Thứ sáu, 26/10/2007, 07:54 GMT+7

Bayern khởi đầu suôn sẻ, giải Ngoại hạng chia nửa vui buồn

Hai lần bị dẫn bàn, nhưng "Hùm xám" vẫn thể hiện đẳng cấp khi thắng ngược chủ nhà Sao Đỏ Belgrade 3-2. Trong khi đó, trừ Tottenham thất thủ trên sân nhà, hai đại diện còn lại của Anh đều có điểm trong ngày khởi tranh vòng bảng Cup UEFA.
>Video Clip Bayern 'lội ngược dòng' ở Belgrade

Khó khăn, nhưng Bayern vẫn có 3 điểm đầu tay như mong đợi trước Sao Đỏ Belgrade. Ảnh: AP.
Khó khăn, nhưng Bayern vẫn có 3 điểm đầu tay như mong đợi trước Sao Đỏ Belgrade. Ảnh: AP.

Không tung ra đội hình mạnh nhất - cất Toni và Ribery ở nhà, Kahn chưa bình phục chấn thương, còn Demichelis bị cúm, nên Bayern chơi tương đối chật vật trước một Sao Đỏ hừng hực quyết tâm lại được cổ vũ bởi 38.000 CĐV nhà. Trong bối cảnh ấy, việc họ bị chọc thủng lưới 2 lần âu cũng là bình thường. Tuy nhiên, bản lĩnh và danh dự của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức không cho phép "Hùm xám" đầu hàng.

Hai lần bị dẫn trước là hai lần các học trò của HLV Ottmar Hitzfeld thể hiện đẳng cấp, khi Klose lần lượt rút ngắn rồi san bằng tỷ số 2-2. Và đến phút bù giờ thứ tư của hiệp hai, ý chí chiến đấu và nỗ lực tột cùng của CLB Đức cũng được đền đáp xứng đáng. Vào sân từ ghế dự bị, Toni Kroos - thần đồng 17 tuổi - đã thực hiện cú đá phạt trực tiếp tuyêt đẹp, đưa bóng qua một rừng chân, ấn định thắng lợi 3-2 cho Bayern.

Nếu thất bại dưới tay "Hùm xám" là điều đã được dự báo với Sao Đỏ Belgrad, thì chẳng mấy người tin vào khả năng Tottenham sẽ gục ngã trước đội khách Getafe. Bất chấp một loạt kết quả yếu kém từ đầu mùa ở giải Ngoại hạng, CLB thành London vẫn làm các fan tin tưởng vào một tương lai sáng sủa hơn ở Cup UEFA, nơi họ đã "tàn sát" Anorthosis (Cyprus) với tổng tỷ số 7-2, để giành vé vào vòng bảng. Ấy vậy mà điều ít ai ngờ lại trở thành sự thật, khi Tottenham thua ngược 1-2 ngay tại White Hart Lane.

Tottenham một lần nữa gây thất vọng khi gục ngã dưới tay Getafe (trái). Ảnh: AP.
Tottenham một lần nữa gây thất vọng khi gục ngã dưới tay Getafe (trái). Ảnh: AP.

Jermain Defoe mở tỷ số cho đội chủ nhà từ phút 19 sau một pha phối hợp lật cánh đánh đầu đậm chất Anh. Nhưng đó là tất cả những gì Tottenham làm được. Lối chơi bế tắc, rời rạc khiến họ chẳng những không giữ được lợi thế dẫn bàn mà còn bị Getafe, đội cũng đang chơi bết bát và đứng thứ nhì từ... dưới lên ở La Liga, hai lần sút tung lưới ở các phút 21 và 70. Thất bại này lập tức khiến HLV Martin Jol phải trả giá, khi nhận trát sa thải từ BLĐ Tottenham ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Chơi trên sân nhà như Tottenham, nhưng Everton và trong một chừng mực nào đó là Bolton vẫn làm các fan của họ hài lòng. Tại Goodison Park, đội quân của HLV David Moyes giành thắng lợi dễ dàng 3-1 trước Larissa (Hy Lạp) bằng các pha lập công của Cahill, Osman và Anichebe. Trong khi đó, bị Sporting Braga quân bình tỷ số 1-1 ít phút trước khi hết giờ, nhưng Bolton dù sao vẫn giành được một điểm làm vốn cho chặng đường tiếp theo, chứ không trắng tay như Tottenham.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Lokomotiv Moscow cùng Atletico Madrid đã tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, kịch tính, ngoạn mục và nhiều bàn thắng nhất trong loạt trận hôm qua. (Xem Clip). Đội khách đến từ Tây Ban Nha 2 lần vượt lên dẫn trước nhờ các pha lập công của cặp Aguero - Forlan, nhưng lại không giữ được lợi thế đó khi để chủ nhà Lokomotiv lần lượt san bằng tỷ số và dẫn lại 3-2 từ phút 64. Phải chạy trối chết trong nửa cuối hiệp hai, Atletico mới ấn định kết quả hòa 3-3 với bàn thắng thứ hai của Aguerro 5 phút trước khi hết giờ.

Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Vieri khi Fiorentina của anh đánh mất chiến thắng trước Villarreal.
Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Vieri (trái) khi Fiorentina của anh đánh mất chiến thắng trước Villarreal.

Cùng rời sân với kết quả hòa trên sân khách, nhưng đại diện duy nhất của Italy tại vòng bảng năm nay, Fiorentina lại tạo cảm giác họ đánh mất 2 điểm, chứ không phải là giành được 1 điểm như Atletico Madrid. Trước chủ nhà Villareal, đội bóng áo tím vẫn tự tin thể hiện thứ bóng đá tấn công đẹp mắt đã trở thành thương hiệu. Kết quả của cách tiếp cận trận đấu khoáng đạt ấy là bàn mở tỷ số do công Vieri ở phút 48 và thế trận ngang ngửa với đối thủ đang xếp thứ nhì ở La Liga. Nhưng chỉ vì một thoáng sơ sẩy trong khâu phòng thủ, Fiorentina đã vuột mất chiến thắng, khi để Capevilla ghi bàn quyết định, gỡ hòa 1-1 cho Villarreal ở phút 88.

Loạt trận đầu Vòng bảng Cup UEFA 2007-2008

Khác với Champions League, ở vòng bảng Cup UEFA (vòng hai), mỗi đội sẽ chỉ chơi hai trận trên sân nhà và hai trận trên sân khách với các đối thủ khác nhau (chứ không phải đấu vòng tròn hai lượt). Các trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tới. Ba đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp. Các đội này sau đó sẽ "hội quân" cùng 8 CLB bị loại ở vòng bảng Champions League (đứng thứ ba ở các bảng) để tham dự vòng đấu loại trực tiếp. Trận chung kết Cup UEFA năm nay sẽ được tổ chức trên sân City of Manchester của Man City.

Các bảng đấu Cup UEFA 2007-2008

Phương Minh

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga