Barca có thể giật lại Fabregas từ tay Arsenal
Cơ hội để đội bóng xứ Catalan tái sở hữu "sản phẩm" do chính họ có công phát hiện - Cầu thủ trẻ hay nhất thế giới năm 2006 - được chính người đại diện lên tiếng xác nhận.
 |
| Tài năng của "pháo thủ số 4" luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt. |
Năm 2003, Fabregas rời lò đào tạo trẻ La Masia của Barca để gia nhập Arsenal với giá gần như miễn phí, vì khi đó anh mới hơn 15 tuổi và chưa ký hợp đồng chính thức nào. Giờ đây, tiền vệ nhỏ con cao 1,80 m đã trở thành thủ lĩnh tuyến giữa của đội bóng thành London, và cũng là lúc gã khổng lồ xứ Catalan cảm thấy tiếc vì đã không nhìn ra sớm tài năng thiên phú của cầu thủ do chính họ phát hiện.
Theo tờ Daily Mail, sau một thời gian "xót ruột" vì tiếc nuối, Chủ tịch Laporta cùng HLV Rijkaard đang sốt sắng lên kế hoạch với mục đích quyến rũ Fabregas trở lại sân Nou Camp. Thông tin này mới được "bắn ngầm" sang thành London, nhằm "thăm dò" ý kiến từ phía "bên kia". Và thật bất ngờ khi sự phản hồi là rất tích cực.
Joseba Diaz, người đại diện chính thức của cầu thủ trẻ hay nhất thế giới năm 2006, khẳng định: "Tôi đã nói chuyện với Fabregas và cả hai chúng tôi đều chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào từ Barca.
Nhưng nếu có sự quan tâm, hy vọng là có, thì cũng đáng để xem xét vì Barca là một đội bóng lớn và Fabregas từng rất hạnh phúc tại đó. Chúng tôi sẽ lắng nghe. Khi còn nhỏ, mọi cảm xúc bóng đá của cậu ấy đều liên quan tới Barca".
Fabregas được sinh ra tại xứ Catalan - nơi có thủ phủ là thành phố Barcelona. Bạn gái của anh - Carla - cũng là người ở đây. Vì thế, "sợi dây tình cảm" với nhà cựu vô địch Champions League vẫn còn chắc.
Thùy Dương (theo F24)