Chủ nhật, 23/9/2007, 07:29 GMT+7

Chelsea đến Old Trafford và nhớ Mourinho

Chuyến ghé thăm của đại gia thành London đến MU tối nay sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý. Không đơn thuần chỉ vì đó là cuộc siêu đại chiến giữa hai thế lực hùng mạnh, mà còn vì nhiều người muốn biết Chelsea sẽ "sống" ra sao thời hậu Mourinho.
>Rooney cảnh báo Chelsea

Hơn ba năm gắn bó, Mourinho đã truyền vào các học trò không chỉ những bài học bóng đá.

Trong nhiều năm qua, ở Premiership, Alex Ferguson là biểu tượng cho thành công của MU. Arsene Wenger là cho cái đẹp trong lối chơi của Arsernal. Còn Rafael Benitez là cho những hy vọng phục hưng của Liverpool. Còn Jose Mourinho? Ông đơn giản là Chelsea, là tất cả những gì mà mọi người có thể nghĩ về đội bóng này. Dù đúng ở cả phương diện tích cực hay tiêu cực đi chăng nữa thì điều đó cũng là thực tế đã được chứng minh và thật đặc biệt.

Vòng 7
Bảng điểm/Lịch đấu 

Đặc biệt không chỉ ở khối danh hiệu, những Ngoại hạng Anh hay Cup FA..., mà còn ở ngay cả cái tính cách toát lên từ ông cũng đã quyện lấy lối chơi và dáng vẻ của Chelsea ba năm qua. Kiên cường, lầm lì nhưng hiệu quả và thành công. Ở Chelsea không có lối đá đẹp, hiếm có những pha đan bóng hoa mỹ của Arsenal, những tình huống phản công nhanh như "chớp giật" kiểu MU. Nhưng nói thế không có nghĩa là "The Blues" của Mourinho thi đấu - hay chính xác là những trận đấu của họ - không có cảm xúc.

Hãy nhìn lại cái cách đội bóng này thắng ngược dòng Valencia ở lượt về tứ kết Champions League mùa trước tại Mestalla. Hãy nhìn lại cái cách họ chiến đấu với Arsenal ở giai đoạn hai của Premierhsip mùa giải trước. Trận đấu đó họ phải thắng để nuôi hy vọng giữ ngôi nhưng kết cục chỉ là hòa 1-1, chính thức mất chức vô địch sớm vào tay MU. Tuy nhiên, tất cả các CĐV Chelsea có mặt trên sân Emirates hôm đó không ai ra về sớm, họ nán lại rất lâu để vỗ tay như an ủi, như vỗ về những đưa con cưng đã chiến đấu và đã "chết" một cách oai hùng. Đó là một phần cái giá trị mà Mourinho mang đến cho Chelsea. Sự tự tin và lòng kiêu hãnh.

Vậy nhưng, cách đây vài ngày, nhà cầm quân sinh năm 1963 đã xa rời cái nơi mà theo hợp đồng lẽ ra ông phải ở lại đến năm 2010. Và rất có thể, từ giờ, Chelsea sẽ không còn là Chelsea đó nữa. Abramovich mong chờ được thưởng lãm những trận đấu đẹp và cống hiến, nhưng đó chỉ là tư duy của một tay chơi lắm bạc thừa tiền. Sự giàu có dường như đã lấy mất đi của nhà tài phiệt này lối nghĩ của một doanh nhân. Abramovich có vẻ như đã quên rằng, "làm ăn" gì thì cũng cần có quá trình. Như chính cuộc đời ông vậy. Nếu không có những năm tháng cơ hàn, phải sống trong những căn nhà tồi tàn, góp nhặt từng đồng bạc qua việc buôn bán đồ chơi... thì liệu ông sẽ có một cuộc sống đẹp, có được cả tấn tiền, những du thuyền hạng sang, những lâu đài hoa lệ như hôm nay?

Vị tân thuyền trưởng Grant (phải) có đem được nụ cười này ra sân cỏ? Ảnh: AFP.

