Chủ nhật, 30/9/2007, 06:01 GMT+7

Inter đại thắng ngay tại 'sào huyệt' của Roma

Lợi thế về quân số từ phút 28 cùng lối chơi hợp lý giúp ĐKVĐ Serie A làm nên thắng lợi khó tin 4-1 trước CLB thành Rome, và qua mặt chính bại tướng của họ để độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.
>Xem clip Inter đè bẹp Roma

Vẫn biết bất ngờ là thuộc tính lớn nhất làm tôn thêm vẻ đẹp của bóng đá, nhưng có lẽ 6 vạn tifosi có mặt trên khán đài cũng như gần một tỷ người hâm mộ xem trận đấu qua TV hoặc Internet, vẫn không khỏi sốc khi chứng kiến Inter "làm thịt" Roma. Bỏ qua yếu tố sân bãi, trước giờ bóng lăn, đội chủ nhà được đánh giá cao hơn hẳn, nhờ lực lượng gần như mạnh nhất, thứ bóng đá rực lửa tấn công mà không kém phần hiệu quả. Họ cũng có lợi thế lớn về tâm lý, dựa trên thành tích đối đầu rất khả quan với đối phương trong khoảng 5 tháng gần đây (thắng 3, thua 1). Còn đội khách thì mất một loạt trụ cột, chơi phập phù và mãi đến vòng gần nhất mới chứng tỏ được phần nào uy danh của nhà ĐKVĐ với trận thắng Sampdoria 3-0.

Roma đại bại dưới tay Inter là điều ít ai nghĩ đến trước giờ bóng lăn. Ảnh: Reuters.

Những tưởng tương quan về phong độ và lực lượng ấy đồng nghĩa với trận đấu khó khăn nhất chờ đợi Inter ở Olimpico. Nhưng thực tế 90 phút tranh tài lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại, đây là trận thắng đậm và dễ dàng nhất của thày trò HLV Mancini từ đầu mùa. Có 2 nguyên nhân để lý giải cho bất ngờ lớn này. Thẻ đỏ trực tiếp cho Giuly vì tội "chơi bóng rổ" trong vòng cấm mang lại cho Inter một quả phạt đền và lợi thế về quân số ngay khi trận đấu mới bước sang phút 29. Bằng sự lạnh lùng và một lối chơi thực dụng, các nhà ĐKVĐ đã phát huy triệt để lợi thế ấy để hạ gục đối phương. Quả penalty thành công của Ibrahimovic cùng 3 bàn thắng ghi tên Crespo, Cruz, Cordoba đã biến bàn gỡ 1-1 của Perotta trở thành vô nghĩa, đồng thời nhận chìm mọi nỗ lực bên phía đội chủ nhà.

Vòng 6
Lịch đấu - Kết quả - Xếp hạng

Trong một ngày mà mọi quyết định của HLV Mancini đều tỏ ra chính xác, Inter đã gần như lột xác hoàn toàn so với chính họ ở các trận trước. Thay vì sử dụng sơ đồ có 2 tiền đạo và lối chơi tấn công như từng hứa hẹn, ông quyết định để đội khách ra sân với sơ đồ 4-5-1, chỉ để mình Ibrahimovic đá cắm và bố trí hàng tiền vệ 5 người nhằm đối phó với tuyến giữa được đánh giá là cực mạnh của đối phương. Bên phía Roma, dù trung thành với sơ đồ 4-2-3-1, HLV Spaletti vẫn phải điều chỉnh 2 vị trí với việc xếp Giuly và Pizarro đá chính, thay Taddei và Aquilani nghỉ dưỡng thương.

Với sự cơ động của từng cá nhân và không khí đầy xúc cảm được truyền từ các khán đài, đội chủ nhà nhanh chóng triển khai những pha phối phợp tấn công ở tốc độ cao, dồn dập quen thuộc, đẩy Inter vào thế phải chống đỡ vất vả ngay từ những phút đầu tiên. Thậm chí nếu may mắn hơn, Roma có thể ghi được ít nhất một bàn, từ 2 pha uy hiếp của tiền vệ Mancini. Phút thứ 2, anh lao vào đá bồi trúng người Julio Cesar sau khi thủ môn này bắt không dính cú sút phạt căng của Totti. 20 phút sau, từ một pha phối hợp trung lộ giữa Totti và Pizarro, cầu thủ chạy cánh người Brazil lại có cơ hội sút căng từ ngoài vòng cấm, nhưng vẫn không thắng được Julio Cesar.

Tấn công nhiều nhưng không hiệu quả, Roma bất ngờ lĩnh đòn. Trong một tình huống phản công nhanh bên cánh phải, Maxwell chuyền dài thông minh để Cesar phá bẫy việt vị. Cú dứt điểm điệu nghệ của anh này bị Doni xuất sắc hóa giải, nhưng bóng lại nẩy ra đúng tầm để Ibrahimovic băng vào đánh đầu, buộc Giuly phải dùng tay cứu bóng. Hệ quả là tiền vệ người Pháp lĩnh thẻ đỏ trực tiếp, còn Inter được hưởng phạt đền và Ibrahimovic đã không mắc sai lầm nào từ chấm 11 mét, mở tỷ số trận đấu ở phút 29.

Giuly bị truất quyền thi đấu, là bước ngoặt khiến Roma sụp đổ trước Inter. Ảnh: Grazia Neri.
Thẻ đỏ của Giuly là bước ngoặt khiến Roma sụp đổ trước Inter. Ảnh: Grazia Neri.

Có bàn thắng trước và chơi hơn người, nhưng HLV Mancini vẫn không vội vàng cho các học trò dâng cao đội hình ép sân. Thay vào đó, Inter tiếp tục chơi cầm chừng đến giờ nghỉ giữa trận. Nhà chiến lược này chỉ thay đổi nhân sự và lối chơi khi hiệp hai bắt đầu khoảng 5 phút, với việc tung Crespo, Cruz vào thay 2 cầu thủ bị đau nhẹ là Dacourt và Ibrahimovic, đồng thời chuyển sang chơi tấn công. Tuy nhiên, đây cũng là lúc Roma vùng dậy mạnh mẽ và có bàn gỡ 1-1 nhờ sai sót đáng trách của Maxwell bên phía Inter ở phút 53. Hậu vệ người Brazil xử lý bóng rườm rà, rồi chuyền ngang bất cẩn để Perrotta có bóng, dễ dàng hạ Julio Cesar từ cự ly chưa đến 11 mét.

Tuy nhiên, với ưu thế về quân số, Inter không khó để dập tắt những nỗ lực phản kháng từ phía chủ nhà và trả lời bằng cú sút dội cột dọc của Cruz ở phút 56. Nhưng vận may chỉ mỉm cười với Roma một lần, bởi họ đã lĩnh liền 2 bàn thua chỉ trong vòng ít phút tiếp theo. Từ trung lộ, Cambiasso bật tường với Crespo, loại hết hàng thủ áo bã trầu, trước khi sút căng ở phút 58. Doni một lần nữa không thể bắt dính bóng, để Crespo, trên đà lao xuống, ngã người vôlê đẹp mắt. 2 phút sau, đến lượt Cruz điền tên anh lên bảng tỷ số khi nhận bóng từ Figo rồi hạ Doni bằng cú sút xa từ ngoài vòng cấm.

Nếu Inter chơi mỗi lúc một hay, thanh thoát, thì ngược lại, đội chủ nhà càng chơi càng thể hiện rõ sự bế tắc. Mất Giuly, đồng nghĩa với gãy cánh phải, nên hầu hết các đợt lên bóng của Roma đều dồn sang cánh đối diện với sự xông xáo của cặp Tonetto - Mancini. Nhưng nỗ lực của bộ đôi này cũng không ăn thua, khi họ và đồng đội hoàn toàn lép vế trước Inter chủ động chơi áp sát và luôn chính xác trong các pha truy cản. Nỗ lực của Roma trong hiệp hai chỉ khiêm tốn dừng lại ở cú dứt điểm vọt xà của Totti vào phút 62.

Tấn công không hiệu quả vì thiếu người, nhưng ở hàng thủ, các hậu vệ Roma cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Sau nhiều pha bóng mất tập trung, họ đã bị trừng phạt lần thứ tư ở phút 67. Người lập công cho Inter là trung vệ Cordoba, với cú đánh đầu ở tầm thấp trong thế không người kèm, sau khi đón quả tạt từ cánh trái của Figo. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng ở trận này, bởi trong hơn 20 phút cuối, Inter chỉ đá nhẹ nhàng để giữ chân, còn Roma thì vẫn bất lực trong khâu tổ chức tấn công.

Sự thua thiệt về quân số khiến Roma hoàn toàn bế tắc trước Inter chơi quá chặt chẻ. Ảnh: Grazia Neri.
Sự thua thiệt về quân số khiến Roma hoàn toàn bế tắc trước Inter chơi quá chặt chẽ. Ảnh: Grazia Neri.

Với trận thắng đậm này, Inter không chỉ duy trì thành tích bất bại của chính họ, mà còn vượt qua Roma để lần đầu tiên ngồi trên đỉnh bảng xếp hạng Serie A 2007-2008. Hơn nữa, Inter còn tạo ra được cách biệt 2 điểm nhiều hơn Fiorentina, đội vừa hạ Livorno 3-0 và leo lên vị trí thứ hai. Trong khi đó, Roma ngậm ngùi tụt xuống thứ ba và có thể bị đẩy xuống thấp hơn nữa, nếu các đội xếp kế sau như Juve, Napoli, Palermo hay Atalanta toàn thắng hôm nay.

Đội hình thi đấu:

Roma: Doni - Panucci (Cicinho, 69'), Mexes, Juan, Tonetto - De Rossi, Pizarro - Giuly, Perrotta, Mancini (Vucinic, 69') - Totti (Esposito, 76').

Inter: Julio Cesar - Zanetti, Cordoba, Samuel, Maxwell - Figo (Pelé, 77'), Stankovic, Dacourt (Crespo, 51'), Cambiasso, Cesar - Ibrahimovic (Cruz, 51').

Bàn thắng: Ibrahimovic pen 29', Crespo 57', Cruz 60', Cordoba 67' - Perrotta 53'.
Thẻ đỏ: Giuly 28'.

Serie A 2007-2008

Phương Minh

 
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu Italy hút hồn 'Pirlo mới'>>
Nhà vô địch bơi Olympic 2008 mềm mại trên FHM>> Quyến rũ nhất Olympic là các nữ VĐV đua thuyền>>
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
V-League
Champions League
Ngoại hạng Anh 2008-09
Serie A 2008-09
Primera Liga
 
Tin tức
Lịch đua, Bảng điểm
 
 
 
Bạn đọc viết Tiếp»
Tôi và sao Brazil
Toàn cảnh sự kiện đội Brazil đến Hà Nội>>
 
Bên lề EURO 2008 Tiếp»