Thứ năm, 27/9/2007, 05:58 GMT+7

MU sớm gục ngã ở Cup Liên đoàn

Được tiếp đội hạng Nhất Coventry ngay tại Old Trafford, vậy nhưng, "Quỷ đỏ" thành Manchester lại bất ngờ phải nhận trận thua bẽ bàng 0-2 và bị loại khỏi League Cup năm nay, ngay sau trận ra quân ở đấu trường này (tại vòng 3).
>Xem Clip các bàn thắng

Sự buồn chán của các cầu thủ trẻ MU. Ảnh: Reuters.

Chưa bao giờ tỏ ra thật sự mặn mà với giải đấu được hình thành từ năm 1961, mặt khác, lại nhận được sự hậu thuẫn quá lớn từ đẳng cấp và yếu tố sân nhà nên trong trận đấu tối qua, MU ra sân với "đội hình hai". Toàn bộ các cầu thủ từng đá chính trận thắng Chelsea 2-0 ở Ngoại hạng cuối tuần trước đều được nghỉ ngơi, thay vào đó là những cầu thủ trẻ (Dong Fangzhou, Eagles...); tân binh (Nani và Anderson) hoặc các cầu thủ trước đây thường sắm vai dự bị (O'Shea và Kuszczak).

Các cặp đấu đáng chú ý của Vòng 3 Cup Liên đoàn

Tuy nhiên, nếu lấy điều đó để lý giải cho thất bại của MU tối qua là điều chẳng hợp lý chút nào. Bởi, phong độ và đẳng cấp của các cầu thủ chủ nhà vẫn hơn hẳn đối phương, ít nhất là khi trong đội hình ra sân của họ tối qua có tới 6 tuyển thủ quốc gia và cả những bản hợp đồng trị giá nhiều triệu bảng.

Điều duy nhất lý giải cho thất bại của MU chính là lối chơi thiếu nghiêm túc và chủ quan. Ngay cả Nani - tân binh được mệnh danh là "Ronaldo mới" và từng được ra sân đá chính ở Ngoại hạng - cũng có một màn trình diễn quá đỗi thất vọng. Những tiếng la ó từ các khán đài sân Old Trafford đã không ít lần dậy lên, có lẽ, cũng đủ để nói lên vẻ uể oải đó của MU, tối qua.

Về phần đội khách, chẳng chơi khá hơn là mấy, nhưng trước một đội chủ nhà thi đấu bạc nhược, họ đã có cơ sở để tạo nên những cơ hội. Và một trong số những lần hiếm hoi như thế đã được Mifsud chuyển hóa thành bàn mở tỷ số ở phút 27. Khoảng 10 phút sau, chân sút này lại suýt tìm được mành lưới đội chủ nhà, nếu cột dọc không từ chối nỗ lực của anh.  

Mifsud - người khiến sân Old Trafford tối qua phải câm lặng. Ảnh: AP.

Đến lúc này, như cảm nhận được khó khăn thực sự, HLV Ferguson mới bắt đầu có những điều chỉnh. Ông quyết định hy sinh tiền vệ Martin để tăng cường Campbell cho hàng công. Bên cạnh đó, Wes Brown cũng được tung vào sân để tăng cường cho hàng thủ. Khoảng 10 phút sau giờ nghỉ, Michael Carrick cũng phải thân chinh lâm trận. Nhưng tình hình đã không được vãn hồi. Những gì đội chủ nhà làm được trong quãng thời gian này chỉ đơn giản là hai cú dứt điểm nguy hiểm của Dong Fangzhou, nhưng đều bị thủ thành đội khách xuất sắc từ chối.

Và khi "Quỷ đỏ" vẫn còn đang loay hoay tìm phương cách giải quyết thì Coventry bất ngờ có thêm được bàn thắng thứ hai, ấn định chiến thắng 2-0. Người lập công cho đội khách lần này vẫn là Mifsud, sau một pha bật tường với đồng đội và dứt điểm gọn ghẽ vào lưới của Kuszczak.

Ở Cup Liên đoàn mùa trước, MU cũng đã sớm phải dừng chân ở vòng 4, sau khi chật vật vượt qua Crewe của hạng Nhất với tỷ số 2-1 sau hai hiệp phụ ở vòng 3.

Được đặc cách, nên đến vòng 3 này, 8 CLB được dự các Cup châu Âu (trong đó có MU) mới phải góp mặt.

Đội hình thi đấu:

MU: Kuszczak, Bardsley (Brown, 45'), Evans (Carrick, 56'), Pique, Simpson, Nani, Martin (Campbell, 45'), O'Shea, Eagles, Dong, Anderson. 
Dự bị không được sử dụng: Heaton, Eckersley.

Coventry: Marshall, Osbourne (McNamee, 88'), Ward, Turner, Borrowdale, Simpson, Stephen Hughes, Doyle, Tabb, Mifsud, Best (Adebola, 90').
Dự bị không được sử dụng: Konstantopoulos, De Zeeuw, Thornton.

Bàn thắng: Mifsud 27' & 70'.

D.M.

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga