Cô đơn và tẻ nhạt đè nặng lên Beckham tại Mỹ
Cựu tiền vệ CLB Real Madrid và MU đang phải đối mặt với thử thách thực sự trong cuộc sống, sau tròn 4 tháng gia nhập Los Angeles Galaxy.
 |
| Beckham đang nếm trải sự vô vị ở xứ người. |
Hôm nay - 17/10 - là tròn 4 tháng kể từ ngày Becks bắt đầu sự nghiệp trên đất Mỹ.
Trong quãng thời gian không ngắn vừa qua, ban đầu, tiền vệ 32 tuổi có vẻ hạnh phúc hơn so với thời còn phục vụ cho "kền kền" thành Madrid, khi được các fan chào đón nồng nhiệt, và những trận có anh luôn hút một lượng lớn khán giả.
Nhưng, sau ánh hào quang vội qua, sự nghiệp hứa hẹn trên đất Mỹ của Becks đã vấp phải một số vấn đề không hề nhỏ, mà đầu tiên là sự dai dẳng của chấn thương.
4 tháng qua, cựu thủ quân đội tuyển Anh chỉ chơi được 3 trận cho CLB mới - Los Angeles Galaxy. Tổng cộng là 198 phút. Nếu đặt con số nhỏ nhoi này cạnh mức thu nhập một triệu USD mỗi tuần, cùng sự kỳ vọng của các fan thì sức ép dường như ngày một tăng nhanh.
Peter Venegas - bạn thân của Becks - tiết lộ: "Bình thường, anh ấy rất vui vẻ. Nhưng trong thời gian gần đây, chấn thương ở đầu gối phải đã làm Beckham trở nên ưu tư. Tôi không còn thấy nụ cười xuất hiện thường xuyên trên mặt anh ấy".
Không chỉ gây trục trặc cho "chủ nhân" trên đất Mỹ, chấn thương còn làm lão tướng 32 tuổi vắng mặt trong ba trận đấu hết sức quan trọng của đội tuyển Anh, tại vòng loại Euro 2008. Rất có thể, nếu "ba sư tử" đoạt vé, chưa chắc Becks sẽ được góp mặt tại Thụy Sĩ - Áo, mùa hè năm sau, do không dự đợt "sát hạch" này.
Bên cạnh những ngày dài chứng kiến đồng đội thi đấu từ khán đài (Los Angeles Galaxy) và qua truyền hình (đội tuyển Anh), cuộc sống cá nhân của cựu tiền vệ Real Madrid cũng không suôn sẻ. Theo một vài tờ báo khổ nhỏ, Victoria - vợ Becks, đang cảm thấy thất vọng về cuộc sống trên đất Mỹ và muốn về quê.
Thùy Dương (theo Time)