Thứ tư, 26/9/2007, 06:49 GMT+7

Torres lập hat-trick giúp Liverpool 'rửa mặt'

Một buổi tối bừng sáng của tiền đạo đắt nhất lịch sử CLB đã góp phần giúp Liverpool làm nên trận đại thắng ngay trên sân Reading, tại vòng 3 Cup Liên đoàn tối qua. Niềm vui cũng đến với Arsenal, dù chỉ đá với đội hình trẻ và đối thủ là Newcastle.
>Video clip các bàn thắng

Torres có hat-trick đầu tiên từ khi về Liverpool mùa hè này.

Ba trận liên tiếp gần đây, Liverpool không được nếm vị ngọt chiến thắng. Đó đều là những trận hòa đáng thất vọng, hai tại Ngoại hạng và một tại Champions League. Điều đó, cộng với việc phải đến làm khách của Reading - một đội bóng cửa dưới nhưng đã không ít lần khiến các ông lớn ở Ngoại hạng phải lao tâm khổ tứ - buộc HLV Benitez phải thận trọng.

Các cặp đấu đáng chú ý của Vòng 3 Cup Liên đoàn

Ông một mặt trao cơ hội đá chính cho một vài cầu thủ trẻ hoặc thường ngồi dự bị, nhưng mặt khác vẫn giữ lại nhiều vị trí xung yếu như Finnan, Carragher, Abeloa, Crouch và Torres. Ngoài ra, sang hiệp hai, Riise và Garrard cũng lần lượt được tung vào sân để giúp đội nhà tháo gỡ khó khăn.

Sự thận trọng của "Lữ đoàn đỏ" quả nhiên không thừa. Không quá ấn tượng trong lối chơi, nhưng đội chủ sân Madejski vẫn biết cách khiến vị khách khổng lồ phải mướt mồ hôi trước khi chịu thua với tỷ số 2-4. Điển hình cho sự "khó chịu" của Reading là việc họ liên tiếp tìm được bàn gỡ, sau hai lần bị dẫn bàn (1-0 ở hiệp một và 2-1 quãng nửa đầu hiệp hai).

Thậm chí, nếu xét về thế trận ở những phút đầu, các học trò của HLV Steve Copell mới là đội để lại nhiều dấu ấn hơn, bằng lối đá tấn công nhiệt tình. Nếu Leroy Lita trong một pha áp sát dứt điểm hiểm và mạnh hơn sau đường chuyền của Halls thì bàn mở tỷ số hẳn đã đến với đội chủ nhà, chứ không phải là đội khách ở phút 23. Người lập công cho Liverpool là tiền vệ tân binh Benayoun, sau một pha đi bóng khéo léo và dứt điểm căng như trái phá ở chếch về bên phải khu cấm địa Reading. Nhưng chỉ khoảng 5 phút sau, Convey đã giúp đội chủ nhà lập lại thế quân bình 1-1, sau cú tung chân dứt điểm đẹp không kém bàn mở tỷ số của Benayoun từ rìa khu 16m50 của đội khách. Quãng thời gian của hiệp một còn lại khá nhiều nhưng không đội nào có thêm bàn thắng.

Dù là trận đá loại trực tiếp nhưng cả Reading và Liverpool có vẻ như đều không quan tâm đến điều đó. Cả hai đội đều chơi ít tính toán, thay vào đó là lối đá tấn công khá cống hiến. Điều đó góp phần mang lại hiệp hai tưng bừng, với 4 bàn thắng được ghi. Vẫn như hiệp một, Liverpool lại là đội vượt lên (2-1) nhờ pha lập công của Torres, sau một pha đi bóng đầy nỗ lực và dứt điểm sệt vào góc xa, chỉ 5 phút sau giờ nghỉ.

Những đấu trường như Cup Liên đoàn là cơ hội tốt để những cầu thủ như Torres (đỏ) thích nghi với môi trường bóng đá Anh.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 15 phút sau, đội chủ nhà đã lại có bàn san bằng 2-2, nhờ công của Halls, sau quả đá phạt góc của Shorey. Tuy vẫn rất nỗ lực về sau, nhưng đó cũng là những gì Reading làm được trận này. Cho đến hết trận, họ không một lần tìm được đường vào khung thành Liverpool thêm nữa, thậm chí còn liên tiếp phải nhận hai bàn thua ở các phút 72 và 86. Tác giả đều mang tên Torres - bản hợp đồng mới trị giá 26,5 triệu bảng của đội bóng thành phố cảng.

Đội hình thi đấu:

Reading: Federici, Halls (Kitson, 80'), Duberry, Bikey, Shorey, De la Cruz, Harper, Convey (Hunt, 80'), Fae, Long (Henry, 79'), Lita.
Dự bị không được sử dụng: Hahnemann, Cisse.
Bàn thắng: Convey 28', Halls 64'.

Liverpool: Itandje, Finnan, Carragher, Lucas (Hobbs, 89'), Aurelio (Riise, 69'), Arbeloa, Benayoun, Sissoko, Leto, Crouch (Gerrard, 77'), Torres.
Dự bị không được sử dụng: Martin, Putterill.
Bàn thắng: Benayoun 23', Torres 50', 72', 86'.

Sân Emirates từ đầu mùa đến giờ, dù không ít lần phải tiếp đón những vị khách khó chịu, vẫn đang ngập tràn hạnh phúc. Tối qua lại là một lần như thế, với người Arsenal.

Trong nhiều năm qua, HLV Wenger luôn trung thành với đường lối sử dụng Cup Liên đoàn làm chiến trận để rèn giũa các cầu thủ trẻ. Con đường ấy chưa đưa "Pháo thủ" lên đến đỉnh cao của giải đấu này, nhưng đã góp phần ươm mầm tài năng cho nhiều thế hệ. Mà nhãn tiền là những Fabregas, Delnison... đang bừng sáng hiện nay.

Arsenal đang bay cao. Ảnh: AFP.

Và đó là cơ sở để chiến lược gia người Pháp đi lại con đường ấy. Tiếp Newcastle tối qua, "Pháo thủ" chỉ ra sân với ba cầu thủ đá chính ở trận thắng Derby 5-0 tại Ngoại hạng cuối tuần trước là Senderos, Walcott và Eduardo. Còn lại đều là những tân binh, cầu thủ trẻ hoặc những người mới trở lại sau chấn thương.

Khác với Arsenal, Newcastle đã tung ra sân đội hình gồm nhiều hảo thủ gồm Given, Smith, Faye, N'Zogbia, Ameobi hay Martins... Thành phần đội hình "cứng cáp" như vậy phần nào giúp "Chích chòe" áp chế được sức trẻ của Arsenal trong quãng đầu hiệp một. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên và đáng kể nhất trong thời gian này thuộc cú đánh đầu cực kỳ nguy hiểm của Martins. Tuy nhiên, thủ thành tân binh Fabianski của đội chủ nhà mới là người chiến thắng.

Sau tình huống "hút chết" này, "những cậu bé" của HLV Wenger dần tổ thức lại được thế trận và có những pha đáp trả đầy sức nặng từ Eboue rồi Walcott, Eduardo... liên tiếp đặt khung thành đội khách vào tình trạng báo động đỏ. Tuy nhiên, bàn thắng thì phải đến gần cuối hiệp hai họ mới có được. Đầu tiên là bàn mở tỷ số của Bendtner ở phút 83, sau khi đón đường chuyền vào của Traore từ cánh trái rồi bật cao đánh đầu vào góc xa khung thành Given. Gần như ngay sau đó, Martins lẽ ra đã có được bàn san hòa cho Newcastle, sau pha dứt điểm qua tay thủ thành Fabianski. Tuy nhiên, Senderos kịp băng về phá bóng ngay trước vạch vôi. Đến phút 89 hy vọng gỡ hòa của đội khách tan thành mây khói, khi phải nhận bàn thua thứ hai, từ cú "nã đạn" cực mạnh của Denilson ở khoảng cách chừng 22 m.

Đội hình thi đấu:

Arsenal: Fabianski, Justin Hoyte, Eboue (Diaby, 64'), Senderos, Traore, Diarra, Denilson, Song Billong, Walcott, Bendtner, Eduardo (Perez, 90').
Dự bị không được sử dụng: Mannone, Lansbury, Gavin Hoyte.
Bàn thắng: Bendtner 83', Denilson 89'.

Newcastle: Given, Beye, Taylor, Rozehnal, Jose Enrique, Milner (Butt, 70'), Smith, Faye, N'Zogbia, Ameobi (Emre, 60'), Martins.
Dự bị không được sử dụng: Forster, Geremi, Edgar.

Hà Uyên

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga