Thứ năm, 1/11/2007, 11:10 GMT+7

Cả Mourinho và Capello đều 'chê' Valencia

Không phải Mourinho, Lippi, Scolari hay Capello. Những HLV tiếng tăm nhất này đã từ chối Valencia hoặc không được tiếp cận. Người dẫn dắt đội chủ sân Mestalla sắp tới sẽ là hậu vệ ghi bàn quyết định giúp Barca đoạt Cup C1 đầu tiên, năm 1992.

Mourinho đang nhàn rỗi nhưng có vẻ Valencia chưa đủ "hấp dẫn".
Mourinho đang nhàn rỗi nhưng có vẻ Valencia chưa đủ "hấp dẫn".

Theo báo chí Tây Ban Nha, Mourinho và Capello đã được tiếp cận, nhưng cả hai đều nói lời từ chối. Thay vào đó, người sẽ ngồi lên chiếc ghế HLV trưởng tại Mestalla là Ronald Koeman, HLV đương nhiệm của PSV Eindhoven.

Hôm qua, đội bóng ĐKVĐ Hà Lan đã xác nhận tin này. Tổng giám đốc Jan Reker nói: "Giữa PSV và HLV Koeman không có vấn đề gì. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Nhưng Valencia đã nói rằng họ muốn có ông ấy".

"Câu hỏi đầu tiên của PSV dành cho Valencia là: tại sao không phải mùa tới? Nhưng được huấn luyện một đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha luôn là giấc mơ cháy bỏng của Koeman. Họ không thể đợi nhau hơn được nữa".

"Có một số người ở đây sẽ cảm thấy không hài lòng nhưng đó là thách thức hấp dẫn dành cho Koeman, bởi Valencia là một CLB lớn".

Reker còn cho biết cựu siêu trung vệ 44 tuổi sẽ ký hợp đồng hơn hai năm với đội chủ sân Mestalla, có thời hạn tới 2010. Đồng thời cũng tiết lộ PSV sắp nhận được khoản bồi thường không nhỏ và thực tế là Koeman từng thổ lộ ý định không gia hạn với đội.

Koeman trẻ như Mourinho và có nhiều khát khao hơn Lippi hay Scolari.
Koeman trẻ như Mourinho và có nhiều khát khao hơn Lippi hay Scolari.

Valencia, nhà vô địch Tây Ban Nha năm 2002 và 2004, đã cất công tìm một tên tuổi lớn sau khi sa thải Quique Sanchez hôm thứ hai vừa qua. Mặc dù đội hiện đứng thứ tư tại Liga và vẫn còn cơ hội đi tiếp ở Champions League nhưng sự kiện HLV 42 tuổi ra đi không làm ai ngạc nhiên.

Hơn một năm qua, mâu thuẫn về chính sách chuyển nhượng và chi tiêu giữa Quique Sanchez và chủ tịch Juan Soler đã bộc lộ rõ. Nhà cầm quân này cũng không được lòng các CĐV, nhất là sau khi bị Chelsea loại ở vòng 1/4 Champions League mùa trước và để thua 4 trong số 5 trận gần đây.

"Tôi mất việc, nhưng cuộc sống trở nên dễ chịu hơn. Ban đầu là một chút cảm giác buồn nhưng ngay sau đó tôi thấy thật nhẹ nhõm", Quique Sanchez nói.

Nổi tiếng khi còn đá ở vị trí trung vệ, Ronald Koeman là người ghi bàn quyết định, từ một cú sút phạt trực tiếp rất căng, giúp Barca đánh bại Sampdoria 1-0 trong trận chung kết Cup C1 năm 1992. Ông cũng từng có một khoảng thời gian khác cống hiến cho đội bóng xứ Catalan khi làm trợ lý HLV trong giai đoạn 1998-2000.

Chiếc Cúp C1 châu Âu 1992 ghi công Koeman, Trong ảnh, thủ môn Zubizarreta đang cầm cạnh Laudrup, HLV đương nhiệm của Getafe.
Chiếc Cúp C1 châu Âu 1992 ghi công Koeman, Trong ảnh, thủ môn Zubizarreta đang cầm cạnh Laudrup, HLV đương nhiệm của Getafe.

Nhận được khoản bồi thường tốt, nhưng việc Koeman ra đi có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới PSV, đội đang dẫn đầu giải vô địch Hà Lan. Mùa trước, ông đã dẫn dắt đội này tới ngôi quán quân nội địa - chiến tích thứ ba của bản thân sau các lần với Ajax năm 2002, 2004.

Tối qua, dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền, Oscar Fernandez, Valencia đã chịu thảm bại 1-5 trước Real Madrid ngay trên sân nhà. Cuối tuần này, Los Che sẽ hành quân tới Mallorca nhưng Koeman nhiều khả năng chưa xuất hiện kịp trên băng ghế huấn luyện.

Thùy Dương (theo AFP)

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga