'Tottenham sẽ ngậm trái đắng vì nẫng HLV Ramos'
Tỏ ra cay đắng vì phải "thay ngựa giữa đường", chủ tịch đội ĐKVĐ Cup UEFA Sevilla còn khẳng định, sẽ "chơi khó" nếu đại diện thủ đô nước Anh muốn mua hai ngôi sao Alves và Kanoute.
 |
| Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy (trái) và Juande Ramos trên sân White Hart Lane, chứng kiến trận thua Blackburn 1-2. |
Cuối tuần trước, Tottenham đã thành công trong việc lôi kéo HLV Juande Ramos, người đã dẫn dắt Sevilla đoạt hai Cup UEFA liên tiếp và vừa giúp đội này hồi sinh sau chuỗi trận kém cỏi hồi đầu mùa. Sự kiện này được đánh giá là một "cú đòn nặng" giáng vào tham vọng cũng như cá tính của Jose Del Nido, vị chủ tịch chưa bao giờ tỏ ra hớ hênh trong các cuộc "đấu trí" trên thị trường chuyển nhượng.
Do chỉ nhận về khoản bồi thường nho nhỏ (cỡ 1 triệu bảng, vì hợp đồng cũ của Juande Ramos sẽ hết hạn cuối mùa này) nên không ít chuyên gia đã phỏng đoán, sẽ có một cơn thịnh nộ từ sân Sanchez Pizjuan. Và đúng như dự báo, Jose Del Nido đang định đưa vụ việc lên UEFA và FIFA.
Ông dọa: "Tottenham sắp nhận được những gì mà họ "đáng" phải nhận. Chúng tôi sẽ làm tất cả để chứng minh rằng, Tottenham đã có hành vi lôi kéo bất hợp lệ một cách trắng trợn, và họ sẽ phải trả giá vì hành vi đó".
 |
| Ramos là mất mát thứ hai của Del Nido (phải) trong mùa này, sau cú sốc hậu vệ Puerta bất ngờ "ra đi". |
Ngoài việc "đe" đội chủ sân White Hart Lane, Jose Del Nido còn tỏ ý sẽ cản trở kế hoạch mới của HLV Juande Ramos bằng cách không cho ông lôi kéo hai học trò cũ, Daniel Alves và Frederic Kanoute. Cặp cầu thủ này đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Sevilla và đều tỏ ra "khoái" bầu không khí bóng đá tại Anh.
Vị chủ tịch 50 tuổi cứng rắn khẳng định: "Tôi hoàn toàn nghi ngờ về việc Tottenham sẽ có đủ tiền để mua Alves và Kanoute".
T.T. (theo F24)