Thứ sáu, 5/10/2007, 05:08 GMT+7

Hé lộ bí mật vụ thủ môn Milan bị tấn công

Cái tát của CĐV Celtic dường như không đủ mạnh để làm Dida ngã vật, đau đớn như anh thể hiện ở cuối trận vòng bảng Champions League hôm thứ tư. Ở một diễn biến khác, kẻ tấn công thủ thành người Brazil đã ra đầu thú và bị tạm giam.
>Xem clip Dida bị 'hạ knock-out'

Cú đánh của CĐV Celtic nhằm vào Dida. Ảnh: Gazzetta.
Cú đánh của CĐV Celtic nhằm vào Dida. Ảnh: Gazzetta.

Sau khi sự cố xảy ra, các đại diện của CLB Italy cũng thừa nhận rất khó đưa ra nhận định chính xác về mức độ nghiêm trọng của cú đánh nhằm vào Dida. Tuy vậy, theo hình ảnh mà ống kính ghi lại, sau khi CĐV quá khích tấn công, "người gác đền" của Milan ôm mặt và ngã vật ra như thể anh vừa lĩnh trọn một đòn của võ sĩ thép Mike Tyson.

Quan sát lại toàn bộ diễn biến vụ việc, chủ tịch Celtic Brian Quinn không ngần ngại cho rằng Dida đã cố tình đóng kịch để làm nghiêm trọng hóa vấn đề. "Tôi sẽ không bào chữa cho sự quá khích của CĐV nhà, nhưng rõ ràng cú đánh nhằm vào Dida chẳng mạnh đến mức làm anh ta lăn lộn và đau đớn như vậy", ông nhận xét trong buổi trò chuyện với đài BBC.

Quinn gọi hành động của Dida là "trò hề" và thúc giục UEFA tiến hành điều tra với cả thủ thành người Brazil: "Hành vi của anh ta cũng cần phải được làm rõ. Tất cả đều thấy là Dida đã đuổi theo CĐV ấy rồi mới diễn trò hề - ôm mặt ngã vật ra sân. Thật khó tin một người to khỏe như anh ta lại phải nhờ các nhân viên y tế cáng khỏi sân chỉ vì một cái tát nhẹ nhất mà tôi có thể hình dung ra".

Phía Celtic cho rằng Dida đã đóng kịch khi nằm sân và nhờ cáng khiêng ra sân. Ảnh: Reuters.
Phía Celtic cho rằng Dida đã đóng kịch khi nằm sân và nhờ cáng khiêng ra. Ảnh: Reuters.

UEFA, vốn có quan điểm rất cứng rắn với những hành vi đóng kịch, cũng nhận thấy nhận thấy biểu hiện bất thường của vụ việc và cân nhắc những bước đi phù hợp. "Chúng tôi vừa nhận báo cáo của tổ trọng tài cùng băng ghi hình trận Celtic - Milan và sẽ cử người xem xét khả năng tiến hành điều tra từng đối tượng cụ thể", giám đốc truyền thông William Gaillard tiết lộ trên kênh Sky Sports.

Trong khi đó, chỉ chưa đầy 24 giờ sau thời điểm diễn ra sự cố, kẻ tấn công Dida đã ra đầu thú và bị cảnh sát Glasgow tạm giam để lấy lời khai. Biết rõ danh tính thủ phạm, Celtic quyết định ra lệnh cấm vĩnh viễn CĐV quá khích này bén mảng đến các trận đấu của CLB.

Phương Minh

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu đánh cắp trái tim Gerard Pique>>
Sharapova khoe dáng ngọc cùng cún con>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
 
 
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương