Thứ bảy, 22/9/2007, 10:27 GMT+7

Hải Phòng thăng hạng, An Giang giành suất đấu play-off

Với chiến thắng 2-0 khi tiếp đối thủ trực tiếp Đồng Nai trên sân Lạch Tray chiều thứ bảy, Hải Phòng trở lại V-League bằng cửa chính như đội dẫn đầu Thể Công. Cũng ở vòng cuối giải hạng Nhất, An Giang đánh bại Thể Công để có quyền tranh vé vớt.

Trước vòng đấu cuối chiều nay, ngoài tân vô địch hạng Nhất Thể Công, tấm vé lên hạng trực tiếp còn lại là cơ hội của cả Hải Phòng, Đồng Nai và An Giang.

Phải tham dự cuộc quyết chiến trực tiếp, nhưng đội bóng đất Cảng đã tận dụng được ưu thế sân nhà để có thắng lợi 2-0, qua đó giành ngôi á quân. Fabiano và Văn Thành lập công ở các phút 60 và 72 cho đội chủ nhà. Sự căng thẳng của trận này được thể hiện rõ ở cuối hiệp một và sau khi Hải Phòng mở tỷ số. Phút 41, hậu vệ Anh Tuấn của Đồng Nai bị khán giả ném vật cứng trúng đầu. Các cầu thủ khách lập tức dừng thi đấu để phản ứng, và phải mất khoảng 10 phút trận đấu mới có thể tiếp tục. Phút 59, ngay sau khi đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0, cầu thủ Đồng Nai lại phản ứng vì cho rằng cầu thủ của Hải Phòng đã dùng tay chơi bóng trước khi ghi bàn. Tuy nhiên, một lần nữa, đội khách phản ứng mà không thu được kết quả có lợi.

Kết quả đó khiến chiến thắng 1-0 của An Giang trước các vị khách Thể Công bớt ý nghĩa. Muốn dự V-League 2008, họ sẽ phải đấu play-off vào ngày 28/9 với CLB đứng thứ 12 tại V-League 2007 - Hoà Phát hoặc Hà Nội ACB.

Chính cơ hội vẫn còn rộng mở đã giúp các cầu thủ miền Tây Nam Bộ vào trận với khi thế cao. Tuy nhiên, dù cầm bóng và tổ chức thế trận tốt hơn nhưng cơ hội để họ tiếp cận khung thành đối phương là không nhiều. Và khi trận đấu đi về những phút cuối, thì các cầu thủ An Giang bất ngờ có bàn thắng quyết định trận đấu. Phút 87, sân vận động Long Xuyên như nổ tung khi Công Danh có cú sút như búa bổ đưa bóng đi đập xà ngang vào lưới Thể Công. Chừng đó giúp An Giang giành chiếc vé đi play-off khi trận đấu tại sân Lạch Tray, Hải Phòng vượt qua Đồng Nai 2-0. 

Tan trận, các cầu thủ An Giang vui như được thăng hạng. Hàng nghìn cổ động viên đã nán lại để chia vui cùng đội nhà. Đáp lại, các cầu thủ An Giang chạy vòng sân vận động, ném những bó hoa thay lời cám ơn. Chia sẻ niềm vui, HLV Nhan Thiện Nhân nói: “Các cầu thủ của tôi đã thi đấu nỗ lực cả mùa giải. Vượt qua những vất vả đó, có được kết quả ngày hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho chúng tôi. Và trước mắt chúng tôi là cơ hội ngàn vàng. Trận play-off sắp tới, việc gặp Hoà Phát hay HN.ACB là như nhau. Họ là một trong những đội yếu của V-League, còn chúng tôi lại là một trong những đội mạnh tại giải hạng Nhất. Với tinh thần hưng phấn đang lên, thì chưa biết đội nào hơn đội nào. Chúng tôi có thừa khát vọng và có quyền mơ đến chiếc vé thăng hạng”.

An Giang ăn mừng như đã thăng hạng. Ảnh: A.N.
An Giang ăn mừng như đã thăng hạng. Ảnh: A.N.

Trong khi đó, ông Phạm Thế Triều, Giám đốc sở TDTT An Giang cho biết, ngoài 100 triệu đồng cho trận thắng chiều nay, và 500 triệu đồng nếu đội thăng hạng, thì có một Công ty tuyên bố sẽ cho đội 200 triệu đồng. “Việc chơi với một đội tại V-League tất nhiên chúng tôi được đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, lúc này với tinh thần đang lên, cộng với động viên của nhiều phía thì chưa thể nói điều gì. Cánh cửa thăng hạng đang mở toang cho chúng tôi”.

Hạng Nhất vòng cuối

Xếp hạng giải hạng Nhất sau vòng cuối
(Thể Công và Hải Phòng thăng hạng trực tiếp; An Giang đấu play-off với Hoà Phát hoặc HN. ACB; hai đội cuối xuống hạng Nhì)

TT Đội Trận T H B Điểm

Nhơn Thành

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Bạn gái xinh đẹp của tuyển thủ Thanh Bình>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga