Robinho quyết không 'ăn năn' về vụ chơi bời trác táng
Nhận lỗi vì đã quay lại CLB muộn, nhưng tiền đạo 23 tuổi không cho rằng việc anh tới hộp đêm vui vẻ là vi phạm kỷ luật của CLB và là nguyên nhân khiến chuyến bay trở lại Tây Ban Nha chậm mất một ngày.
Ronaldinho và Robinho đắm chìm với 'của lạ' / Ronaldinho bị 'ra rìa' trận then chốt của Barca
 |
| Robinho vừa cứu Real trong trận thắng Olympiakos 4-2. |
Tuần trước, do về trễ (sau vòng loại World Cup) nên Robinho và Baptista đã không thể góp mặt trong trận Real làm khách trên sân của Espanyol (thua 1-2). Kế đó, "cựu thần đồng" bóng đá Brazil còn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi bị báo chí quê nhà "bóc trần" vụ ăn chơi đình đám tại Rio de Janeiro, ngay sau trận đội tuyển quốc gia đè bẹp Ecuador 5-0.
Tuy nhiên, "gánh nặng" trên đã nhanh chóng được trút bỏ như có phép lạ, bởi cầu thủ này vừa trở thành người hùng của đội bóng Hoàng gia trong chiến thắng lội ngược dòng trước Olympiakos (4-2), với hai bàn thắng và hai đường chuyền mang ý nghĩa quyết định.
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu giúp Real đoạt ngôi đầu bảng C, Champions League, Robinho nói: "Tuần lễ vừa qua thật khó khăn. Nhưng nó đã kết thúc một cách tốt đẹp khi đội bóng chiến thắng trở lại và tôi đã chơi tốt. Bây giờ, tôi muốn nhấn mạnh rằng, có một số điều mà báo chí đã rêu rao là không đúng sự thật. Nhưng chẳng sao hết. Tôi sẽ tiếp tục đưa ra "câu trả lời" trên sân cỏ, như ở trận đấu vừa qua".
 |
| HLV Schuster chúc mừng "vị cứu tinh". |
Về việc trễ hẹn cuối tuần trước, Robinho đưa ra lý do: "Tôi và Baptista đã gặp một chút rắc rối. Chúng tôi hiểu rằng sẽ phải bay về Tây Ban Nha ngay sau vòng loại World Cup, nhưng chẳng hiểu sao lại nhớ nhầm rằng trận đấu của CLB sẽ diễn ra vào ngày... chủ nhật, thay vì thứ bảy như thực tế".
Sau trận thua Espanyol 1-2, Real tuyên bố rằng sẽ tiến hành điều tra về chuyện hai ngôi sao Brazil "trả phép" muộn, trong đó đáng chú ý là chi tiết Robinho (và những người bạn) đã chơi bời trác táng tại một hộp đêm tới tận sáng hôm sau.
Bình luận về việc này, "cựu thần đồng" của xứ sở samba tỉnh bơ phát biểu: "Tôi sẽ không xin lỗi về chuyện đi ra ngoài vui vẻ. Vì tại Brazil, chúng tôi vẫn thường giữ thói quen ăn mừng chiến thắng ở bên ngoài. Còn nếu thua, tất cả sẽ ở nhà".
"Về sự cố "trả phép" muộn, đúng, đó là lỗi của tôi. Tôi đã nhận lỗi với HLV Bernd Schuster và hứa sẽ không lặp lại. Ông ấy cũng chỉ quở trách chúng tôi về chuyện đó thôi".
Phương Anh (theo Reuters)