Thứ sáu, 5/10/2007, 06:54 GMT+7

Những cái nhất của Champions League giữa tuần này

Lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League giữa tuần này đã để lại nhiều ấn tượng. Ở đó có bàn thắng đẹp nhất "bắn hạ" Liverpool; có pha ăn vạ ngớ ngẩn nhất của Dida; hay những bất ngờ dẫn đến thất bại ê chề của Milan và Lyon.

Trận đấu hay nhất: Lyon 0-3 Rangers (xem Clip)

Chiến thắng muộn màng của Celtic trước Milan, ba điểm đầu tiên của Olympiakos trên sân khách tại Champions League kiếm được trước Werder Bremen và cuộc ngược dòng của Chelsea trên sân Valencia đều là những trận cầu tâm điểm. Tuy nhiên, cái cách Rangers thi đấu ấn tượng và giành chiến thắng tại Stade de Gerland mới là "đỉnh" nhất. Lyon, với sự có mặt của Juninho, như thường lệ vẫn biết cách tạo áp lực lên đối phương. Tuy nhiên, đội Vô địch Pháp đã hoàn toàn bất lực trước lối chơi có tổ chức của đội khách và rồi sụp đổ khi dính các bàn thắng lần lượt của Lee McCulloch, Daniel Cousin và DaMarcus Beasley.

Cầu thủ hay nhất: Joe Cole (Chelsea)

John Terry đã phải ra sân và chơi đầy nỗ lực với một cái mặt nạ bảo vệ, chỉ ba ngày sau khi phẫu thuật xương gò má. Drogba đã ghi bàn ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Chelsea trong chuyến làm khách Valencia. Nhưng, Joe Cole mới chính là ngôi sao sáng nhất của đội bóng áo xanh trận đó. Phút 21, tiền vệ tuyển Anh cụ thể hóa đường chuyền ngang của Malouda để cân bằng tỷ số 1-1, trước khi tỉa một đường bóng tuyệt đẹp cho Drogba băng xuống dứt điểm thành công ấn định tỷ số 2-1 cho đại diện của nước Anh ở phút 71.

Bàn thắng đẹp nhất: Mathieu Valbuena (Marseille) (xem Clip)

Đây là bàn thắng mang về chiến thắng bất ngờ nhưng xứng đáng cho Marseille khi phải đến làm khách của Liverpool. Tình huống diễn ra ở phút 77, sau một pha đánh trung lộ đẹp mắt của đại diện đến từ nước Pháp. Valbuena cũng tham gia vào pha phối hợp này trước khi đi thêm vài nhịp rồi tung ra cú dứt điểm cực hiểm vào góc cao bên phải khung thành Liverpool, từ khoảng cách chừng 23 m. Bóng đập mép dưới xà ngang, sau đó dội vào trong khung thành trước sự ngỡ ngàng của thủ thành Jose Reina.

Đường chuyền đẹp nhất: Joe Cole (Chelsea) (xem Clip)

Phút 71, có bóng từ bên phần sân nhà, Cole đẩy dài lên phía trước rồi tung ra cú tỉa thông minh từ khoảng cách chừng 48 m, vừa đủ để loại các hậu vệ đối phương lại vừa đủ tầm băng xuống của Drogba. Không phụ công người đồng đội, tiền đạo người Bờ Biển Ngà nỗ lực đi bóng rồi lạnh lùng dứt điểm qua người thủ thành đội chủ nhà, ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện nước Anh.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất: Ricardo Quaresma (Porto)

Quaresma là người ghi bàn thắng duy nhất, mang lại chiến thắng muộn màng 1-0 cho Porto. Nhưng trước đó, phút 63, anh lẽ ra đã có thể sớm có bàn thắng vào lưới Besiktas trong tình huống dễ hơn rất nhiều. Từ khoảng cách chừng 5 m, Quaresma có cơ hội sau pha phối hợp của Lopez và Gonzalez. Tuy nhiên, tuyển thủ Bồ Đào Nha lại thiếu tinh tế để có thể đưa bóng vào khung thành đội chủ nhà.

Tình huống ngớ ngẩn nhất: Dida (Milan) (xem Clip)

Không thể dung thứ cho hành động của CĐV Celtic, khi "mừng quá hóa rồ" chạy xuống sân, vỗ vào mặt thủ thành Dida sau khi đội nhà có bàn thắng muộn. Tuy nhiên, pha ôm mặt ăn vạ của thủ thành người Brazil là quá kịch. Sau khi bất ngờ bị fan quá khích của đội chủ nhà vỗ vào mặt (qua camera thì thấy hoàn toàn không mạnh lắm), Dida định rượt theo để trả đũa. Nhưng, sau đó anh chợt khựng lại rồi ngã lăn ra ôm mặt tỏ ra vô cùng đau đớn. Dida sau đó phải chườm đá vào "vết thương" và rời sân trên cáng, bỏ dở mấy phút cuối trận. Hiện UEFA đang tiến hành điều tra sự việc này. Riêng kẻ tấn công Dida đã bị cấm đến sân xem Celtic suốt đời.

Đội bóng gây bất ngờ nhất: Celtic và Rangers

Trước loạt trận thứ hai vừa qua, giới chuyên môn không đánh giá cao khả năng Rangers có thể vượt qua ĐKVĐ Ligue I ngay trên đất khách, cũng như việc Celtic có thể khiến ĐKVĐ Champion League Milan ôm hận. Tuy nhiên, thực tế thì họ đều đã làm được những điều bất ngờ đó. Rangers thậm chí thắng đại gia nước Pháp tới 3 bàn không gỡ, trong khi đội bóng đồng hương của họ cũng khiến Milan phải thua tâm phục khẩu phục 1-2.

Đội hình tiêu biểu (3-4-3)

Thủ môn: McGregor (Rangers)

Hậu vệ: McManus (Celtic) - Terry (Chelsea) - Fernandinho (Shakhtar)

Tiền vệ: Joe Cole (Chelsea) - Fabregas (Arsenal) - De Rossi (Roma) - Rooney (MU)

Tiền đạo: Ibrahimovic (Inter) - Kanoute (Sevilla) - Alex (Fenerbahce).

D.M.

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu đánh cắp trái tim Gerard Pique>>
Sharapova khoe dáng ngọc cùng cún con>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
 
 
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương