Chủ tịch Real Madrid bị tạm giữ
Do trùng họ với một nghi phạm nằm trong "danh sách đen", luật sư Ramon Calderon đã bị từ chối nhập cảnh tại phi trường John Kennedy (Mỹ), hôm thứ hai vừa qua.
 |
| Ramon Calderon và vợ Teresa. |
Tuy nhiên, sau 3 giờ bị tạm giữ chờ xác minh thân thế, chủ tịch đội bóng Tây Ban Nha đã nhận được lời xin lỗi. Trước đó, Calderon cùng vợ bay sang New York để dự lễ khai mạc mùa Opera, tại đây.
"Họ đã hành động đúng", vị luật sư 55 tuổi vui vẻ tán thành. "Duy chỉ có điều là họ đã chẳng thèm nghe tôi giải thích. Tôi đã cố nói hàng nghìn lần rằng mình không phải là nhân vật mà họ tìm kiếm, và rằng tôi là chủ tịch CLB Real Madrid, nhưng họ vẫn chẳng mảy may đoái hoài".
Trong lúc rắc rối, vợ của Calderon đã gọi điện cho bộ trưởng nội vụ Tây Ban Nha, Alfredo Perez Rubalcaba - một madridista và cũng là bạn thân của bà. Nhưng mọi thứ chỉ có thể được làm sáng tỏ khi những thông tin xác nhận, kèm ảnh, được gửi tới từ lãnh sự quán Tây Ban Nha gần nhất.
"Lúc đó, tôi cảm thấy rất lo cho bà xã và nghĩ rằng sẽ phải bỏ lỡ buổi lễ khai mạc", Calderon nhớ lại. "Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã kịp tới nơi 5 phút trước khi mọi thứ bắt đầu. Sau đó, chúng tôi đã đi ăn tối với Placido Domingo (danh ca Opera Tây Ban Nha), một fan vĩ đại của Real Madrid, và cùng ôn lại những khoảng khắc khó quên tại phi trường John Kennedy".
Phương Anh (theo IN, Goal)