Trở lại với vấn đề chính của hôm nay - ngày đầu tiên Chelsea thi đấu mà bên cạnh không còn Mourinho và đối thủ, thật chẳng dễ chịu chút nào, khi lại là MU. Tân thuyền trưởng của "The Blues" - Avram Grant - hẳn là đang có nhiều băn khoăn. Băn khoăn không chỉ ở chấn thương của Drogba và Pizarro. Băn khoăn không chỉ ở việc Lampard và Carvalho tiếp tục phải ngồi ngoài. Băn khoăn nằm ngay ở chính những người có thể ra sân. Hiện nay, chưa thể nói gì nhiều về Avram Grant. Nhưng, có những lỗ hổng lớn trong tâm lý của nhiều trụ cột áo xanh là điều ai cũng có thể cảm nhận thấy. Bởi, với Essien hay Petr Cech, thì Mourinho không đơn thuần chỉ là một HLV đã mang lại cho họ thành công. Đó còn là một tình cảm thân thiết và đặc biệt hơn thế.

Ngày Mourinho ra đi, một quan chức giấu tên của Chelsea đã nói: "Thật chẳng khác nào cảnh trong nhà đang có tang". Điều đó là có lý và thực tế diễn biến tâm lý của nhiều ngôi sao Chelsea gần đây đã chứng minh điều đó. Nếu thế thì quả là đáng lo cho Chelsea. Các ngôi sao của họ đều là những người chuyên nghiệp. Họ chắc chắn sẽ không phản ứng tiêu cực với những gì đang diễn ra, nhưng rõ ràng, tâm trí của họ không còn toàn vẹn như trước nữa. Malouda có thể sẽ vẫn đá, Wright-Phillips vẫn chạy và Cech vẫn họat động hết khả năng, nhưng khi tâm trí đang bất ổn họ rất có thể sẽ bị chệch choạc trong thoáng chốc nào đó. Mà trong bóng đá một cú dứt điểm trượt thôi, một pha sơ sảy thôi đôi khi cũng đủ để dẫn đến những kết cục buồn.  

Kể từ năm 2004 đến trước ngày 19/9/2007 vừa qua - thời điểm khởi đầu và kết thúc triều đại Mourinho ở Chelsea, đại diện thành London đã có 6 lần đối đầu với MU ở Ngoại hạng. Trong số đó, họ mới chỉ một lần duy nhất bị khuất phục (0-1 trên sân khách hồi gần cuối năm 2005).

Thiếu Mourinho, cuộc đối đầu giữa MU và Chelsea như mất đi ít nhiều tính căng thẳng và sự thú vị nào đó.

Còn nếu tính cả thảy 10 lần gặp nhau ở tất cả các đấu trường, Chelsea thắng tới một nửa (trong đó có chiến thắng hoành tráng 3-1 ngay tại Old Trafford ở Ngoại hạng), trong khi con số đó chỉ là hai với MU. Ngoài chiến thắng ở giải Ngoại hạng cuối năm 2005, trận còn lại chỉ là thắng lợi trên chấm 11 m ở cuộc tranh Siêu Cup hồi đầu mùa này sau hai hiệp chính hòa 1-1. Nhưng đó là Chelsea của Mourinho. Và hôm nay, có thể những người Chelsea sẽ phải nhớ đến ông, da diết và tiếc nuối hơn.

Vì sao ư? "Quỷ đỏ" thành Manchester hiện không có được phong độ cao, nhưng ít nhất thì họ vẫn đang là một tập thể đoàn kết và sẽ có được sự phục vụ của đầy đủ các ngôi sao. Và từng đó thôi, có lẽ cũng đủ để tối nay họ khuất phục được Chelsea - một Chelsea không Mourinho.

Đội hình xuất phát dự kiến:

MU: Van der Sar; Brown, Vidic, Ferdinand, Evra; Ronaldo, Scholes, Carrick, Nani; Giggs, Rooney.

Chelsea: Cech; Belletti, Terry, Ben Haim, Ashley Cole; Wright-Phillips, Essien, Obi; Malouda, Kalou, Shevchenko.

TT Đội  Trận H/S Điểm

Dương Văn

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Bạn gái xinh đẹp của tuyển thủ Thanh Bình>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga