong số đó là ở Ngoại hạng (nhiều người hẳn vẫn chưa thể quên chiến thắng hủy diệt Man City 6-0 ở vòng đấu trước). Thành tích ấy có lẽ là một bất ngờ, vì sau cú sốc từ sự ra đi của Jose Mourinho, ít ai có thể nghĩ là "The Blues" lại hồi sinh nhanh đến thế. Không ít ý kiến thậm chí còn cho rằng, đã đến lúc người Chelsea có thể quên "Người đặc biệt" đi được rồi.

Vòng 12 (giờ Hà Nội)
Bảng điểm / Lịch đấu

Điều đó có đúng hay không thì vẫn còn chờ câu trả lời từ thời gian và thành tích cụ thể của "The Blues" lúc cuối mùa. Nhưng quả thực, Chelsea hiện tại đang thi đấu quá ấn tượng. Ở họ, chiến thắng có vẻ như không đơn giản chỉ là ba điểm. Chiến thắng còn phải là một lối chơi tấn công đẹp mắt, hiệu quả và chắc chắn (chứ không theo kiểu 1-0 mong manh quen thuộc hồi còn dưới trướng Mourinho). Điều đó một lần nữa được họ thể hiện trong trận đấu trên sân của Wigan tối qua. 

Đội chủ sân JJB hiện có phong độ rất tồi. Chẳng phải nói đâu xa, chuỗi 5 trận liên tiếp toàn thua ở Ngoại hạng vừa qua đủ để cho thấy tình cảnh tàn tạ hiện nay của "chú ngựa ô" năm nào. Trong lần nghênh đón đại gia đến từ thành London cũng chính vì vậy họ rất muốn chơi một trận ra trò. Nhưng lực bất tòng tâm. Sự nỗ lực của Wigan chỉ giúp họ có đôi ba cú dứt điểm mang tính hù dọa của Koumas hay Landzaat lúc đầu trận và sau đó thì gây chút khó khăn lên Chelsea mà thôi, chứ không thể ngăn được sự lợi hại và hiệu quả trong những pha áp thành của đội khách.

Mọi chuyện thậm chí còn sớm được định đoạt theo hướng có lợi cho "The Blues" chỉ trong nửa đầu hiệp một, khi họ liên tiếp ghi được hai bàn thắng chỉ trong vòng 7 phút. So với trận thắng Man City, đội hình ra sân của Chelsea có vài thay đổi. Đáng lưu ý là sự xuất hiện của Malouda và Wright-Phillips ở hai bên cánh. Đây cũng là hai trong số những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của đội cựu vô địch trận này, thể hiện ở những pha điều bóng và trực tiếp áp sát lợi hại. Trong một lần như thế, phút 11, Wright-Phillips đã có đường chuyền vào thuận lợi, lại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương, để Lampard trong tư thế thoải mái dứt điểm nhẹ nhàng ở cự ly gần, đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0.

Bàn mở tỷ số sớm giúp Chelsea càng chơi càng hay. Chính nhờ sự hưng phấn ấy mà các cầu thủ khách tự cho họ quyền mạnh dạn đi bóng, mạnh dạn dứt điểm. Mà bàn thắng thứ hai của họ, cũng là bàn ấn định chiến thắng 2-0 trận này, là một minh chứng. Phút 18, từ pha cứu bóng đầy nỗ lực của Wright-Phillips ở sát đường biên dọc, Belletti có bóng. Cựu hậu vệ Barca tự tin đột phá một mạch ở trung lộ, rồi tung ra cú dứt điểm tầm xa mạnh như đại pháo, xé toang mành lưới Wigan.

Belletti hôm qua đã có bàn thắng để đời từ khoảng cách 21 m.

Lợi thế dẫn hai bàn cách biệt mang lại cho Chelsea sự thanh thản trong những phút còn lại. Wigan ở hiệp hai có nỗ lực hơn nhưng cũng không ăn thua, đành chấp nhận nhìn "The Blues" ngạo nghễ ra về với ba điểm trọn vẹn. Số điểm ấy giúp đội bóng áo xanh leo lên được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng (24 điểm), kém Arsenal và MU 3 điểm. Tuy nhiên, vị trí ấy của "The Blues" có giữ được hết vòng này không thì còn phải chờ trận đấu muộn của Man City (hiện có 22 điểm) vào tối thứ hai này.

Đội hình thi đấu:

Wigan: Kirkland, Melchiot, Granqvist, Bramble, Kilbane, Valencia, Brown (Skoko, 85'), Scharner, Landzaat (Sibierski, 82'), Koumas, Bent.
Dự bị không được sử dụng: Pollitt, Aghahowa, Boyce.

Chelsea: Cech, Belletti, Alex, Carvalho, Bridge, Obi, Essien (Sidwell, 76'), Lampard, Wright-Phillips, Drogba (Kalou, 75'), Malouda.
Dự bị không được sử dụng: Cudicini, Shevchenko, Ben-Haim.
Bàn thắng: Lampard 11', Belletti 18'. 

Tối qua, Liverpool cũng lâm trận. Nhưng đó lại là một nỗi thất vọng nữa đối với thày trò HLV Benitez khi chỉ có được trận hòa 0-0 bạc nhược. Trong bối cảnh phải chịu nhiều sức ép như hiện nay, chiến thắng - nếu có - hẳn sẽ giúp ích rất nhiều cho Liverpool về tinh thần cũng như vị trí trên bảng xếp hạng. Biết vậy, nhưng trong hiệp một trận đấu tối qua, "Lữ đoàn đỏ" vẫn thi đấu khá mờ nhạt. Nếu không có thần may mắn, thủ thành Reina nhiều khả năng đã phải vào lưới nhặt bóng sau các pha dứt điểm của David Bentley ở phút 34 và David Dunn ở cuối hiệp, đưa bóng hết đập cột lại chạm xà.

Liverpool vẫn đang bất bại ở Ngoại hạng, nhưng điều đó chẳng có mấy ý nghĩa nữa nếu họ cứ đá như thế này.

Sang hiệp hai, Liverpool chơi khá hơn nhưng có cảm giác như không vượt qua nỗi e dè của chính họ, để rồi khi có cơ hội, cả Gerrard lẫn Dirk Kuyt hoặc không thắng được thủ thành xuất sắc Friedel hoặc tự đưa bóng ra ngoài khá vô duyên. Chỉ có được một điểm, Liverpool đang dần trở nên lạc lõng trong cuộc đua đến ngôi vương năm nay. Hiện tại họ đã bị đẩy xuống vị trí thứ 7, kém hai đội đầu bảng là Arsenla và MU 6 điểm.

Đội hình thi đấu:

Blackburn: Friedel, Ooijer, Samba, Nelsen, Warnock, Emerton, Bentley, Dunn (Kerimoglu, 56'), Pedersen, Santa Cruz, McCarthy (Derbyshire, 89').
Dự bị không được sử dụng: Brown, Khizanishvili, Treacy.

Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Hyypia, Riise, Benayoun (Crouch, 72'), Sissoko, Mascherano, Babel (Kewell, 63'), Gerrard, Kuyt.
Dự bị không được sử dụng: Martin, Arbeloa, Lucas.

Ngoại hạng Anh 2007-2008

Hà Uyên 

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu đánh cắp trái tim Gerard Pique>>
Sharapova khoe dáng ngọc cùng cún con>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
 
 
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương