Thứ sáu, 5/10/2007, 08:35 GMT+7

4 nguyên nhân đẩy Milan đến bờ vực khủng hoảng

Chơi tệ hại ở Serie A, mới thất bại tại Champions League - giải đấu mà họ là ĐKVĐ - là thành tích khó chấp nhận đối với các rossoneri. Dưới đây là một số lý do dẫn đến tình trạng tụt dốc không phanh của CLB thành Milano thời gian qua.

Thiếu một tay săn bàn đẳng cấp

5 trận gần nhất ở Serie A, mỗi trận Milan tạo ra trung bình khoảng hơn chục pha bắn phá cầu môn. Chỉ cần các chân sút của họ tận dụng được phân nửa, hoặc tệ lắm là một phần ba số cơ hội này, thày trò HLV Ancelotti mới là đội dẫn đầu "đường đua scudetto" hiện tại, chứ không phải Inter. Thế nhưng những đợt oanh tạc dữ dội ấy chỉ mang lại vẻn vẹn 5 bàn thắng, mà 2 trong số đó đến từ các quả phạt đền. Thành tích nghèo nàn đó khiến Milan mất toi 11 trên tổng số 15 điểm tối đa và bị hất văng khỏi nửa trên bảng xếp hạng.

Cả 3 chân sút đều gặp vấn đề, khiến Milan trở nên kém hiệu quả trên mặt trận tấn công.
Cả 3 chân sút đều gặp vấn đề, khiến Milan trở nên kém hiệu quả trên mặt trận tấn công.

Một mặt, đây là kết quả khó có thể chấp nhận được với một đội bóng lớn như Milan, nhưng mặt khác nó chỉ ra thực trạng đáng báo động về phong độ cũng như chiều sâu của hàng công áo sọc đỏ đen. Ở tuổi 34, Inzaghi đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp và không thể chơi 40 trận mỗi mùa. Trẻ hơn "Siêu Pippo" 9 tuổi và không thuộc mẫu tiền đạo tồi, nhưng có lẽ, Gilardino vẫn thiếu một chút bản lĩnh, sự lỳ lợm cũng như thông minh để chống chọi với sức ép và thành công tại một đội bóng lớn như Milan.

Thế còn Ronaldo - niềm hy vọng lớn nhất của các rossoneri - thì sao. Phong độ ổn định của cựu tiền đạo Real được cho là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần giúp HLV Ancelotti trút bỏ gánh nặng ở Serie A mùa trước, để dồn sức cho mặt trận Champions League. Nhưng mùa này, anh dính chấn thương và chưa ra sân lấy một phút. Hơn nữa, khi sắp sang tuổi 32, nếu Ronaldo trở lại, anh cũng khó có thể được xem là sự đảm bảo cho tương lai của Milan.

Không nói ra, nhưng BLĐ Milan hẳn phải tiếc hùi hụi vì đã để lỡ thời cơ ký hợp đồng với những chân sút tầm cỡ và đang ở đỉnh cao phong độ như Van Nistelrooy, Trezeguet hay Luca Toni. Oscar Damiani - một cựu rossoneri nhận xét: "Chỉ cần một trong ba cái tên này hiện diện trên tuyến đầu, hàng công Milan có lẽ đã chơi tưng bừng, chứ không liên tục phung phí cơ hội ghi bàn và tác động tiêu cực đến thành tích chung của cả tập thể như hiện tại".

Hội chứng lệ thuộc vào Kaka

Những màn trình diễn siêu hạng cùng phong độ ổn định biến cựu tiền vệ Sao Paulo trở thành biểu tượng chiến thắng của Milan hơn một năm qua. Tuy vậy, có một thực tế mà không phải ai cũng nhận ra: Kaka chỉ chơi tốt nếu những vệ tinh xung quanh thể hiện phong độ tương tự. Giờ đây, khi các đối tác như Seedorf, Inzaghi, Gilardino… nhất loạt sa sút, đóng góp của ngôi sao người Brazil không còn lớn như trước, dù anh vẫn đều đặn ra sân và có tầm ảnh hưởng cực lớn đến thành tích của toàn đội (ghi 5 trên tổng số 11 bàn thắng mà Milan có được tính đến bây giờ).

Milan chỉ là một đội bóng tầm thường, khi
Milan chỉ là một đội bóng tầm thường, khi "nguồn cảm hứng" Kaka bị triệt hạ.

Thừa hiểu vai trò quan trọng của Kaka, nên các đối thủ đều đưa anh vào danh sách "những đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt” và không ngại ngần “tặng” anh vô số cú vào bóng ác ý. Hệ quả là cầu thủ đeo áo số 22 trở nên nhát bóng hơn và hiếm khi có đủ không gian lẫn thời gian để thực hiện những cú bứt tốc, đột phá, ghi bàn dũng mãnh, đẹp mắt sở trường. Khả năng bùng nổ và đột biến trong lối chơi của Milan vì thế bị hạn chế đi rất nhiều so với mùa trước.

Seedorf không còn là chính mình

Cùng một Kaka trưởng thành vượt bậc, sự hồi sinh của lão tướng người Hà Lan cũng được xem là nguyên nhân quan trọng giúp Milan tăng tốc ở Serie A và thăng hoa ở Champions League cuối mùa trước. Từ một tiền vệ trái thuần túy, Seedorf vụt tỏa sáng để trở thành linh hồn trong hàng tiền vệ của các rossoneri khi được HLV Ancelotti cho phép dịch vào trung lộ chơi tự do như một hộ công phía sau 2 tiền đạo.

Mùa này, vẫn chơi ở vị trí ấy, nhưng cựu cầu thủ Ajax chưa tìm lại được tốc độ và sự nhạy bén trong các pha xử lý. Phong độ sa sút của anh khiến lối chơi của Milan không còn tính đột biến cao như trước. Seedorf cũng tỏ ra rất thiếu chuẩn xác mối khi có cơ hội dứt điểm, điển hình là một loạt pha hỏng ăn trong trận thua Palermo 1-2.

Lực lượng nghèo nàn và già cỗi

Với quan niệm "không muốn làm xáo trộn một tập thể đang ổn định" , BLĐ Milan hài lòng và tin tưởng sẽ tiếp tục thành công với những cầu thủ từng mang về chức vô địch Champions League 2006-2007. Hai vụ mua sắm đáng kể nhất mà họ thực hiện trong hè vừa qua là Pato và Emerson. Người đầu tiên, dù mang danh "thần đồng", mới 18 tuổi và chỉ có thể chính thức chơi cho Milan từ tháng 1/2008. Cái tên còn lại thì đã 31 tuổi và sa sút quá nhiều so với thời kỳ đỉnh cao ở Roma hay Juve.

Sự ổn định một mặt mang lại thành công cho Milan, nhưng mặt khác lại làm cho đội ngũ của họ bị lão hóa nghiêm trọng.
Sự ổn định một mặt mang lại thành công cho Milan, nhưng mặt khác lại làm cho đội ngũ của họ bị lão hóa nghiêm trọng.

Chính sách có phần thủ cựu và ki bo ấy khiến đội hình của Milan gần như không có sự thay đổi. Trận nào cũng như trận nào, HLV Ancelotti vẫn tung ra ngần ấy gương mặt đá chính, số cầu thủ dự bị vào sân cũng chỉ gói gọn trong vài cái tên như Kalac, Cafu, Favalli, Emerson, Brocchi... Điều đáng nói là trừ Kaka (25), Pirlo (28), Gattuso (29), Gilardino (25), những cái tên thường được sử dụng còn lại đều đã ngoài tuổi 30. Với đội ngũ già nua ấy, rất khó để Milan có thể chơi tốt với nhịp độ 2 trận một tuần hiện tại.

Phương Minh

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga