Thứ sáu, 28/9/2007, 05:45 GMT+7

Williams giữ chân Hoà Phát ở lại với V-League

Hai bàn thắng cực kỳ quan trọng của tiền đạo Williams giúp Hoà Phát hạ An Giang 2-1, và trụ lại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Ở trận play-off chiều nay, đội hạng Nhất An Giang chơi tốt nhưng thiếu chuẩn xác trong các pha dứt điểm.

An Giang là đội nhập cuộc tốt hơn và trong cả trận đấu này, đại diện của hạng Nhất thi đấu hiệu quả hơn, nhìn từ phương diện thế trận. Các học trò của HLV Nhan Thiện Nhân tấn công nhiều hơn và thực hiện nhiều pha sút bóng về khung thành đối phương hơn, nhưng họ phải trả giá đắt cho những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ. Chỉ vài giây trước khi hết giờ, thủ thành Văn Hoà của An Giang có pha đánh đầu, loại cả thủ môn Hoà Phát nhưng hậu vệ Võ Đức Lam lại phá bóng ngay trên vạch vôi.

Williams là cứu tinh của Hoà Phát. Ảnh: Hoàng Hà
Williams là người hùng của Hoà Phát chiều nay. Ảnh: Hoàng Hà.

Sự vô duyên và đen đủi của An Giang lại chính là may mắn của Hoà Phát. Trong một ngày không có Da Silva, do chấn thương, Williams Dos Santos đã toả sáng với hai bàn thắng đẹp và quan trọng, giúp Hoà Phát giành chiến thắng để tiếp tục cuộc chơi đỉnh cao ở giải vô địch bóng đá Việt Nam vào mùa bóng tới. Các cầu thủ đến từ thủ đô vui như phát điên khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng). Như vậy, thày trò HLV Trần Bình Sự đã có tấm vé cuối cùng dự V-League 2008 cùng số tiền thưởng lên đến 1 tỷ đồng (của CLB).

Nhìn về thế trận, An Giang chơi tốt hơn đối thủ. Chỉ trong 15 phút đầu trận, Hoàng Linh dứt điểm hai tình huống hiểm hóc, Hoàng Hà thực hiện hai pha dứt điểm khá khó nhưng người chiến thắng đều là thủ môn Mạnh Dũng của Hoà Phát. Đội bóng đến từ thủ đô lại hiệu quả hơn trong những tình huống cụ thể, ngay cả khi thiếu Da Silva - tay săn bàn số một của đội với 11 bàn thắng ở V-League 2007. Phút 19, Galo tung đường chuyền rất hợp lý từ trung lộ, Williams băng xuống thực hiện cú sút chân trái sở trường, hạ gục thành đội An Giang để đưa Hoà Phát vượt lên dẫn trước đồng thời chiếm ưu thế về tinh thần.

Trong thời gian đầu của hiệp hai, cặp trung vệ Alphonse - Tiến Dũng hoạt động không hiệu quả và các chân sút An Giang có rất nhiều cơ hội sút cầu môn. Phút 55, Isawa dứt điểm cận thành nhưng không vượt qua được đôi tay của thủ thành Mạnh Dũng. Chỉ một phút sau đó, chính Mạnh Dũng cũng phải trổ hết tài năng mới hoá giải được pha kết thúc rất khó của Isawa. Nhưng trước sức ép không ngớt của An Giang, đặc biệt là pha phạt góc ở phút 60, Alphonse đã đưa bóng về lưới nhà trong nỗ lực giải vây. Cán cân tâm lý lúc này lại dịch về phía An Giang.

Tới lúc này, kinh nghiệm và sự dày dạn của các cầu thủ Hoà Phát trên đấu trường khắc nghiệt nhất của bóng đá Việt Nam mới được phát huy. Phút 86, từ pha đá phạt trực tiếp, Williams bẻ đường bóng bay cầu âu qua đầu hàng rào đội An Giang rồi găm ngay vào góc chữ A, làm bó tay thủ môn Trần Văn Hoà. Những nỗ lực san bằng tỷ số của An Giang chỉ được đền đáp bằng một pha hụt ăn từ pha dứt điểm bằng đầu của chính thủ môn đội nhà.

HLV Trần Bình Sự đã thành công trong cuộc giải cứu Hoà Phát. Ảnh: Hoàng Hà
HLV Trần Bình Sự đã thành công trong cuộc giải cứu Hoà Phát. Ảnh: Hoàng Hà

Với chiến thắng 2-1 trong trận play-off, Hoà Phát tiếp tục tranh tài ở V-League, còn giấc mơ lên hạng chuyên nghiệp của An Giang lại phải kéo dài thêm. Họ rời sân với nỗi buồn trĩu nặng vì đã 10 năm qua, bóng đá An Giang vắng mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Sau trận đấu, ông Trần Bình Sự, HLV trưởng đội Hoà Phát, nhận xét: “Trong mấy trận cuối cùng, tinh thần và thể lực của các cầu thủ chúng tôi không được tốt nên cũng hơi lo lo trước trận đấu này. Chúng tôi đã phải nhờ đến sự toả sáng của thủ môn Mạnh Dũng và tiền đạo Williams mới giành được chiến thắng. Tôi vui vì Hoà Phát đã ở lại với V-League nhưng vẫn thất vọng bởi chúng tôi hoàn toàn đủ sức để đạt được mục tiêu đó mà không cần phải đá thêm trận play-off này”.

Còn HLV Nhan Thiện Nhân thì buồn bã tâm sự: “Chúng tôi đã quá thiếu may mắn. Thi đấu tốt, các vị trí phối hợp với nhau và tạo ra thế trận tốt hơn đối thủ nhưng lại không kết thúc được. Thật buồn bởi người hâm mộ An Giang đã chờ đợi ngày đội bóng lên hạng từ 10 năm nay”.

 Minh Hải

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Bạn gái xinh đẹp của tuyển thủ Thanh Bình>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga